Ông Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 từ phải qua, hàng sau) tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương trong nhiều năm qua. Ảnh: CTV |
Ông Tùng tâm sự: “Tôi vốn xuất thân từ trẻ mồ côi nên rất thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Từ đó, tôi đã sớm thực hiện tâm nguyện làm nhiều việc thiện nhằm san sẻ yêu thương, giúp đỡ những trường hợp kém may mắn hơn mình để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống”.
San sẻ yêu thương
Một ngày cuối tháng 6-2025, chúng tôi theo ông Nguyễn Thanh Tùng cùng một số thành viên trong mô hình Nồi cháo tình thương đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu để cung cấp cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và tận tay trao những suất cháo còn nóng ấm, đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. “Của cho không bằng cách cho”, cách làm của đoàn từ thiện đã giúp cho những bệnh nhân cảm thấy ấm lòng.
Cầm suất cháo trên tay, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) xúc động chia sẻ: “Tôi vào Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu chăm bệnh cho chồng gần một tuần nay. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nên nhờ những suất cháo nghĩa tình của đoàn nhân đạo từ thiện đã giúp tôi giảm bớt một phần chi phí tốn kém, vừa giúp cho chồng tôi có những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe…”.
Chia sẻ về ý tưởng sáng lập mô hình Nồi cháo tình thương, ông Tùng cho biết, khoảng năm 2012, ông đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, ông thấy đa số những bệnh nhân nằm điều trị tại trung tâm đều ở trong rừng sâu và có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường hợp ăn uống thiếu thốn nên ông nảy ra ý tưởng sáng lập mô hình Nồi cháo tình thương để chia sẻ yêu thương, giúp đỡ bệnh nhân có những bữa ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng.
Nghĩ là làm, ông Tùng mạnh dạn chia sẻ ý tưởng thành lập mô hình Nồi cháo tình thương và được lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu chấp thuận cho triển khai thực hiện ngay. Từ đó, ông Tùng đã trích một phần lương hưu hàng tháng của mình đóng góp vào Quỹ Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu. Đồng thời, hàng ngày ông chạy xe máy đi vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, nhà từ thiện. Nhờ đó, Huyện hội đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu tổ chức nấu cháo phục vụ miễn phí cho các bệnh nhân, người thân chăm sóc bệnh nhân.
Ông Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn từ thiện tặng cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu. |
“Mô hình Nồi cháo tình thương duy trì đều đặn cho đến nay đã hơn 12 năm. Ban đầu, chúng tôi nấu cháo mỗi ngày trong tuần với số lượng dao động từ 40-50 suất. Sau này, nhiều bệnh nhân phục hồi sức khỏe và được bệnh viện tạo điều kiện xuất viện trở về nhà vào những ngày cuối tuần nên số lượng bệnh nhân lưu trú vào ngày thứ bảy, chủ nhật rất ít. Từ đó, bếp ăn của chúng tôi chỉ nấu phục vụ bệnh nhân vào 5 ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) với số lượng trung bình khoảng 40 suất cháo/ngày. Chúng tôi cố gắng chọn những người có nhiều kinh nghiệm để nấu những phần cháo đảm bảo dinh dưỡng nhằm giúp người bệnh ăn ngon miệng, sớm phục hồi sức khỏe” - ông Tùng bộc bạch.
Với những đóng góp cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ông Tùng đã được nhận nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng.
Tích cực làm việc thiện
Ông Tùng kể, ông sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế. Thời chiến tranh loạn lạc, ông theo những đoàn người di cư vào miền Nam sinh sống. Ông đã đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1964. Tại đây, ông nỗ lực tìm kiếm việc làm rồi lập gia đình để ổn định cuộc sống.
Sau giải phóng năm 1975, Vĩnh Cửu được xem là vùng “đất lành chim đậu” và nhiều người từ khắp mọi miền đất nước đã lần lượt về đây khai hoang lập nghiệp. Cả gia đình phía vợ của ông quyết định về sinh sống tại huyện Vĩnh Cửu (chỗ ở hiện nay) từ tháng 7-1975, nhưng riêng ông Tùng chưa thể đi cùng với gia đình vì đang có công việc thuận lợi với mức lương ổn định tại Thành phố Hồ Chí Minh (làm công nhân cho doanh nghiệp nước ngoài). Đến năm 1996, khi việc làm ở công ty bắt đầu có những khó khăn thì ông quyết định rời Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai để sinh sống ổn định cùng gia đình, vợ con.
“Khi về Đồng Nai, tôi được nhận vào công tác tại Chi cục Thủy sản của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và môi trường) và gắn bó công việc ổn định cho đến ngày nghỉ hưu năm 2012” - ông Tùng chia sẻ.
Khi đề cập đến cơ duyên làm việc thiện, ông Tùng cho hay, ngay từ khi còn công tác trong cơ quan nhà nước, ông đã được người dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thị trấn Vĩnh An và giữ cương vị này liên tiếp 2 nhiệm kỳ (2011-2016 và 2016-2021). Sau khi về hưu, khi cuộc sống gia đình ổn định, ông đã dành nhiều thời gian tham gia công tác xã hội và làm việc thiện, nhân đạo tại địa phương. Chẳng hạn, ông tham gia công tác nhiều năm tại Chi hội Người cao tuổi khu phố 2, thị trấn Vĩnh An và Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh An. Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu từ năm 2016 đến nay.
Ông Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn từ thiện tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. |
Thời gian qua, ông Tùng dành nhiều thời gian xuống địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, ông thường xuyên đi vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức trao tặng trung bình từ 200-300 phần quà (mỗi phần trị giá trung bình từ 300-500 ngàn đồng) cho những người cao tuổi còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông còn tích cực tham gia các chương trình do hội chữ thập đỏ tổ chức như tặng quà cho người nghèo, người bệnh tật khó khăn vào các dịp lễ, Tết… Tấm lòng của ông Tùng đã nhận được sự quý trọng, ủng hộ của người dân địa phương và nhà hảo tâm gần xa.
“Để công việc làm từ thiện, nhân đạo của tôi được trôi chảy và duy trì ổn định từ nhiều năm qua thì gia đình luôn làm điểm tựa vững chắc. Đặc biệt là bà xã luôn đồng hành, chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Điều đó đã giúp tôi có thêm động lực để thực hiện những điều ý nghĩa trong mấy chục năm qua” - ông Tùng tâm sự.
An Nhơn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/ong-tung-hay-lam-viec-thien-7d4156f/
Bình luận (0)