Ngày 13/5, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu đặc biệt mang tên “Thanh âm từ trái tim,” với sự góp mặt của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung - tác giả của những ca khúc nổi tiếng như "Nhật ký của mẹ," "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"…
Tại buổi gặp gỡ, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã chính thức trở thành Đại sứ Âm nhạc đầu tiên của Câu lạc bộ Đại sứ Hoa Xương Rồng (Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam), mạng lưới những gương mặt truyền cảm hứng tích cực cùng đồng hành với Quỹ.
Chương trình với sự tham gia của các em nhỏ khiếm thính, khiếm thị, bại não, tự kỷ và các phụ huynh. Các em đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ bằng giọng hát trong trẻo, ngôn ngữ ký hiệu và cả ánh mắt - những “thanh âm” không lời nhưng chạm tới trái tim người nghe. Đặc biệt, các em nhỏ đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Trở thành Đại sứ âm nhạc của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, tôi không coi đây là một vinh dự và là là một trách nhiệm thực sự. Tôi mong âm nhạc sẽ là nhịp cầu để xóa đi khoảng cách và giúp các em cảm nhận được mọi giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.”
Nhạc sỹ cũng khẳng định sẽ đồng hành lâu dài cùng Quỹ trong các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, sáng tác và kết nối các nghệ sỹ khác để lan tỏa giá trị nhân văn tới trẻ em yếu thế.
Chia sẻ tại chương trình, bà Dương Thị Bích Diệp - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam cho biết Câu lạc bộ Đại sứ Hoa Xương Rồng của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam được thành lập như một mạng lưới kết nối những gương mặt truyền cảm hứng, những trái tim biết lắng nghe và sẻ chia.
“Cũng như xương rồng có thể nở hoa trong điều kiện khắc nghiệt, chúng tôi tin rằng mỗi em nhỏ “đặc biệt” đều có tiềm năng tỏa sáng – nếu được tiếp sức đúng lúc, bởi đúng người. Và những đại sứ như nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chính là những ‘người gieo ánh sáng’ trên hành trình ấy,” bà Diệp nhấn mạnh./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhac-sy-nguyen-van-chung-la-dai-su-am-nhac-cua-quy-vi-tre-em-khuyet-tat-viet-nam-post1038286.vnp
Bình luận (0)