Nữ nhà báo Phạm Thị Hoa Mai - phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Thanh Hóa cùng đồng nghiệp trong những chuyến tác nghiệp. Ảnh: P.V
Trong hành trình đi và viết của mình, 10 năm qua, tôi đã thực hiện được khoảng 4.200 tin, bài thuộc các thể loại tin viết, tin ảnh, phóng sự truyền hình... trong đó có nhiều tin, bài được cơ quan TTXVN và tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, khen thưởng.
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015, tôi đã tham gia và đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết về “Đất và người xứ Thanh”. Năm 2018 chùm tin bài về mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của tôi và đồng nghiệp cơ quan TTX tại Thanh Hóa đã đoạt giải B Giải báo chí Trần Mai Ninh. Cũng trong năm 2018, bài phản ánh phát trên kênh Truyền hình Thông tấn “Hơn 8 năm đưa bạn khuyết tật tới trường” của tôi đã đoạt giải khuyến khích của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác đoàn và thanh niên năm 2018. Năm 2019 chùm tác phẩm về mưa lũ xảy ra tại bản Sa Ná, huyện miền núi Quan Sơn của tôi và đồng nghiệp đạt giải A Giải báo chí TTXVN.
Đặc biệt, trong các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa (năm 2020-2021) với nhiệm vụ theo dõi mảng y tế ở địa phương, tôi đã bám sát các đầu mối, tác nghiệp và gửi thông tin kịp thời, chuẩn xác nhất ra Ban Biên tập tin trong nước, Ban ảnh, Truyền hình thông tấn cũng như các ấn phẩm khác của cơ quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa, phản ánh những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội ở địa phương. Trong vòng nửa tháng cao điểm của dịch COVID-19 tại Thanh Hóa, tôi đã 3 lần ra vào khu vực cách ly của Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) để ghi lại những hình ảnh, viết bài về quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân và cả sự lạc quan của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình phòng chống căn bệnh này. Nhiều tin bài của tôi được cơ quan, đồng nghiệp và chính quyền địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, khi bài viết “Những “chiến binh” khoác áo blouse trắng” nói về những hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong “cuộc chiến” chống lại dịch COVID-19 được đăng trên trang tin của TTXVN, báo Tin tức, Vietnamplus, Bnew... tôi đã nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ các y, bác sĩ của bệnh viện vì đã nói giúp họ những gì họ đã trải qua trong những ngày trực chiến với dịch COVID-19.
Thời điểm đó, khi biết ê kíp của chúng tôi có ý định vào khu cách ly để tác nghiệp, một số đồng nghiệp đã khuyên không nên vào, có thể xin ảnh từ các bác sĩ hoặc kho ảnh của bệnh viện, gọi điện trực tiếp cho bác sĩ điều trị để hỏi thông tin... Thậm chí có người còn nói: “Không lẽ viết về cái tóp mỡ trong chảo mỡ là phải nhảy vào chảo để viết?”. Nhưng chúng tôi hiểu, với phóng viên, đặc biệt là phóng viên làm hình, làm ảnh rất cần sự “dấn thân” bởi nếu không vào trực tiếp sẽ không thể có những hình ảnh chân thực, những tin bài nhanh nhất, kịp thời, chính xác. May mắn, nhiều tin bài của tôi thực hiện trong khu cách ly phản ánh quá trình chống dịch COVID-19 được cơ quan, đồng nghiệp, chính quyền địa phương đánh giá cao cũng như nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đội ngũ y, bác sĩ và độc giả. Cá nhân tôi đã được lãnh đạo ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khen thưởng trong đợt tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp đó, năm 2023 tôi đạt giải nhì cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức...
"Gần 20 năm gắn bó với nghề, mỗi nhân vật tôi gặp gỡ, mỗi chứng kiến trong quá trình tác nghiệp, mỗi sự việc được tiếp cận đã dạy tôi thêm bản lĩnh. Mỗi tác phẩm báo chí là một bài học đầy dư vị để lại trong tôi, cũng là động lực để tôi bước đi mạnh mẽ và tin tưởng trên con đường mình đã chọn" - nhà báo Hoa Mai chia sẻ.
Linh Hương (ghi)
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/nha-bao-pham-thi-hoa-mai-moi-tac-pham-bao-chi-la-mot-bai-hoc-day-du-vi-252584.htm
Bình luận (0)