Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những trái tim rộng mở

Giữa dòng chảy của cuộc sống bộn bề, vẫn còn đó những người lặng lẽ mang tình thương đi muôn nơi. Không ồn ào, chẳng phô trương, họ góp phần làm cho xã hội thêm phần ấm áp. Họ chính là những "trái tim rộng mở" giữa đời thường, lan tỏa ánh sáng của lòng nhân ái đến từng phận người bé nhỏ quanh mình.

Báo Long AnBáo Long An31/07/2025

“Phú bà” của niềm vui

"Ngoại ơi, cô Phú tới!". Thấy dáng người quen thuộc của chị Mai Thị Phú (quyền Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) thấp thoáng từ đầu ngõ, bé Huỳnh Văn Hưng chạy ra chào rồi vội vào nhà gọi ngoại.

Từ khi mẹ mất do Covid-19 (năm 2021), hai anh em Hưng sống cùng ông bà ngoại. Chị Phú là khách quen của gia đình, khi thì thăm hỏi, động viên, lúc lại tặng quà hay tập sách để anh em Hưng có điều kiện tới trường.

Hôm ấy, chị Phú đến mang theo mấy quyển tập trắng cho Hưng và nhắc em chuẩn bị đi nhận sách giáo khoa vào đầu tháng 8.

Chị Mai Thị Phú tặng tập mới cho anh em Huỳnh Văn Hưng

Xen vào câu chuyện giữa ngoại và cô Phú, Hưng khe khẽ hỏi: “Năm nay mình có đi đâu không cô?”. Chị Phú cười, vì vẫn chưa chọn được điểm nào để đưa các bạn đi.

Từ năm 2021 đến nay, năm nào chị cũng vận động chi phí đưa anh em Hưng và 5 bạn nhỏ khác cùng hoàn cảnh (mồ côi do Covid-19) đi chơi hè.

“Mấy năm trước, có năm đi Đầm Sen, có năm đi Địa đạo Củ Chi,... đều do cô Phú lo cho mấy đứa đi. Từ lúc mẹ mấy đứa nhỏ mất, nhờ các cô chú ở Ủy ban hỗ trợ, chăm lo, lại thêm có cô Phú tới lui giúp đỡ, nhà cũng đỡ phần hiu quạnh” - bà Nguyễn Thị Nga - bà ngoại bé Hưng, bộc bạch.

Với vai trò là quyền Chủ tịch Hội Khuyến học, chị Phú đặc biệt quan tâm đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và luôn tìm cách mang đến cho các bạn những niềm vui nho nhỏ - là những bộ sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới, dụng cụ học tập hay tiền mặt, vừa để các em vui, vừa góp phần san sẻ khó khăn với gia đình.

“Mỗi năm, Hội Khuyến học xã đều tổ chức tặng quà vào dịp 01/6 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với chi phí khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tặng sách giáo khoa vào đầu năm học, quà trung thu và quà tết cho các bé. Hằng năm, Hội còn vận động hàng ngàn quyển tập tặng các trường trên địa bàn để phát thưởng vào ngày tổng kết năm học. Tất cả đều nhờ có sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm mới có thể duy trì đều đặn các hoạt động trên” - chị Phú cho biết thêm.

Trước lúc chia tay gia đình Hưng, chị Phú không quên tặng một ít bánh ít trần từ bếp ăn từ thiện.

Chị Mai Thị Phú (áo dài) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi vào đầu tháng 7/2025

Ngoài việc vận động chi phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với vai trò người làm công tác khuyến học, chị Phú còn tham gia tổ chức bếp ăn từ thiện, mỗi tháng cung cấp 200 suất cơm cho bệnh nhân (BN) trong Trung tâm Y tế vào ngày 15 (Âm lịch). Cá nhân chị và gia đình cũng định kỳ hỗ trợ thêm 200 phần ăn cho các BN và người có hoàn cảnh khó khăn vào ngày đầu tháng (Âm lịch).

Từ khi tham gia hoạt động khuyến học vào năm 2012, chị Phú tiếp cận nhiều hoàn cảnh khó khăn và mong muốn sẻ chia phần nào với họ. Đó là động lực lớn nhất để chị duy trì các hoạt động thiện nguyện của mình.

“Mỗi lần tặng quà hay trao đi một phần ăn, tôi đều nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi cứ vậy mà tiếp tục, niềm vui cũng được nhân lên mỗi ngày. Ba mẹ đặt tôi tên Phú nghĩa là giàu, bây giờ tôi thấy mình giàu thật: Giàu niềm vui!” - chị Phú vui vẻ nói.

Gieo yêu thương bằng y học

Trong câu chuyện thân tình, chị Phú kể, chị vẫn thường lui tới Phòng chẩn trị y học cổ truyền (CTYHCT) Phổ Minh Đường (xã Cần Giuộc), khi thì góp công cho hoạt động của Phòng, lúc thì tham gia đoàn vận động chi phí cho các hoạt động chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tại địa phương.

Chủ nhiệm Phòng CTYHCT Phổ Minh Đường là Đại đức Thích Minh Phổ (lương y Bùi Thanh Lụa) là người dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện. Chính vì vậy, các BN có hoàn cảnh khó khăn đến khám, chữa bệnh tại Phổ Minh Đường đều được miễn phí hoàn toàn. Không chỉ vậy, nếu BN phải điều trị nội trú thì toàn bộ chi phí ăn, ở tại đây đều không phải trả tiền.

Đại đức Thích Minh Phổ trao tặng thuốc Tây để tổ chức hoạt động khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã Cần Giuộc trong năm 2025

Đại đức Thích Minh Phổ chia sẻ mình học nghề thuốc với tâm nguyện có thể đem sức khỏe đến cho mọi người. Với phương châm đó, Đại đức không chỉ chuyên tâm khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền mà còn nghiên cứu bào chế thuốc viên để BN dễ sử dụng.

Sống cùng Đại đức Thích Minh Phổ tại Phổ Minh Đường từ lúc mới 4 tuổi, được nhìn sư phụ mỗi ngày miệt mài với việc khám, chữa bệnh và bào chế thuốc, lại thấy niềm hạnh phúc của các BN khi hết bệnh, nhất là những BN có hoàn cảnh khó khăn, em Phạm Phú Quốc cũng dần ươm trong lòng ước mơ nối nghiệp sư phụ, trở thành lương y chữa bệnh, giúp đỡ mọi người.

Tốt nghiệp THCS, Quốc xin sư phụ cho mình theo học ngành Y học cổ truyền tại Trường Trung cấp Bách Khoa TP.HCM. Đến nay, em đã hoàn thành năm học đầu tiên. Vừa học văn hóa, vừa học nghề Y học cổ truyền nên việc học khá vất vả, tuy nhiên Quốc lại rất vui vì đang từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Những ngày được nghỉ, Quốc thường sắp xếp về lại Phổ Minh Đường vừa để thăm sư phụ, vừa học thêm về nghề. “Nhà em ở Đà Lạt, thi thoảng khi nào có việc hoặc thời gian rảnh rỗi nhiều, em sẽ về thăm nhà. Còn những ngày nghỉ khác thì em về Phổ Minh Đường” - Quốc chia sẻ.

Tại Phổ Minh Đường, ngoài Quốc còn có 4 em nhỏ khác cũng được Đại đức nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Em nhỏ nhất mới hơn 3 tháng tuổi. Mọi việc chăm nom, tã, sữa, học hành của các bé đều do Đại đức một tay lo liệu.

Đại đức Thích Minh Phổ khám bệnh tại Phổ Minh Đường

Đại đức Thích Minh Phổ chia sẻ: “Phổ Minh Đường cưu mang các em nhỏ chỉ mong có thể giúp các em khi đang cơ nhỡ. Em nào đến tuổi trưởng thành, tôi đều cho biết về gia đình, người thân, nguồn cội. Các em ở đây, quan trọng nhất vẫn là việc học hành, vì chỉ có học mới có được tương lai tốt đẹp hơn”.

Là người dành nhiều tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, Đại đức Thích Minh Phổ thường tặng quà, hỗ trợ chi phí cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ cả trong và ngoài tỉnh.

Trong năm 2025, Đại đức vừa hỗ trợ toàn bộ chi phí cho Hội Người cao tuổi mua thuốc để tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn.

Ngoài ra, Đại đức còn hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở một viện dưỡng lão tại tỉnh Đồng Tháp. Riêng tại xã Cần Giuộc, Đại đức nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi do Covid-19 với khoản hỗ trợ mỗi em 3 triệu đồng/năm.

Không phô trương, không ồn ào, mỗi hành động của chị Mai Thị Phú và Đại đức Thích Minh Phổ đều thấm đượm tình người. Những phần quà nhỏ cho trẻ em nghèo đầu năm học, bữa cơm chay hay viên thuốc miễn phí gửi đến người đau yếu, vòng tay yêu thương dành cho trẻ em cơ nhỡ,... như dòng suối ấm áp cứ ngày ngày lặng lẽ trôi đi, tưới lên cuộc sống tình yêu và niềm tin vào những điều tốt đẹp./.

Quế Lâm

Nguồn: https://baolongan.vn/nhung-trai-tim-rong-mo-a199832.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'
Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9
U23 Việt Nam rạng rỡ mang cúp vô địch U23 Đông Nam Á về nhà
Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm