Chi hội Phụ nữ Khu phố 6, Phường 1, TP. Đông Hà tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương phục vụ người bệnh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.T
5 giờ sáng, có mặt tại khoảng sân nhỏ quen thuộc dùng để làm nơi đặt bếp ăn từ thiện của Chi hội Phụ nữ Khu phố 6, Phường 1, TP. Đông Hà, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc vui vẻ, hăng say, nhiệt tình của các hội viên, phụ nữ khi tự tay chọn lựa thực phẩm, sơ chế và chuẩn bị những suất cháo dinh dưỡng thơm ngon để trao cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động được hội viên, phụ nữ Khu phố 6 tổ chức và duy trì suốt hơn 3 năm qua.
Chị Hồ Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 6 chia sẻ: “Bếp ăn từ thiện của chi hội được thành lập từ năm 2023 trên tinh thần tự nguyện góp công, góp của các hội viên, phụ nữ để duy trì nấu 300 suất cháo/tháng gửi tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng tôi đều đam mê làm từ thiện, mong muốn mang những bữa ăn ngon nhất đến với bệnh nhân nghèo, động viên họ vượt qua khó khăn, mau khỏi bệnh.
Mỗi tháng chúng tôi tổ chức nấu cháo 1 lần với nguyên liệu được chọn lựa kỹ gồm: gạo, hạt sen, đậu xanh, thịt nạc, xương hầm để phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Kinh phí mỗi đợt phát cháo khoảng từ 3,5 - 4 triệu đồng do hội viên, phụ nữ trong khu phố tự nguyện đóng góp. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này bởi chúng tôi luôn tâm niệm rằng, cho đi yêu thương, chắc chắn mình sẽ nhận lại yêu thương. Đó cũng chính là sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với mọi người”.
Cầm trên tay hộp cháo còn nóng hổi, bà Nguyễn Thị Đào, ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh tấm tắc khen ngon.
Bà Đào cho biết: “Trong lúc ốm đau, bệnh tật mà nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm khiến tôi rất xúc động. Mắc bệnh ung thư vú, nhiều năm phải chống chọi với bệnh tật, ở viện nhiều hơn ở nhà khiến kinh tế gia đình tôi cũng kiệt quệ. Những suất cháo từ Chi hội Phụ nữ Khu phố 6 giúp tôi cắt giảm được phần nào chi phí, có thêm nghị lực, niềm tin để yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh để trở về với cuộc sống bình thường”.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh, có một góc riêng dành cho những nồi cháo, suất cơm nhân ái. Đã thành thông lệ, một tháng có 4 - 5 buổi, chị Dương Thị Táo, ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lại mang những suất cơm, phở nghĩa tình đến với những người bệnh đang điều trị tại đây.
Chị Táo cho biết, với phương châm không để người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, chị đã tự nguyện bỏ kinh phí và kêu gọi thêm sự giúp sức của những người bạn để tổ chức nấu những suất cơm, phở đầy đủ dinh dưỡng để gửi tặng nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh.
Những suất ăn miễn phí tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình người của chị Táo đã phần nào giúp các bệnh nhân vơi đi gánh nặng cơm áo. “Chúng tôi tự bảo ban nhau, sắp xếp địa điểm nấu cơm, thống kê số lượng người bệnh khó khăn và phát các phần ăn đến tận tay bệnh nhân.
Để có những suất cơm, phở ngon, đảm bảo dinh dưỡng, mỗi suất ăn đều được lên thực đơn, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong mỗi lần tổ chức, tôi sẽ tự bỏ kinh phí khoảng 3 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ, giúp sức của chị em thân thiết để đảm bảo có thể nấu đủ 200 suất cơm hoặc phở phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh”, chị Táo bộc bạch.
Chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được bát cháo ấm nóng do chị Táo và các tình nguyện viên trao tặng, bà Đỗ Thị Mận, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh cho biết, mỗi bát cháo của các tình nguyện viên dành tặng khiến bà cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm ấm áp như chính người thân của mình. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần để bà và những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn phần nào vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền, chiến thắng cơn đau bệnh tật.
Không chỉ chia sẻ những suất ăn nghĩa tình đến với những bệnh nhân nghèo ở huyện Vĩnh Linh, chị Dương Thị Táo còn thường xuyên ủng hộ kinh phí để “giữ lửa” nhiều bếp ăn “0 đồng” hướng đến những hoàn cảnh khó khăn do các hội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn tỉnh tổ chức.
Đồng thời, tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng quà cho bệnh nhân nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức các chương trình trao quà cho học sinh, người dân tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân các dịp lễ, Tết, đầu năm học mới...
Tự tay chuẩn bị và trao cho các bệnh nhân nghèo những suất ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng, đó là cách mà nhiều tấm lòng thiện nguyện chung tay thực hiện tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Khi những phần cơm cuối cùng được phát hết, những tấm lòng hảo tâm đều có chung niềm vui khó tả. Với họ, những suất ăn nghĩa tình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn thể hiện giá trị tinh thần, sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đối với nhiều mảnh đời cơ cực.
Thu Hạ
Nguồn: https://baoquangtri.vn/nhung-suat-an-nghia-tinh-danh-cho-nguoi-benh-192635.htm
Bình luận (0)