Khả Doanh là học sinh giỏi tại Trường THPT Bình Long. Em vừa có kết quả đậu ngành Công nghệ dệt may, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui của em chưa kịp trọn vẹn đã phải vụt tắt vì hoàn cảnh quá khó khăn và những lo toan phía trước.
Ông Lê Hải Đăng, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao học bổng của Quỹ Khuyến học khuyến tài trị giá 30 triệu đồng cho em Lê Khả Doanh |
Ba mẹ của Doanh ly hôn từ khi em mới chập chững biết đi. 10 năm trước, ba qua đời vì đột quỵ, mẹ của em đã có gia đình riêng, 2 chị em về ở cùng bà nội Trần Thị Hoa (66 tuổi). Bà còn phải chăm sóc người anh trai bị tai biến, hoàn cảnh rất khó khăn. Để trang trải cuộc sống, dù tuổi già, sức yếu, mắt đã mờ nhưng bà Hoa vẫn phải đi làm giúp việc nhà theo giờ, thu nhập bấp bênh.
Ngay sau khi khảo sát, chương trình Chắp cánh ước mơ đã nhanh chóng kết nối với Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Đồng Nai, Trường THPT Bình Long, các tổ chức, cá nhân, các đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm cùng đến trao học bổng cho nữ sinh nghèo.
Ông Lê Hải Đăng, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Chúng tôi đến đây, không chỉ mang theo suất học bổng, mà còn trao niềm tin cho Doanh và tất cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh, với thông điệp "Chỉ cần các em có ước mơ, hoài bão tốt đẹp thì sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình đi tìm tri thức”.
Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Lê Khả Doanh |
Tại chương trình, em Doanh đã đón nhận học bổng với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng, số tiền được gửi thành sổ tiết kiệm để em chi dùng trong suốt quá trình học đại học. Niềm vui nhân đôi khi một nhà hảo tâm (giấu tên) thông qua câu lạc bộ Hương Từ Tâm nhận hỗ trợ em Doanh toàn bộ học phí năm đầu đại học (khoảng 40 triệu đồng) và một nhà hảo tâm nhận hỗ trợ gạo định kỳ hàng tháng cho gia đình.
Thành công từ lễ trao học bổng lần thứ 120, cũng là sự khởi đầu của hành trình Chắp cánh ước mơ năm thứ 11. Với thông điệp “Our love fuels your dreams” (tình yêu thương của chúng tôi trao ước mơ cho các bạn), mỗi hành trình sẽ là một câu chuyện diệu kỳ về lòng nhân ái, nghĩa nhân văn, không để học sinh nghèo bị bỏ lại phía sau trên con đường đến trường.
Một số hình ảnh xúc động của nhà hảo tâm, đội nhóm thiện nguyện chia sẻ yêu thương, chắp cánh ước mơ cho em Lê Khả Doanh.
Thu Hiền - Ảnh: Phú Quý
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202507/nu-sinh-ngheo-phuong-an-loc-don-nhan-hoc-bong-hon-110-trieu-dong-1e11769/
Bình luận (0)