Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những ngày cuối hạ

Cứ tưởng mùa hạ sẽ mãi ở đây cùng những tia nắng vàng rực, vậy mà ta sắp sửa phải chia tay. Những ngày cuối hạ chạm khẽ, mang đến trong ta bao cảm xúc khó nói thành lời.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk29/06/2025

 Hai từ “cuối hạ” khơi gợi, nhẹ nhàng khiến cho lòng ta thêm lưu luyến. Cuối hạ sẽ là những ngày nắng bớt đi rực lửa, không còn gay gắt, bỏng rát khó chịu. Nắng nhạt dần trên cánh điệp vàng đầu phố, trên dãy bằng lăng cuối mùa sắc tím nhòa phai. Năm nào cũng vậy, đó là dấu hiệu để đất trời chuẩn bị bước sang một mùa thu dịu dàng, mong manh. Ta chìm đắm trong những ngày cuối hạ hân hoan, tận hưởng từng khoảnh khắc. Ta cũng chẳng còn thấy lời phàn nàn, kêu ca của mọi người khi nắng khắc nghiệt quá thể. Cũng chẳng còn thấy ai đề phòng, e dè tránh nắng. Họ vô tư, thong dong dạo chơi cùng với nắng cuối hạ vàng mỏng rực rỡ…

 Những ngày cuối hạ trời mát mẻ dễ chịu vô cùng. Cuối ngày mưa đến nhiều hơn như bù đắp những tháng ngày vạn vật cây cối chịu mùa khô hạn. Một chút hơi nóng xộc lên nhưng chỉ chốc lát thôi, sự mát mẻ bao trùm cả một không gian vô tận. Những ngày này ở quê lại càng thêm yêu hơn không khí trong lành, yên bình chẳng phải chịu đựng khói bụi, tiếng ồn. Đi giữa đất trời bao la, hay ngồi im trên một vạt cỏ cạnh vệ đường ta như được vỗ về, tắm mát. Ta mơ màng về chùm sấu chín vàng hươm thơm lừng trên cao cùng bầy chim sẻ lích chích mãi không ngừng. Ta thấy như lạc vào cõi mộng khi dọc lối đi hoa xuyến chi dịu dàng điểm xuyết những sắc màu trắng muốt, ở giữa khoe nhụy vàng lấp lánh. Từng cọng cỏ, từng bông hoa dại cũng khiến ta thấy yêu đời biết bao nhiêu.

Minh họa: Trà My

Những ngày cuối hạ là những ngày ta chìm đắm trong mùa hoa trái ngọt ngào. Những quả mận chín đỏ chua giòn ngòn ngọt. Mùa xoài thơm nức trái nào trái nấy đong đưa vàng chờ bàn tay người hái. Mùa vải, mùa nhãn ắp đầy những trái đong đưa. Dưới vòm trời mùa hạ, có cô con gái chạm tuổi ba mươi nũng nịu bước ra vườn mơ trở lại tuổi ấu thơ. Bà mẹ già tóc đã hai màu nhìn đứa con âu yếm. Hai mẹ con nắm tay nhau dạo bước trong vườn, đưa tay hái quả, ngồi bệt dưới gốc cây ăn quả ngon lành. Cô con gái thì thầm ôn lại chuyện xưa với mẹ, mong ước khi về già được quay lại nơi đây, những ngày cuối hạ đã ôm ấp cô.

Những ngày cuối hạ lũ trẻ ngẩn ngơ nuối tiếc xếp lại những trò chơi, những thú vui quên ngày quên tháng để chuẩn bị đón chào một năm học mới đầy khát vọng, thắp sáng tri thức vươn xa. Có tiếng lao xao khoe nhau rằng vừa mới được ba mẹ sắm cho bộ sách giáo khoa mới tinh. Có đứa nhà khá giả hơn thì được sắm cả quần áo, giày dép mới. Mới đó mà nhanh thật, hạ vẫn đang còn vương vấn trên những mái tóc vàng hoe, những buổi chiều triền đê cánh diều lộng gió trên cao. Thế nhưng giờ đây đã sắp sửa phải chia tay để học trò bước vào một mùa tri thức với đầy ước mơ, khát vọng… Tiếng trống trường giục giã ngoài kia rộn vang…

Những ngày cuối hạ, mẹ chiều lòng cô con gái vào bếp nấu canh cua đồng với hoa thiên lý. Mẹ chẳng còn sức mà ra đồng bắt cua như ngày xưa, giờ chỉ biết chạy ra chợ mua cho nhanh gọn. Hoa thiên lý thì có sẵn ở vườn nhà, chúng leo giàn trên chuồng gà, chuồng heo, đung đưa hoa thơm ngát. Món canh cua đồng kết hợp với hoa thiên lý tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Thêm bát cà pháo muối chua ăn giòn đôm đốp nữa là ngon hết ý. Bữa cơm chỉ có vậy mà ta cứ mong ngóng, nhung nhớ vô cùng.

Những ngày cuối hạ, chẳng thể nói sao cho hết, cho thỏa nỗi lòng của hiện tại và cũ xưa. Xin gửi lại ngày cuối hạ những kỷ niệm dấu yêu, trong veo để mai nay nhắc lại ta càng thêm yêu những giây phút này…

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202506/nhung-ngay-cuoi-ha-ffb0f21/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm