Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Niềm vui nghề giáo

Tháng 9-2025, chị nhận được quyết định nghỉ hưu theo quy định. Tính đến ngày nghỉ hưu, chị đã có 33 năm đứng lớp. Dù đã bước qua tuổi thanh xuân nhưng chị vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề bền bỉ và ấm áp như thuở ban đầu. Không chỉ là cô giáo dạy giỏi, chị còn là người chị, người mẹ thứ hai của học trò, luôn ân cần lắng nghe, sẻ chia, động viên các em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống. Chị tâm sự: nếu được thêm một lần chọn nghề cho mình, chị vẫn chọn nghề giáo, bởi chính nghề giáo mang lại cho chị niềm vui, niềm hạnh phúc.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai15/11/2025

Do quan niệm “con gái không cần học nhiều”, cha mẹ không muốn chị tiếp tục con đường học vấn sau khi học hết phổ thông. Ở vùng quê nghèo cách đây gần 40 năm về trước, việc con gái sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình, rồi lập gia đình là điều bình thường. Thế nhưng, trong trái tim cô gái trẻ năm ấy, ngọn lửa yêu nghề giáo đã được thắp sáng từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Chị mơ ước một ngày nào đó sẽ được đứng trên bục giảng, được dạy dỗ và truyền cảm hứng cho học trò như những người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình.

Vượt qua định kiến và sự ngăn cản của gia đình, chị quyết tâm thi đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm của địa phương. Những năm tháng học tập nơi giảng đường là quãng thời gian đầy thử thách, thiếu thốn về vật chất và thiếu đi sự đồng cảm của gia đình, tuy nhiên đó cũng là hành trình rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tình yêu nghề trong chị. Ra trường, chị được phân công dạy môn Ngữ văn ở một trường trung học cơ sở vùng nông thôn. Với tình yêu nghề, chị luôn kiên trì, tận tâm truyền đạt kiến thức, giúp bao thế hệ học sinh yêu thích con chữ, biết rung cảm trước cái đẹp của ngôn từ và cuộc sống; trở thành con người có ích cho xã hội.

Hơn 30 năm đứng lớp, chị vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề bền bỉ và ấm áp như thuở ban đầu. Không chỉ là cô giáo dạy giỏi, chị còn là người chị, người mẹ thứ hai của học trò, luôn ân cần lắng nghe, sẻ chia, động viên các em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống. Nhiều thế hệ học sinh của chị đã trưởng thành, có học trò đã trở thành đồng nghiệp với chị, điều này càng khiến chị thêm tự hào về công việc của mình.

Giờ đây, khi mái tóc đã điểm bạc, mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, chị luôn cảm thấy mãn nguyện. Chính nghề giáo đã cho chị niềm vui, niềm hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc được gieo chữ, được chứng kiến học trò trưởng thành, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người cao quý. Câu chuyện về hành trình vượt lên định kiến để theo đuổi ước mơ của chị là minh chứng sinh động cho nghị lực, niềm tin và tình yêu nghề của người giáo viên hôm nay.

Khoa Nhiên

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202511/niem-vui-nghe-giao-1fc106a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm