Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nguyễn Trần Yến Nhi (học sinh lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) xuất sắc đạt điểm 29,75. Yến Nhi đạt 9,75 điểm Văn, Địa Lý và Lịch Sử đạt 10 điểm mỗi môn, em trở thành thủ khoa toàn quốc tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).
"Em thấy hạnh phúc vì những nỗ lực trước đây của em đã được đền đáp. Em biết ơn thầy cô, bạn bè và mọi người quan tâm, nhất là gia đình đã hỗ trợ trong khoảng thời gian em ôn thi căng thẳng", Yến Nhi chia sẻ.

Nữ sinh cho hay, kết thúc kỳ thi, em vẫn tin có thể đạt trên 29 điểm nhưng không nghĩ đến ngưỡng cao như kết quả sáng nay. "Có được kết quả cao như vậy, em cảm thấy bản thân có chút may mắn. Em được thầy cô ôn tập rất kỹ lưỡng. Khi tra cứu điểm thi, em và mẹ cũng hồi hộp. Khi số điểm hiện lên, em đã bật khóc vì rất hạnh phúc và vui sướng", nữ sinh nói.
Yến Nhi là chị cả trong gia đình, phía sau còn có em trai đang học lớp 10. Nữ sinh sớm thiệt thòi khi bố mất lúc em 4 tuổi. Mẹ em là giáo viên dạy Sinh học ở bậc THCS.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Nguyễn Trần Yến Nhi luôn nỗ lực vươn lên. Suốt 12 năm, Nhi là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.
Đánh giá đề thi khối C00 năm nay, Yến Nhi cho biết, môn Văn có tính phân hóa cao. "Lúc đọc đề thi môn Văn, em rất lo lắng và hồi hộp vì chưa thể nhận diện ngay được đúng hướng đề. Sau khi mất vài phút định hình, em đã cố gắng nhưng không phát huy được tối đa khả năng mình có. Còn môn Địa Lý và Lịch Sử thì đề vừa tầm, khi làm xong bài em cũng tự tin mỗi môn sẽ đạt trên 9 điểm.
Với môn Văn, em thích nhất là câu nghị luận xã hội với chủ đề 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc'. Em đã phân tích, liên hệ việc sáp nhập tỉnh, thành, đồng thời nói về trách nhiệm và nỗ lực của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", nữ sinh chia sẻ.
Nói về bí quyết để đạt điểm cao ở tổ hợp C00, Yến Nhi cho hay: "Bình thường buổi tối em học từ 19h30 đến 0h. Khoảng thời gian trường nghỉ hẳn, về nhà ôn thi thì mỗi ngày em học 10-12 giờ vì sức khỏe không cho phép em học nhiều hơn. Những lúc học bài căng thẳng, em tìm đến mẹ. Em nghĩ gia đình là nơi có thể giải tỏa căng thẳng tốt nhất, cũng là nơi nâng đỡ tinh thần cho em. Mẹ luôn nói với em rằng: 'Mẹ không bao giờ kỳ vọng, mẹ chỉ hy vọng về em'. Vì vậy, em luôn có trạng thái trạng thái tích cực và thoải mái nhất để bước vào kỳ thi quan trọng".
Nhi cho hay, trong 3 môn khối C00, em đầu tư thời gian nhiều nhất cho môn Ngữ văn. Em quan niệm môn này cần học từ gốc nên luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, sau đó kết hợp học thêm online để nâng cao kỹ năng viết. Với môn Lịch sử và Địa lý, em đã chú ý ôn tập từ năm lớp 11, chủ yếu rèn tư duy phân tích, hệ thống hóa sự kiện, con số để ghi nhớ nhanh và lâu.
Nói về dự định sắp tới, Nhi cho biết em sẽ đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Nhi cho hay, từ khi học THCS đã ước mơ theo nghề giáo viên, bởi gia đình có truyền thống trong ngành, mẹ, bác và bà ngoại đều là nhà giáo.
"Ước mơ làm cô giáo thôi thúc em từ lúc cấp 2. Gia đình có truyền thống làm giáo viên và em thấy hình ảnh nhà giáo rất đẹp", Nhi nói.
Cô Nguyễn Thị Út Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, đánh giá học trò có nghị lực rất lớn, luôn tìm cách vượt qua mọi giới hạn của bản thân.
"Thành tích này không hề bất ngờ. Trong các cuộc kỳ thi thử của trường và Sở GD-ĐT Nghệ An, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh có điểm số cao nhất", cô Sương cho hay.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/chan-dung-nu-thu-khoa-toan-quoc-khoi-c00-tot-nghiep-thpt-2025-2422355.html
Bình luận (0)