Từ một vết sẹo, kết thành vòng tay
Không ai bước vào CLB phụ nữ kiên cường với một cơ thể lành lặn hay tinh thần vẹn nguyên. Tất cả họ, những người phụ nữ từng nắm trong tay tờ giấy chẩn đoán ung thư, đều đã đi qua biết bao đêm dài không ngủ, những lần truyền hóa chất rã rời, những cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần thân thể gắn bó cả đời. Nhưng rồi họ gặp nhau, không phải để kể lể, mà để nhặt lại từng mảnh của niềm tin, từng tia sáng của hy vọng và tự nhủ: “Mình vẫn còn đây!”.
Một trong những người đầu tiên “đặt nền móng” cho mái nhà đặc biệt ấy là chị Trần Thị Hoài Thương, người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Năm 2016, khi đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, chị bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư vú. Đó là những ngày đẫm nước mắt và nỗi sợ. Nhưng cũng chính lúc ấy, một người bạn đồng bệnh đã đưa chị đến với mạng lưới Phụ nữ kiên cường trên cả nước. Từ kết nối ấy, chị cùng 5 người phụ nữ đồng cảnh ngộ khác thành lập nên CLB Phụ nữ kiên cường Quảng Bình, như một cách họ nắm tay nhau để bước tiếp. Thời điểm ấy, chị Thương chưa giữ vai trò chủ nhiệm. Chỉ đến năm 2019, khi người sáng lập đầu tiên là chị Ngô Thị Kim Dung mất vì bệnh tái phát, chị mới đứng lên đảm nhận trách nhiệm kết nối, dẫn dắt và gìn giữ “ngọn lửa kiên cường” cho CLB.
|
CLB bắt đầu chỉ với 6 chị em. Họ trò chuyện sau mỗi lần điều trị, nhắn tin hỏi thăm nhau, dần dần, gắn bó như người thân. Từ một nhóm nhỏ, CLB lan rộng ra khắp địa bàn tỉnh, kết nối hàng trăm thành viên từ nhiều địa phương khác nhau. Họ gặp nhau không phải để than vãn bệnh tình, mà để kể nhau nghe về món ăn mới biết nấu, bài tập thiền mới học, cách đỡ mệt sau hóa trị… Họ ôm lấy nhau khi có người tái phát, gửi từng lời động viên khi có chị em mất tóc vì hóa chất và ngồi lặng bên nhau những lúc nỗi sợ ập đến. Họ không cần nói nhiều, bởi sự đồng cảm đã đủ để “chữa lành” những vết thương thể xác lẫn tinh thần.
Lan tỏa lối sống tích cực
CLB Phụ nữ kiên cường Quảng Bình không chỉ là nơi những phụ nữ không may mắc bệnh hiểm nghèo gặp gỡ, sẻ chia, mà còn là tổ chức hoạt động bài bản, ý nghĩa, nhân văn. Hàng năm, vào tháng 3, dịp kỷ niệm ngày thành lập mạng lưới Phụ nữ kiên cường toàn quốc, CLB đều tổ chức sinh hoạt gặp mặt, giao lưu kết nối. Vào tháng 10, tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú, được gọi là “Tháng 10 hồng” là dịp đặc biệt nhất trong năm, CLB thường tổ chức các hoạt động thiết thực, như: Tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Ngoài ra, CLB còn tổ chức các buổi gặp mặt định kỳ để trao đổi thông tin về các phương pháp điều trị mới nhất, cập nhật kiến thức y khoa từ chuyên gia, tiếp thêm niềm tin cho những chị em đang hoang mang trước quyết định điều trị. Các thành viên luôn chủ động đến thăm hỏi, động viên những người mới phát hiện bệnh hoặc đang tái phát, bởi họ hiểu rằng, đôi khi chỉ một cái nắm tay cũng đủ níu ai đó lại khỏi bờ vực buông xuôi.
Đặc biệt, nhờ có sự đồng hành của CLB, rất nhiều chị em đã vượt qua được giai đoạn điều trị khắc nghiệt nhất. Có người đã sống khỏe mạnh gần 10 năm sau điều trị, như chị Nguyễn Thị Bình (TP. Đồng Hới), thậm chí có chị hiện vẫn sinh hoạt đều đặn cùng CLB dù đã đi qua hành trình ung thư 21 năm, như chị Trương Thị Lũy (Lệ Thủy). Họ là minh chứng sống động cho thông điệp mà CLB luôn gửi gắm: “Ung thư không phải là dấu chấm hết. Nó là dấu phẩy, ngắt một chút để sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa hơn”.
|
Dù nhiều thành viên vẫn đang trong giai đoạn điều trị, vẫn truyền thuốc, tái khám định kỳ, nhưng họ chọn sống lạc quan, sống đẹp và sống có ích. CLB trở thành nơi để các thành viên tìm lại chính mình, cùng nhau sẻ chia với cộng đồng. Mỗi tháng, các thành viên quyên góp để thăm hỏi người bệnh nặng, ủng hộ những ca ung thư khác đang cần tiền điều trị, thuốc men. Chính những lần chung tay vì người khác khiến họ thấy mình có ích, thấy mình vẫn là một phần của cuộc sống-không chỉ là bệnh nhân, mà là người sống có giá trị.
“Có thể, không ai trong CLB dám nói mình đã hoàn toàn chiến thắng bệnh tật. Nhưng chúng tôi đã chiến thắng được một điều còn quan trọng hơn, đó là nỗi sợ. Có người từng định buông xuôi, nay lại là người dẫn đầu các chuyến thiện nguyện. Có chị từng tự ti giấu mình trong nhà, nay lại mạnh dạn kể câu chuyện của mình trên sân khấu để tiếp thêm niềm tin cho những ai vừa phát hiện bệnh. Chúng tôi sống, làm việc, chăm con, nấu ăn, tập yoga, yêu thương và lan tỏa lòng tốt. Chúng tôi sống như thể ngày mai vẫn còn rất xa và hôm nay là món quà quý giá nhất”, chị Hoài Thương chia sẻ.
Trong hành trình đối diện với bệnh tật, những người phụ nữ của CLB Phụ nữ kiên cường Quảng Bình đã không chọn buông xuôi. Họ chọn đứng dậy, nắm tay nhau đi qua bóng tối, thắp sáng hy vọng cho chính mình và cho người khác. Từ một tổn thương riêng, họ tạo nên sức mạnh chung. Và rồi, trong từng nụ cười, từng cái ôm, từng ánh mắt biết ơn của những bệnh nhân mới, họ lan tỏa thông điệp giản dị mà sâu xa: Khi phụ nữ yêu thương nhau, họ có thể làm nên phép màu!
CLB Phụ nữ kiên cường Quảng Bình thành lập vào 6/2016, là thành viên của mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường toàn quốc. Từ chỗ chỉ có 6 thành viên, đến nay, CLB đã có hơn 200 thành viên đến từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kinh phí để duy trì các hoạt động của CLB đều do các thành viên đóng góp. |
Tâm An
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/nhung-nu-chien-binh-kien-cuong-2226736/
Bình luận (0)