Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nỗi niềm trăn trở của thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

(Dân trí) - Trần Xuân Đam, một trong 2 thủ khoa kỳ thi THPT 2025 nói rằng, nhà mình không khá giả, ước mơ lại cao, nên em đã suy nghĩ làm sao vừa giúp đỡ được bố mẹ, vừa thực hiện ước mơ của mình.

Báo Dân tríBáo Dân trí17/07/2025

Sáng 16/7, Trần Xuân Đam, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình (TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ), vỡ oà cảm xúc khi biết tin mình trở thành một trong 2 thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với tổng điểm 4 môn thi đạt 39/40 điểm.

Số điểm từng môn của Đam gồm: Toán 10 điểm, Lý 10, Văn 9,25 điểm, Hóa 9,75.

Thủ khoa không học thêm

Trong kỳ thi vừa qua, cậu học trò nghèo Trần Xuân Đam không có điều kiện học thêm như nhiều học sinh khác. Đam tự xây dựng phương pháp học riêng của bản thân mình và luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho từng ngày. Trước khi bước vào phòng thi, Đam nói rằng đã chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng và kiến thức thật chắc.

Nỗi niềm trăn trở của thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - 1

Trần Xuân Đam, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, một trong 2 thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Minh Tuyến).

 “Gia đình em không khá giả, em không học thêm, những lần trên lớp học em luôn cố gắng nắm chắc kiến thức mà các thầy cô giảng. Nếu chưa hiểu chỗ nào, em sẽ hỏi thầy cô giáo ngay để được giải đáp”.

Sau mỗi giờ đến trường, Đam về nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, rồi ôn bài đến 23h, sáng Đam thường thức dậy lúc 4h30 để học bài. Đam cho rằng, học tập không phải là sự gò ép, mà là hành trình nghiêm túc nhưng vẫn giữ được tinh thần thoải mái và đam mê.

“Mỗi ngày ôn luyện em đều đặt ra mục tiêu rõ ràng là môn này làm bao nhiêu đề. Sau khi hoàn thành, em sẽ nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái. Nếu hôm nào mệt, em cho phép bản thân nghỉ ngơi, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn mà em đã đặt ra”, Đam chia sẻ.

Niềm trăn trở của cậu thủ khoa nghèo

Đang đi làm, vợ chồng anh Trần Xuân Thiệm và chị Bùi Thị Lừu (bố mẹ của Đam), nhận được cuộc gọi của con trai báo tin. Nghe tin vui từ con trai, vợ chồng anh vui mừng khôn xiết.

Vợ chồng anh Thiệm đều làm phụ hồ, ngoài ra còn cấy hơn một mẫu ruộng. Vào vụ mùa, vợ chồng anh Thiệm sẽ đi sạ lúa thuê, phun thuốc sâu… để có tiền nuôi 4 người con ăn học. Mong mỏi lớn nhất của đôi vợ chồng nghèo là cố gắng để con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

“Ngày bé, gia đình tôi nghèo lắm, anh em lại đông, tôi không được đi học nên đến bây giờ tôi cũng không biết chữ. Vì thế tôi luôn động viên các con cố gắng học tập để làm sao thoát khỏi cảnh đói nghèo, lam lũ như bố mẹ. Ngày nghe tin con đạt kết quả cao trong kỳ thi, vợ chồng tôi vui mừng lắm”, chị Bùi Thị Lừu (mẹ em Đam) xúc động nói.

Nỗi niềm trăn trở của thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - 2

Đam nói khi em lên Hà Nội học, gánh nặng sẽ đè nặng lên vai bố mẹ nên Đam suy nghĩ rất nhiều (Ảnh: Minh Tuyến).

Nói về dự định tương lai, Đam sẽ theo đuổi đam mê của mình là theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đam cho rằng việc đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua không phải là đích đến của bản thân mình mà vẫn là một cuộc hành trình dài. Nhà không khá giả, khi Đam lên Hà Nội học, gánh nặng sẽ đặt lên vai bố mẹ Đam nhiều hơn, nên Đam vô cùng trăn trở.

“Em chưa cho rằng kỳ thi vừa qua là đích đến và thành công của mình, mà đấy vẫn là cuộc hành trình. Khi em lên Hà Nội học, gánh nặng sẽ đè nặng lên vai bố mẹ nên em đã suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng đi, vừa giúp đỡ được bố mẹ, vừa hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhà em không khá giả, ước mơ của em lại cao nên em phải nỗ lực hết sức”, Đam xúc động.

Cậu học trò nghèo cũng vạch rõ định hướng tương lai khi bước chân vào giảng đường đại học. Đam nói rằng kỳ đầu Đam vẫn sẽ nhờ bố mẹ lo học phí. Nhưng Đam sẽ cố gắng đạt được học bổng của nhà trường và dự định làm gia sư để trang trải sinh hoạt.

Cô Trần Thị Hồng Dơn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, tự hào khi nói về cậu học trò, Đam là một học trò rất thông minh, năng nổ và tích cực giúp đỡ các bạn, cũng như luôn chủ động hỗ trợ thầy cô trong mọi hoạt động.

“Kết quả kỳ thi vừa qua của Đam tôi không quá bất ngờ. Đam luôn có kế hoạch và đặt ra mục tiêu rất rõ ràng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, em luôn cố gắng hết mình để đạt được. Trong kỳ thi vừa qua, Đam cũng đặt ra mục tiêu và âm thầm phấn đấu”, cô Dơn nói.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/noi-niem-tran-tro-cua-thu-khoa-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-20250717172140241.htm


Chủ đề: ninh bình

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm