Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Phụ huynh đóng trăm triệu đồng, giám đốc trung tâm tiếng Anh đột ngột biến mất

Theo chia sẻ từ phụ huynh có con theo học ở Trung tâm tiếng Anh Úc Châu, nhiều người đã đóng từ hàng chục tới hơn trăm triệu đồng cho các lộ trình thường kéo dài 2 - 3 năm, song giờ tá hỏa vì có nguy cơ 'mất trắng'.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên16/05/2025

 - Ảnh 1.

Phụ huynh tìm đến Trung tâm tiếng Anh Úc Châu cơ sở Lê Văn Việt để tìm hiểu tình hình vào chiều 16.5

ẢNH: NGỌC LONG

Theo thống kê sơ bộ của Thanh Niên, tính tới 15.5, tổng số học phí mà phụ huynh ở hai cơ sở Kha Vạn Cân và Lê Văn Việt của Trung tâm tiếng Anh Úc Châu đã đóng ít nhất là 7,7 tỉ đồng, trong đó có nhiều phụ huynh đóng gần trăm triệu đồng và đa số đóng ở mức 30-40 triệu đồng.

Hàng trăm phụ huynh bị thiệt hại

Như Thanh Niên mới thông tin, những ngày qua, hàng trăm phụ huynh có con theo học ở Trung tâm tiếng Anh Úc Châu (AIES) cơ sở Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã "mất ăn, mất ngủ" vì nơi này đột ngột đóng cửa, cắt liên lạc mà không hoàn lại học phí, sau khi thông báo tạm ngưng giảng dạy trong một tuần để "sửa chữa toàn hệ thống", từ 8.5 tới hết 14.5.

Theo phụ huynh, vụ việc tương tự diễn ra ở tất cả trung tâm của hệ thống AIES gồm 2 cơ sở tại TP.HCM, 1 cơ sở lần lượt ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Khánh Hòa.

Chiều nay, 16.5, Thanh Niên có mặt tại cơ sở AIES Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức, TP.HCM) - cũng là trụ sở chính Công ty TNHH giáo dục - đào tạo Duy Khang (đơn vị quản lý hệ thống AIES) - để tiếp tục ghi nhận tình hình thực tế. Tại đây, người dân địa phương cho biết trung tâm đã "cài then khóa cửa" từ nhiều ngày qua. Địa điểm này cũng không dán thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động ngoài cửa như cơ sở Kha Vạn Cân.

Có mặt gần cơ sở AIES Lê Văn Việt, phụ huynh Trần Thị Liên, ngụ ở P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức (TP.HCM), nói với Thanh Niên rằng chị đóng tổng cộng hơn 108 triệu đồng vào năm 2024 cho 3 con. Trong đó, có bé học 5 tháng, có bé học khoảng 1-2 tháng và có bé thậm chí chưa học buổi nào vì trung tâm ra chương trình khuyến mãi nên chị đóng trước để "giữ chân".

 - Ảnh 2.

Phiếu thu sau khi chị Trần Thị Liên đóng học phí hơn 108 triệu đồng cho 3 con

ẢNH: NGỌC LONG

Theo chị Liên, các con đã học từ trước dịch Covid-19, thời điểm những năm 2019-2020, cho tới thời điểm hiện tại. Đó là nguyên nhân nữ phụ huynh tin tưởng đóng tiền, để rồi tá hỏa khi nhận tin trung tâm đột ngột đóng cửa còn giám đốc thì biến mất không rõ tung tích. "Liên hệ cô chủ nhiệm, các cô còn nói người thì nợ 1 tháng, người bị khất tới 3 tháng lương, chẳng biết làm sao để giúp phụ huynh", chị Liên chia sẻ.

"Bây giờ, tôi chỉ biết ưu tiên bé đang học THPT là quan trọng nhất, còn hai bé nhỏ hơn thì cho nghỉ học tạm thời để từ từ tính tới", chị Liên bộc bạch. "Thiệt hại về tiền bạc và thời gian thì không nói, quan trọng là ảnh hưởng tình hình học tập của các con".

Đứng cạnh đó, một nam phụ huynh cho biết từ sau tết, một số phụ huynh đã thấy có dấu hiệu "đáng ngờ" khi nhân viên trung tâm liên tục hối thúc phụ huynh đóng tiền học phí khóa mới. Tuy vậy, vì trung tâm này đã hoạt động hơn 10 năm trên địa bàn và không ít phụ huynh đã cho con theo học ngần ấy năm nên không ai nghĩ đến viễn cảnh trung tâm sẽ đột ngột đóng cửa, cắt liên lạc mà không hoàn học phí như hiện tại.

 - Ảnh 3.

Hệ thống AIES đã hoạt động hơn một thập kỷ nên nhiều phụ huynh không lường trước được viễn cảnh sẽ bị cắt liên lạc đột ngột như hiện tại

ẢNH: NGỌC LONG

Trong khi đó, chị Đinh Thị Văn, ngụ P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức), chia sẻ vừa đóng học phí hơn 42 triệu đồng cho con vào giữa tháng 4, "chưa học được bữa nào" bởi đang chờ xếp lớp thì đã nhận tin toàn bộ hệ thống đóng cửa. Gom tiền để "mua chữ" cho con nhưng kết cục lại khiến con phải dang dở hành trình thi lấy chứng chỉ IELTS là điều chị Văn không thể ngờ tới.

Nhiều phụ huynh cho biết thêm, những ngày qua đã chứng kiến một số trường hợp khác "ngã quỵ, khóc nấc" trước cửa trung tâm do đã vay tiền để đóng cả trăm triệu đồng học phí cho con. 

Tố cáo trung tâm tiếng Anh với cơ quan công an, Sở GD-ĐT

Đại diện cho hội phụ huynh có con theo học ở cơ sở AIES Lê Văn Việt, chị Nguyễn Thị Hồng Vân thông tin, từ khi nhận tin trung tâm này đột ngột đóng cửa vào hôm 15.5, chị cùng các phụ huynh khác đã tập trung và gửi đơn tố cáo tới Công an phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Hội phụ huynh của chị Vân cũng vừa gửi đơn đến Thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM vào sáng nay, 16.5.

Tất cả đơn thư đều đã được các bên liên quan tiếp nhận, theo chị Vân.

 - Ảnh 4.

Phụ huynh tập trung nộp đơn thư trình báo, tố cáo tại cơ sở AIES Kha Vạn Cân vào chiều 15.5

ẢNH: NGỌC LONG

Chị Vân cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ cơ sở AIES Lê Văn Việt có khoảng 400 học viên. Tuy nhiên, trong nhóm Zalo để thảo luận và chia sẻ tiến độ tổng hợp đơn thư, hiện chỉ mới có hơn 210 thành viên, cho thấy rằng vẫn còn nhiều phụ huynh tới giờ vẫn chưa nắm bắt được vụ việc. "Họ lấy lý do sửa chữa để đóng cửa mà đi ngang chẳng thấy nhân viên, cũng không thấy có gạch cát hay xi măng gì suốt tuần qua", chị Vân nói thêm.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Long, đại diện hội phụ huynh có con theo học ở cơ sở AIES Kha Vạn Cân, thông tin với Thanh Niên rằng đã làm việc với Công an phường Linh Tây vài giờ trước và đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để được tiếp nhận đơn thư.

Được biết vào chiều nay (16.5), Sở GD-ĐT TP.HCM đã cử đoàn làm việc đến phối hợp cùng Công an phường Linh Tây (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để nắm bắt sự việc. Chúng tôi cũng đã tìm nhiều cách liên hệ ông Hồ Đăng Duy, Giám đốc Công ty TNHH giáo dục - đào tạo Duy Khang và cũng là người quản lý toàn hệ thống AIES, song đều không thành công.

* Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Giám đốc trung tâm nghi đã bỏ trốn

Trong thư gửi phụ huynh, nhóm nhân viên thông tin rằng từ ngày 8.5 đã "không liên hệ được với giám đốc", đồng thời "mọi tài khoản đăng nhập của nhân viên đều bị xóa" vài ngày sau đó. Nhóm nhân viên cho biết thêm đến nay đội ngũ nhân viên, giáo viên vẫn chưa nhận lương tháng 4 và 8 ngày làm việc tháng 5, dù thời gian trả lương là ngày 10 hằng tháng.

Cũng trong thư gửi phụ huynh, nhóm nhân viên nêu một chi tiết "lạ". Đó là sau khi liên lạc không thành công với giám đốc Hồ Đăng Duy, nhóm này vẫn gọi được cho vợ giám đốc thì nhận câu trả lời là "ông Duy đã ra nước ngoài trước đó mấy ngày, chính bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không liên hệ được với ông Duy". Nhưng sau đó người vợ này cũng khóa máy, cắt liên lạc khi nhân viên gọi lại vào hôm sau.

Nguồn: https://thanhnien.vn/phu-huynh-dong-tram-trieu-dong-giam-doc-trung-tam-tieng-anh-dot-ngot-bien-mat-185250324173823928.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Khám phá vùng savan ở Vườn quốc gia Núi Chúa
Khám phá Vũng Chua- ‘nóc nhà’ mây phủ của phố biển Quy Nhơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm