Chiều 3/5, các chuyến tàu chở các lực lượng diễu binh, diễu hành trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã về tới ga Hà Nội.
Nhằm chia vui và tri ân các lực chiến sĩ diễu binh, ngay từ sớm đã có đông đảo người dân, người thân, học sinh, thanh niên và đại diện các ban, ngành có mặt tại ga Hà Nội để đón đoàn như một lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ.
Trở về sau lễ kỷ niệm trọng đại tại TPHCM, các lực lượng tham gia diễu binh thuộc Đoàn nghi lễ Quân đội và Quân chủng Phòng không - Không quân trên chuyến tàu SE64 được chào đón trong niềm hân hoan của đồng đội, người thân và nhân dân. Nhiều người dân mang theo hoa tươi, biểu ngữ, cờ Tổ quốc, tạo nên hình ảnh đẹp, xúc động.
Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn - đã trò chuyện, bắt tay cùng nhân dân và cán bộ các đơn vị tham gia lễ đón đoàn công tác.
Trước đó, Trung tướng Trương Thiên Tô đã lên đường từ ga Biên Hòa, theo tuyến đường sắt Bắc - Nam, với các điểm dừng tại ga Diêu Trì, Đà Nẵng và Vinh trước khi đến ga Hà Nội vào trưa 3/5.
Các chiến sĩ nở nụ cười rạng rỡ sau hành trình dài hơn 1.600km, đồng thời trao nhau những cái bắt tay tình cảm ấm áp, thắm tình quân dân trong ngày đón đoàn công tác trở về đơn vị.
Thời gian qua, các chiến sĩ đã có những ngày dài tập luyện và diễu binh, diễu hành cường độ cao, không quản ngày đêm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trở về cùng chiều vào lúc 14h50 trên chuyến tàu mang số hiệu SE66 còn có lực lượng của Binh chủng Đặc công và Binh chủng Tăng thiết giáp.
Đây là những nhân tố xuất sắc được lựa chọn trong các đơn vị để tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ mang trên tay những món quà được người dân gửi tặng tại các điểm dừng trên đường trở về.
Cùng với sự rạng rỡ trong niềm vui trở về là những xúc động không thể kìm nén khi gặp lại gia đình, người thân.
Trung úy Phạm Hoàng Hải (24 tuổi) thuộc khối chiến sĩ Lục quân cảm thấy vô cùng xúc động khi gặp lại người yêu Phương Thảo sau hơn một tháng xa nhau.
"Tại TPHCM, tôi được người dân chào đón một cách hào sảng và nồng hậu. Trở về Hà Nội, tôi càng vinh dự và tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ của lễ kỷ niệm 50 năm và luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ tiếp theo", chiến sĩ Hải nói.
Các chiến sĩ vận chuyển quân tư trang lên xe trước khi rời khu vực tập kết để trở về đơn vị.
Trung úy Đỗ Đức Định (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) - Trung đội trưởng, Lữ đoàn đặc công 113, Binh chủng Đặc công - cho biết, anh cảm thấy rất vui khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân khi xuống ga Hà Nội.
"Là một quân nhân, tôi rất tự hào và vinh dự khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những kỷ niệm hào hùng về lễ kỷ niệm sẽ sống mãi trong tôi", chiến sĩ Định hào hứng chia sẻ.
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/rang-ro-guong-mat-chien-si-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-tro-ve-thu-do-20250503171534387.htm
Bình luận (0)