Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người Việt hỗ trợ nạn nhân động đất, ám ảnh cả làng bị thiêu rụi ở Myanmar

(Dân trí) - Trận động đất đã làm đổ cột điện bê tông, dây điện bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi toàn bộ tài sản của các hộ dân trong làng.

Báo Dân tríBáo Dân trí01/04/2025


Hình ảnh thương tâm sau động đất

Sáng 31/3, nhận tin đoàn công tác của cơ quan chồng sắp lên đường sang Myanmar, chị Chu Nguyệt (hiện sống tại TP Mandalay) tranh thủ đi mua ít đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm mời khách.

1.webp

Dây điện bị cháy sau động đất khiến cả làng bị thiêu rụi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên đường đi, phố phường vẫn còn ngổn ngang nhà cửa đổ nát. Khi ô tô lướt qua một ngôi làng cách trung tâm Mandalay khoảng 5km, những căn nhà dọc hai bên ám màu đen kịt, đồ đạc bị cháy trơ khung hiện ra trước mặt.

Trận động đất đã làm đổ cột điện bê tông, dây điện bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi toàn bộ tài sản của các hộ dân trong vùng.

Cảnh tang thương sau động đất ở Myanmar (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Xóm có 360 căn nhà với khoảng 2.000 người dân đều bị thiệt hại nặng nề vì đám cháy. Thương bà con, tôi cùng 2 người bạn Myanmar mang nhu yếu phẩm và tiền đến cứu trợ", chị Nguyệt chia sẻ.

Thấy nhóm cứu trợ của chị Nguyệt đến, hàng nghìn người dân chen chúc, xô đẩy, cảnh tượng hỗn loạn. Phải mất khá nhiều thời gian, nhóm mới có thể ổn định được trật tự.

Theo kế hoạch, chị Nguyệt dự định trao từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi người. Thế nhưng, số lượng người dân đến quá đông, cuối cùng chị chỉ phát được cho mỗi người 60.000 đồng.

Chị Nguyệt chia sẻ: "Chúng tôi phải dùng bút đánh dấu lên tay từng người đã nhận để tránh một người được nhận 2 lần. Khi tôi phát gần hết xấp tiền, nhiều cư dân xô đẩy, cố tranh giành vì sợ không có phần".

Không còn không khí bình yên của một cố đô, những ngày này, nhịp sống Mandalay gần như bị đình trệ dưới cái nóng 40 độ C. Các hộ dân mất nhà cửa phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

2.webp

Những căn nhà tan hoang sau động đất và cháy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dọc theo thành cổ Mandalay, chị Nguyệt nhìn thấy nhiều người dựng lều tạm bợ. Có những người chấp nhận ngủ cạnh bãi rác, sống dựa vào đồ cứu trợ từ những nhóm thiện nguyện. 

"Hiện tại, cơ quan chức năng chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân dưới đống đổ nát. Các bệnh viện quá tải, người bệnh phải nằm trên cáng, thiếu thốn đủ thứ", chị Nguyệt cho biết thêm.

Một số khu vực ở Mandalay đã được cấp điện trở lại nhưng chỉ 3-4 tiếng mỗi ngày, trong khi nguồn nước sạch thiếu nghiêm trọng. Đã tích trữ nhiều bình nước sạch từ trước khi có động đất nhưng gia đình chị Nguyệt chỉ đủ dùng trong một tuần. Hiện tại, cả gia đình chờ đợi sự giúp đỡ từ bà con người Việt ở các khu vực khác.

3.webp

Nhóm của chị Nguyệt phát tiền cho người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm 30/3, chị Nguyệt đã đến cứu trợ tại một tổ hợp chung cư cách nơi ở  khoảng 300m. Trận động đất khiến 2 trong 3 tòa nhà bị sập, tòa nhà còn lại bị nghiêng.

Khi trận động đất ập đến, nhiều người đã kịp chạy ra ngoài, nhưng không ít cư dân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngày thứ tư sau thảm họa, mùi tử khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc.

"Đi qua các tòa nhà cao tầng, tôi không kìm được xúc động, xót xa khi nhìn thấy nhiều người khóc cạn nước mắt, mong ngóng tin tức về người thân còn mất tích dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, do thiếu thốn về thiết bị, việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn", chị Nguyệt chia sẻ.

Ám ảnh khôn nguôi

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar nhưng bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh - người Việt sống tại TP Yangon - vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người phụ nữ này còn nhớ lúc 12h50, mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến toàn bộ TP Yangon chao đảo suốt 5 phút.

"Khi đó, tôi đang ở trong nhà, cảm nhận rõ sự rung lắc khủng khiếp. Đèn trên trần nhà chao đảo dữ dội như quả lắc đồng hồ. Tôi cảm giác như đang lênh đênh trên con tàu giữa cơn bão", bà Thanh kể lại.

Không chỉ đồ đạc trong nhà, hồ bơi trong sân cũng dậy sóng. Nước vỗ mạnh, tràn qua thành bể, bắn tung tóe ra hai bên.

4.webp

Những chiếc xe chở đồ cứu trợ đang hoạt động liên tục tại Myanmar (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cơn hoảng loạn tột độ, bà Thanh chỉ biết nắm chặt tay con gái, miệng liên tục niệm Phật, cầu mong tai ương sớm qua đi. Trong khi đó, nhân viên của bà Thanh hoảng loạn tháo chạy, la hét thất thanh.

"Khoảnh khắc đó thực sự đáng sợ. Tôi hoang mang, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, lo nhà cửa có thể đổ sập bất cứ lúc nào. May mắn là sau trận động đất, mọi người ở TP Yangon đều an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nhà cửa vẫn vững vàng, chỉ có hồ bơi bị nứt", bà Thanh chia sẻ.

5.webp

Các đội cứu hộ làm việc liên tục để tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát (Ảnh: The Guardian).

Sau thảm họa, công việc kinh doanh quán ăn của gia đình bà tại Yangon rơi vào đình trệ. Mọi người đang nhanh chóng chung tay hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra ở Myanmar hôm 28/3 với tâm chấn nằm cách TP Mandalay khoảng 17km về phía Tây.

Tính đến ngày 31/3, số người chết trong trận động đất này đã hơn 2.000 người, 3.900 người bị thương.

Quốc gia Đông Nam Á này vừa công bố quốc tang một tuần sau thảm họa động đất.

Trận động đất cũng làm rung chuyển nước láng giềng Thái Lan và khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Dantri.com.vn

Nguồn:https://dantri.com.vn/doi-song/nguoi-viet-ho-tro-nan-nhan-dong-dat-am-anh-ca-lang-bi-thieu-rui-o-myanmar-20250401002526346.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hang Sơn Đoòng lọt top điểm đến 'siêu thực' như ở hành tinh khác
Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm