Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những “hạt giống đỏ” của làng

(GLO)- Trên hành trình phát triển của buôn làng, đội ngũ cán bộ trẻ ở Gia Lai không chỉ nhiệt huyết, trách nhiệm mà còn là những “hạt giống đỏ” mang trong mình khát vọng đổi mới và cống hiến.

Báo Gia LaiBáo Gia Lai08/06/2025

Họ tạo dựng niềm tin và trở thành động lực để người dân cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập nhưng không đánh mất cội nguồn văn hóa và bản sắc.

Khi trách nhiệm vượt qua định kiến

Tuy chưa đầy 30 tuổi nhưng chị Ksor Nuch đã có hơn 2 năm đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dọch Ia Krót, xã Ia Krái, huyện Ia Grai. Chị cho hay: “Lúc mới được bầu làm Bí thư Chi bộ, mình vừa mừng vừa lo. Có lúc mình tự hỏi: “Liệu mình có gánh nổi trách nhiệm này không?”.

Câu hỏi ấy không chỉ thể hiện nỗi băn khoăn riêng của chị Nuch mà còn là tiếng lòng của nhiều cán bộ trẻ khi đảm nhận vị trí lãnh đạo. Để vượt qua những trở ngại ấy, chị Nuch chọn cách gần dân, hiểu dân. Chị đến từng nhà, hỏi từng chuyện, kiên trì vận động, cùng bà con bàn bạc từng việc một. Dần dần, chính những người từng thiếu tin tưởng lại đồng hành, ủng hộ chị.

Chị Nuch cho biết: “Lúc mới nhận nhiệm vụ, mình còn nhiều bỡ ngỡ nên thường xuyên tìm đến các già làng, cán bộ đi trước để học hỏi kinh nghiệm. Việc gì chưa rõ thì hỏi, chưa làm được thì ráng tìm cách. Mình cứ nghĩ, làm cán bộ thì phải gần dân, hiểu dân. Có khi đi từng ngõ, gõ từng nhà, nghe bà con nói chuyện ruộng rẫy, chuyện con cái… từ đó mới biết dân làng đang cần gì, nghĩ gì để mình làm cho đúng. Chỉ khi nào dân tin thì việc chung mới xuôi”.

anh-2-chi-ksor-nuch-tham-gia-dong-gop-y-kien-tai-ubnd-xa-ia-krai-huyen-ia-grai.jpg
Chị Ksor Nuch-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dọch Ia Krót phát biểu trong một cuộc họp tại UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai. Ảnh: N.D

Dưới sự dẫn dắt của chị, Chi bộ làng Dọch Ia Krót đã phát huy được sức mạnh tập thể với 19 đảng viên luôn đồng lòng, cùng nhau vận động người dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và xây dựng đời sống văn minh. Đặc biệt, bà con đã đồng thuận hiến đất làm đường, chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2021, làng Dọch Ia Krót được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trước các vấn đề xã hội còn tồn đọng như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, chị Nuch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Chị Ksor H’Yeng (làng Dọch Ia Krót) nhận xét: “Chị Nuch rất gần gũi, chân thành. Nghe lời chị Nuch, tôi luôn nhắc nhở con cháu chăm lo học hành, không lập gia đình sớm để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

anh-1-chi-ksor-nuch-tuyen-truyen-van-dong-ba-con-lang-doch-ia-krot-xa-ia-krai-huyen-ia-grai.jpg
Chị Ksor Nuch tuyên truyền vận động bà con làng Dọch Ia Krót (xã Ia Krăi, huyện Ia Grai) xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Ảnh: N.D

Nói về những thử thách trong công tác, chị Nuch thẳng thắn chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Gần dân, lắng nghe và làm gương trong các phong trào là yếu tố giúp tôi được mọi người tin tưởng”.

Không chỉ được người dân tín nhiệm, chị Nuch còn vinh dự là một trong những cán bộ tiêu biểu của tỉnh được Binh đoàn 15 chọn lựa tham gia hành trình thăm Lăng Bác vào cuối năm 2024. Chuyến đi đặc biệt đó càng hun đúc thêm ý chí, quyết tâm giúp chị vững bước trên con đường theo Đảng, dẫn dắt bà con dân làng vượt khó, đổi mới và phát triển.

“Được ra thăm Lăng Bác là niềm vinh dự lớn lao. Tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó càng nỗ lực phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bền vững”-chị Nuch tâm sự.

Giúp dân làng bắt nhịp công nghệ

Cũng là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu, chị Đinh Thị Đách (làng Đak Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) hiện đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng ở cơ sở: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và đại biểu HĐND xã.

Năm 2018, ở tuổi 26, chị tốt nghiệp cử nhân Luật. Đây là nỗ lực lớn với người phụ nữ Bahnar ở vùng sâu. Khi được tín nhiệm bầu vào HĐND xã và phân công công tác tại làng, chị Đách bắt tay ngay vào việc triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; đồng thời, tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số.

Chị gần dân, hiểu dân, luôn nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của bà con để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo nên sự đồng thuận và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Mỗi khi tuyên truyền, vận động người dân, chị Đách chọn cách tiếp cận gần gũi, không dài dòng, không mệnh lệnh, không áp đặt mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Bahnar. Vì thế, người làng dễ nghe, dễ hiểu và từ đó tin tưởng, làm theo. Nhờ sự am hiểu tập quán, tâm lý và kỹ năng vận động khéo léo, chị Đách đã trở thành “cầu nối” giữa chính sách của Đảng, Nhà nước với đời sống của người dân.

Ông Đinh Hluốc-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông-nhận xét: “Đồng chí Đinh Thị Đách rất tâm huyết, trách nhiệm, luôn gắn bó với dân làng và được bà con tin tưởng, có uy tín trong cộng đồng”.

anh-3-chi-dinh-thi-dach-cung-chi-em-lang-dak-giang-2-xa-dong-huyen-kbang-chuan-bi-nguyen-lieu-de-lam-ruou-can.png
Chị Đinh Thị Đách cùng chị em làng Đăk Giang 2 (xã Đông, huyện Kbang) chuẩn bị nguyên liệu để làm rượu cần. Ảnh: N.D

Không dừng lại ở việc truyền đạt chính sách, với sự nhạy bén, chị sớm nhận ra rằng, nếu không giúp phụ nữ Bahnar tiếp cận công nghệ, nếu không đưa sản vật của làng vươn ra thị trường thì cái nghèo, cái lạc hậu sẽ còn mãi. Từ trăn trở ấy, chị tiên phong mở các lớp hướng dẫn chị em sử dụng mạng xã hội, quay video, chụp ảnh, viết bài bán hàng. Chị đến từng nhà, cầm tay từng người chỉ cách mở điện thoại, tạo tài khoản Zalo, Facebook...

Năm 2023, chị vận động thành lập Hợp tác xã Voi Rừng-một mô hình kết hợp giữa bảo tồn tri thức bản địa và phát triển kinh tế số với 12 thành viên. Các thành viên của Hợp tác xã đã làm ra những sản phẩm đặc trưng như: rượu cần, măng khô, thổ cẩm, gùi tre, mật ong rừng, nấm rừng, sâm dây… rồi đưa lên sàn thương mại điện tử. Nhờ có chất lượng tốt, một số mặt hàng đã được kết nối để xuất khẩu.

Dưới sự dẫn dắt tận tâm của chị Đách, nhiều chị em phụ nữ ở làng Đak Giang 2 không chỉ tìm thấy cơ hội phát triển kinh tế mà còn giữ gìn được giá trị văn hóa truyền thống. Chính từ những bước đi vững chắc ấy, cộng đồng Bahnar ngày càng thêm vững mạnh, tự tin hòa nhập cùng dòng chảy đổi mới của thời đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Chị Đinh Thị Nghiêng (làng Đak Giang 2) bày tỏ: “Có chị Đách động viên, hướng dẫn, chị em chúng tôi mạnh dạn hơn nhiều. Làm gì cũng cùng nhau, người biết thì chỉ người chưa biết. Chị em trong làng thương nhau như ruột thịt, cùng góp sức làm ra sản phẩm, ai cũng thấy hào hứng. Xã hội bây giờ thay đổi nhiều, mình cũng phải học hỏi thêm để theo kịp nhưng quan trọng là không quên cái gốc, không quên văn hóa của người Bahnar mình”.

Nguồn: https://baogialai.com.vn/nhung-hat-giong-do-cua-lang-post326733.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm