Phùng Thị Ánh có cha mẹ là người Nùng, sinh ra và lớn lên tại thôn Quang Bí, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù cộng đồng người Nùng ở địa phương vẫn còn định kiến rằng con gái không cần bằng cấp cao và nên sớm lấy chồng sinh con, nhưng Ánh được bố mẹ khuyến khích, ủng hộ theo đuổi con đường học vấn.
Tốt nghiệp THCS, Ánh trúng tuyển vào Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, Ánh giành nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Nữ sinh đi thi học sinh giỏi môn Hóa học từ lớp 10.
Tới lớp 11, Ánh thi vượt cấp học sinh giỏi lớp 12 và giành giải Ba cấp tỉnh. Em tiếp tục lọt vào đội tuyển Hóa quốc gia và được quỹ học bổng Odon Valet của Giáo sư Trần Thanh Vân vinh danh năm 2023.
Không chỉ dành tình yêu cho môn Hóa, Ánh còn có một niềm đam mê khác là tiếng Trung. Nữ sinh này không xem tiếng Trung là môn học mà là hành trang cần có để theo đuổi các mục tiêu học tập khác.
Khi đang học lớp 12, Ánh chinh phục thành công chứng chỉ HSK 5 nhờ tự ôn tập trong hơn một năm với điểm số cao là 241/300. Những thành tích này góp phần giúp em trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao, đúng như ước mơ của mình.
Nói về bí quyết học tập của mình, Ánh tiết lộ, đó là sự chăm chỉ và tự học. 15 tuổi xa nhà đi học nội trú, không có bố mẹ ở bên kèm cặp, chăm sóc, các học sinh như Ánh phải có ý thức kỷ luật cao mới theo được chương trình học tập ở trường.
Thông thường, Ánh dành 6-8 tiếng tự học mỗi ngày. Em thức dậy từ 5h30 để ôn bài trước khi đến lớp. Sau giờ học chính khóa buổi sáng, Ánh sẽ tự học 3 tiếng buổi chiều. Giờ tự học buổi tối cũng kéo dài 3-3 tiếng rưỡi, từ 19h đến 22h30.
Sau khung giờ này, Ánh sẽ tiếp tục học HSK đến khoảng 1h sáng mới đi ngủ. Chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm nhưng Ánh cho biết không cảm thấy mệt hay áp lực do đã quen với nếp sinh hoạt này. Nữ sinh cho biết bạn bè của em đều học tập với cường độ đó.
"Để có thể vào được trường đại học tốt ở trong nước, chúng em không có cách nào khác ngoài việc phải chăm chỉ và nỗ lực", Ánh chia sẻ.
Hiện tại, Phùng Thị Ánh đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao. Nữ sinh này đặt mục tiêu trở thành một chuyên viên truyền thông quốc tế giỏi.
Em cũng nuôi một ước mơ khác là có thể thực hiện các dự án quảng bá hình ảnh quê hương Lạng Sơn nhằm thu hút đầu tư và phát triển du lịch, xứng đáng với các giá trị và tiềm năng hiện có của tỉnh.
Đồng thời, nữ sinh này mong muốn kết nối, hỗ trợ người dân địa phương khởi nghiệp, đặc biệt là người dân trong cộng đồng nơi em sinh ra và lớn lên.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nu-sinh-vuot-dinh-kien-gioi-de-chinh-phuc-tri-thuc-20250528115454262.htm
Bình luận (0)