Các nghệ sĩ nhiếp ảnh với đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Tiến |
Không gian sôi động
Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đi thực tế sáng tác đến gần như tất cả các vùng quê của thị xã. Trong ngày khai mạc, đoàn sáng tác đã về xã Hương Toàn đón bình minh bên cánh đồng, với khung cảnh tái hiện hình ảnh đôi quang gánh của mạ năm xưa ở làng Vân Cù với nghề làm bún có lịch sử hơn 500 năm hình thành và phát triển; thăm những vườn rau ngò gai VietGAP nổi tiếng của người dân thôn An Thuận; tham quan các làng nghề chằm nón và bánh gói Hương Cần… Tiếp đó, các NSNA đã đi thực tế ở đình Thanh Lương, đình làng Văn Xá, vườn ổi VietGAP xóm Cát, phường Hương Xuân; đón hoàng hôn núi rừng cùng nhịp sống bình dị; giao lưu, sinh hoạt lửa trại với bà con đồng bào dân tộc Pa Hy ở xã Bình Tiến…
Giữa đợt sáng tác, các NSNA chia thành 4 nhóm, đi thăm các di tích lịch sử văn hóa: Nhà thờ danh nhân Đặng Huy Trứ, đình Thanh Lương, Tháp đôi Liễu Cốc; hồ Thọ Sơn, đình và chùa La Chữ, địa điểm dốc Ông Ầm, Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm. Điểm du lịch cộng đồng Quê Chữ, Bàu Sen; đình làng Phú Ốc, các di tích lịch sử Boston; suối Máu, khe Tranh…
Cánh đồng rau xanh Hương Chữ |
Theo chân các NSNA, có thể nhận ra rất rõ thị xã Hương Trà trong những năm qua đã tổ chức tốt việc phát triển kinh tế trên nền tảng của việc bảo vệ di sản văn hóa cha ông. Thị xã Hương Trà sau 15 năm được công nhận là đô thị loại IV, đã tập trung đầu tư các tuyến đường nội thị như mở rộng đường Hồng Lĩnh; vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng đường Lê Thái Tổ; đường Kim Trà; đường Đ3 khu quy hoạch chi tiết mở rộng chợ Tứ Hạ; đường nối Quốc lộ 1 - Quê Chữ, phường Hương Chữ; đường trục chính Thanh Khê, phường Hương Xuân và các đường nội thị khác qua Hương Văn, Hương Xuân… Trong tương lai, việc đô thị hóa sẽ tiếp tục ở Hương Toàn, Hương Chữ, Bình Tiến để phát triển thương mại dịch vụ hỗ trợ cho khu vực công nghiệp Tứ Hạ. Thị xã xây dựng các khu vực du lịch sinh thái núi rừng tại Bình Thành, Bình Tiến; du lịch hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền, hồ Thọ Sơn; phát triển công viên khoa học công nghệ tại Bình Tiến, Bình Thành…
NSNA Thanh Nhàn bùi ngùi: “Sau 40 năm, tôi mới có dịp về thăm lại Hương Bình một thuở”. Ngày đó, cây cầu bắc qua khe Điền chỉ là một cây gỗ mục, người qua cầu phải ngồi xuống, lần từng bước qua. Nay thì tại đó, cây cầu bê tông vững chãi với cờ phướn tung bay rực rỡ trong nắng đã vui mừng đón bước chân người qua lại. Hương Bình bây giờ là xã nông thôn mới. Một số doanh nghiệp đã đến đầu tư, cùng bà con trồng rừng, cây ăn quả, phát triển sản xuất, kinh doanh với những sản phẩm OCOP.
Cảm hứng sáng tạo từ tình quê hương
Thị xã Hương Trà đã tổ chức một trại sáng tác hết sức chu đáo, nhiều người đánh giá là chương trình hay nhất từ trước đến nay. Các NSNA gần như cuốn theo các sự kiện được tổ chức liên tục, đem lại nhiều cảm hứng. Đi đến đâu, các NSNA cũng được bà con tiếp đón hết sức chu đáo, chịu khó “làm mẫu” để có những bức ảnh đẹp. Sự gắn bó của các làng quê với các nhà nhiếp ảnh rất nhanh chóng được xác lập.
Không chỉ ấn tượng những đêm đốt lửa trong bản làng Pa Hy, nhiều anh chị em đã xuýt xoa khi nhìn thấy hàng trăm phụ nữ mặc áo dài đạp xe trên đường làng, hàng chục cô gái “vào vai thôn nữ” ở vườn cây VietGAP… Những ai không theo hết đều tiếc hùi hụi, và để lại trong nhóm zalo những dòng thân thương: “Rất tiếc vì bận việc nên không tham gia được. Chúc anh chị em một đêm lửa trại rực lửa trong từng người. Hãy ca vang những bản trường ca núi rừng”. Đêm lửa trại quá tuyệt vời. Những cô gái Pa Hy mặc trang phục truyền thống bên bếp lửa rừng đã khiến bao NSNA say mê. Anh Việt Hùng thốt lên: “Tuyệt vời quá, lửa và sương rơi giữa miền trung du tạo nên không khí mê hoặc. Màu xanh trang phục của các cô gái Pa Hy như làm cho đêm xanh thêm”…
Ông Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Trưởng ban Tổ chức Trại sáng tác ảnh “Hương Trà - 50 năm một chặng đường” đã rất vui mừng trước kết quả hết sức bất ngờ. “450 tác phẩm ảnh nghệ thuật từ trại sáng tác chứng tỏ các NSNA Huế đã yêu mến mảnh đất Hương Trà rất nhiều. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, từ những con đường rợp bóng cây, những công trình hiện đại đang dần hình thành đến nụ cười rạng rỡ, tất cả đều nói lên sức sống căng tràn của Hương Trà hôm nay”.
Những tác phẩm từ đợt sáng tác lần này, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Hương Trà hôm nay, mà sẽ là tư liệu quan trọng, góp phần lưu giữ và tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất ven sông Bồ trong những ngày cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông.
Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/nhung-khoanh-khac-huong-tra-151790.html
Bình luận (0)