Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những câu chuyện nhạc đỏ: Có hẹn với mặt trời

Trong thế giới của những người hát nhạc đỏ, tiếng vỗ tay đôi khi nằm sâu trong đáy mắt, cơn mưa kịp tạnh ngay trước giờ diễn cũng là một sự phù hộ linh thiêng tại nơi nhạc đỏ thuộc về... thế giới của những người "gieo hạt nắng vô tư", vẽ chân dung đất nước trong sắc vóc "non sông ta đàng hoàng"!

Báo Thanh niênBáo Thanh niên30/04/2025

Những ngày tháng 4 lịch sử này, nếu kể tên những người khó gặp nhất, mà cũng dễ gặp nhất, có lẽ phải kể đến "Tam ca Nhạc đỏ" Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn. "Chúng tôi gần như kín show suốt cả tháng 4 và cả trước đó. Khắp các tỉnh thành, không chỉ TP.HCM, đều không hẹn mà cùng làm các chương trình mừng cột mốc 50 năm thống nhất non sông. Chưa kể còn gần 80 công trình, dự án lớn trên cả nước cũng đồng loạt khởi công, khánh thành, trong một năm có nhiều cột mốc chẵn trọng đại của đất nước...", ca sĩ Đăng Dương hồ hởi chia sẻ. "Cuộc hành quân bằng âm nhạc" của "ba chàng lính ngự lâm" sẽ được chốt lại bằng live concert Đất nước trọn niềm vui diễn ra tại Cung Hữu nghị Việt Xô vào tối 24.5 tới.

Vỗ tay trong… im lặng

Đăng Dương có một đêm diễn ngập tràn cảm xúc tại TP.HCM vào tối 19.4 vừa qua. "Lần đầu tiên, tôi được biểu diễn tại sân khấu ngoài trời trước cửa UBND và "khán phòng" là phố đi bộ Nguyễn Huệ với những dòng người không ngừng tụ về từ khắp mọi nẻo phố. Không ít trong số đó là du khách nước ngoài và đặc biệt là vô số bạn trẻ. Cả một đại cảnh vui tươi và sinh động của một thành phố đầy sức sống hiện ra trước mắt khi tôi cất lên Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác, ngay chính tại TP.HCM…", NSƯT Đăng Dương xúc động chia sẻ. "Tôi thấy anh ấy gần như nghẹn lời khi chạm đến những ca từ đẹp đẽ ấy: Non sông ta đàng hoàng, đất nước mạnh giàu..., và bản thân tôi cũng cảm thấy lặng người, dù đã bao lần nghe chồng mình hát bài này. Tôi cũng nhìn thấy những ánh mắt hân hoan và lấp lánh tự hào nơi các bạn trẻ. Cũng là họ, trong một đêm nhạc trẻ khác, có thể sẽ là những tiếng hô cuồng nhiệt trước thần tượng, nhưng ở khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy họ im lặng, im lặng trong sự hân hoan, và trân trọng, trước quá khứ, và đất nước…", ca sĩ Kim Xuyến, người luôn đồng hành cùng chồng - NSƯT Đăng Dương, trên mọi nẻo đường lưu diễn, góp chuyện.

Những câu chuyện nhạc đỏ: Có hẹn với mặt trời- Ảnh 1.

NSƯT Đăng Dương trình diễn ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác tại TP.HCM tối 19.4

ẢNH: NVCC

"Nhạc đỏ không có những tiếng hú hét đầy kích thích đó, nhưng bù lại là những tràng pháo tay có thể gọi là vỡ sân, lại cũng có lúc chỉ là những ánh mắt rưng rưng...", ca sĩ Trọng Tấn nói về những "tràng pháo tay nằm trong đáy mắt" được dành riêng cho những người hát nhạc đỏ.

"Tấm bản đồ thiêng liêng" và những lần mưa tạnh

Những sân khấu đặc biệt luôn là một "đặc quyền" riêng có của nhạc đỏ, cả khi nó trải dài từ không gian sang trọng của nhà hát đến những sân khấu dã chiến ở những nơi mà nó bắt rễ, thuộc về. Đó là những địa danh thiêng liêng của dân tộc, nơi "khán giả" không chỉ là những người tới thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ mà còn là những người hy sinh cho hạnh phúc quê mình: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Hàng Dương… "Cả hai lần, một lần tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và lần khác nữa tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), trước giờ diễn, mưa hẵng còn rất to, vậy mà sát giờ mở màn thì mưa bỗng bất ngờ tạnh, rồi khi tiết mục cuối cùng kết thúc, mưa lại đổ rào rào… Cứ như thể chúng tôi được các anh các chị "phù hộ" vậy…", người hát Lá đỏ tại Nghĩa trang Trường Sơn, ca sĩ Đăng Dương nhớ lại.

Trọng Tấn nói anh sẽ nhớ mãi lần được hát Đất nước ở Đà Nẵng, trước những khán giả là các Mẹ VN anh hùng; hay có lần, là tại Nghĩa trang Trường Sơn: "Ở những đoạn điệp khúc Xin hát về Người, đất nước ơi! Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi!..., đã có lúc tôi rơi nước mắt vì thật sự là không kìm được". Hay lần hát Chúng con canh giấc ngủ của Người giữa Quảng trường Ba Đình, Tổ quốc gọi tên mình tại thành phố biển Nha Trang, hay trước kiều bào ở châu Âu... "Những tiếng vỗ tay lúc ấy quả thực nó khác lắm, nó như là vọng tới từ một nơi xa nào vậy...", anh nói với Thanh Niên.

Những câu chuyện nhạc đỏ: Có hẹn với mặt trời- Ảnh 2.

Tam ca Nhạc đỏ (do NSND Quang Thọ đặt tên và “tác thành”)

ẢNH: NVCC

Một sân khấu ấn tượng khác trong ký ức của NSƯT Đăng Dương là lần anh được đứng hát trên tàu Yết Kiêu, con tàu nổi tiếng của hải quân VN, năm 2023. "Bạn diễn của tôi lúc ấy lại không phải là Trọng Tấn hay Việt Hoàn mà là những chiến sĩ hải quân, họ đứng thành hàng sau lưng tôi như một cánh đê chắn sóng. Những chàng trai trẻ vốn quen ăn sóng nói gió, vậy mà khi đặt tay lên ngực áo và hòa giọng cùng tôi hát Nơi đảo xa, đến đoạn "Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô/Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em...", tôi thấy họ bỗng chốc nghẹn lời, những gương mặt rám nắng chợt ngời lên. Những gương mặt thoáng gặp mà không bao giờ tôi quên được…", giọng nam cao thính phòng xúc động kể.

Bền như fan nhạc đỏ

Bao năm, hát đi hát lại những ca khúc ai nấy đều thuộc nằm lòng, những bản hit… không của riêng ai, cảm xúc nơi người nghệ sĩ có bị chai dần theo năm tháng? "Vua nhạc đỏ" Trọng Tấn từng nói vui rằng có ngày anh phải… "mang bầu" tới 9 lần vì liên tục được yêu cầu hát Tiếng đàn bầu. "Người hát những bản tình ca đất nước cũng chính là những người giữ ký ức đặc biệt, linh thiêng của một thời, và truyền đi những thông điệp khỏe khoắn tích cực, nên một khi họ được yêu, là sẽ được yêu rất bền", Trọng Tấn bày tỏ.

Đăng Dương từng chọn ca khúc Mặt trời của tôi đặt tên cho live concert đầu tiên của mình. Tên người, tên show quả là "có hẹn" với mặt trời, khi anh coi câu hát "Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc/Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư" trong ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn làm kim chỉ nam cho đường nghề và đường đời của mình.

Và hẳn vậy, thế giới của những người hát nhạc đỏ chính là thế giới của những người "gieo hạt nắng vô tư"!

Những câu chuyện nhạc đỏ: Có hẹn với mặt trời- Ảnh 3.

Tam ca Nhạc đỏ trong live concert Mặt trời của tôi của NSƯT Đăng Dương

ẢNH: NVCC

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-cau-chuyen-nhac-do-co-hen-voi-mat-troi-185250429215350217.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TPHCM rộn ràng chuẩn bị cho "ngày hội thống nhất non sông"
TPHCM sau ngày thống nhất đất nước
Màn trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP Hồ Chí Minh
Diễu binh 30.4: Góc nhìn thành phố từ biên đội trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm