Được lựa chọn là một trong những khối diễu binh chính thức tại sự kiện cấp quốc gia, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã hành quân từ miền bắc vào miền nam với 62 chú ngựa (trong đó có 52 ngựa chính thức và 10 ngựa dự bị). Hành trình hơn 1.700km với sự thận trọng đến từng chi tiết, bởi ngựa cũng là những “chiến binh” đặc biệt, cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện công phu.
Từ những ngày đầu hành quân, sự thay đổi liên tục về thời tiết, từ cái lạnh cuối đông miền bắc đến cái nắng khô miền nam đã đặt ra nhiều thử thách. Đoàn đã chủ động xây dựng chế độ ăn, nghỉ hợp lý cho ngựa; sử dụng cỏ khô alpha thay cho cỏ tươi, kết hợp cám để bổ sung dinh dưỡng. Các trạm dừng cũng được tính toán kỹ để ngựa nghỉ ngơi, uống nước và được kiểm tra sức khỏe.
Việc giữ cự ly đội hình thật đều cùng các khối khác là bài tập phải luyện rất kỹ. |
Thượng tá Lê Sỹ Hà, Phó Trưởng Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (K02 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vinh dự nhưng cũng đầy thử thách. Ngựa cần sự chăm sóc tỉ mỉ, từ việc làm quen với khí hậu, điều chỉnh chế độ ăn uống, đến cả quá trình huấn luyện. Trong giai đoạn đầu vào miền nam, khí hậu nắng nóng và thay đổi thất thường, nên chúng tôi ưu tiên thời gian cho ngựa làm quen môi trường thay vì tập luyện cường độ cao. Đến nay, sức khỏe người và ngựa cơ bản ổn định, tinh thần sẵn sàng rất cao.”
Các chú ngựa được chăm sóc tỉa bờm đều đẹp. |
Mỗi ngày, khi mặt trời vừa lên khỏi tán cây, sân tập thao trường đã rộn vang tiếng vó ngựa. Các chiến sĩ, áo thấm đẫm mồ hôi, miệt mài bên chú ngựa của mình, kiên nhẫn rèn từng động tác nhỏ. Không chỉ vậy, bài toán hiệp đồng chiến thuật cũng được tính toán sát sao. Trong đội hình diễu binh, khối bộ binh di chuyển với nhịp 107 bước/phút, trong khi ngựa lại có xu hướng đi nhanh hơn. Để đạt sự đồng bộ, các chiến sĩ kỵ binh phải luyện tập điều chỉnh tốc độ, tư thế và sự phối hợp ăn ý giữa người và ngựa. “Chúng tôi phải căn chỉnh từng chi tiết nhỏ để bảo đảm hàng lối đều đẹp, tốc độ ổn định, đồng thời vẫn thể hiện khí thế mạnh mẽ của lực lượng đặc biệt này”, Thượng tá Hà nhấn mạnh.
Tập nhuần nhuyễn các động tác tại chỗ. |
Từ trong đội hình ấy, thiếu úy Danh Phước Thọ, chiến sĩ trẻ thuộc đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh chia sẻ: “Là người con miền tây, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, lại là người dân tộc Khmer, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, mọi khâu chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng”.
Các chiến sĩ tập luyện với tinh thần và khí thế cao. |
Với những chiến sĩ trẻ như Thọ, mỗi ngày huấn luyện là một lần vượt qua chính mình. “Có những buổi phải thức dậy từ sáng sớm kiểm tra móng vó ngựa, trang bị đầy đủ, sau đó mới bắt đầu luyện tập. Động tác tưởng chừng đơn giản như đứng nghiêm trên yên ngựa, chào khi đi qua khán đài, cũng đòi hỏi phải giữ thăng bằng tốt, làm chủ tư thế, điều khiển ngựa thật ăn khớp. Không chỉ người quen ngựa, mà ngựa cũng phải quen người.”
Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được thành lập với nhiệm vụ huấn luyện, sử dụng ngựa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. |
Tới thời điểm này, đội hình tham gia diễu binh đã thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, sức khỏe ổn định. Đó là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ cán bộ, chiến sĩ cũng như chỉ huy đoàn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà chúng tôi vẫn luôn phải quan tâm, đó là sức khỏe của đàn ngựa.
Mặc dù đã có chế độ chăm sóc rất sát sao, nhưng những yếu tố khách quan như khí hậu, nguồn thức ăn vẫn có thể ảnh hưởng. Một số con có biểu hiện bất thường do rối loạn tiêu hóa hoặc stress vì thay đổi môi trường sống, Thượng tá Lê Sỹ Hà cho biết. Các cán bộ thú y, chăm sóc ngựa của đoàn đã điều chỉnh khẩu phần ăn, tạo tiểu vùng khí hậu tại khu vực chuồng trại, và sau mỗi buổi tập đều dành thời gian cho ngựa nghỉ ngơi, thư giãn để giảm căng thẳng. Nhờ vậy, đến nay tình trạng sức khỏe ngựa cơ bản ổn định. Hiện tất cả cán bộ, chiến sĩ của khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh đang rất háo hức, sẵn sàng cho ngày diễu binh chính thức 30/4, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang trong toàn quân, toàn ngành Công an.
Đội hình tập luyện dưới nắng 35-37 độ C với cường độ dày đặc khiến các chiến sĩ cảnh sát và ngựa đều gặp nhiều khó khăn, mất sức. |
Khi được hỏi về quyết tâm, Thọ không ngần ngại nói: “Tôi luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào của quê hương, của dân tộc. Anh em trong đơn vị ai cũng đồng lòng, đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để góp phần làm nên thành công cho buổi lễ.”
Chỉnh sửa cẩn thận từng chi tiết trang bị trên bộ giáp của ngựa. |
Thoải mái sau giờ tập luyện. |
Các chú ngựa thư giãn, chăm sóc cho nhau sau mỗi buổi tập. |
Các chú ngựa rất thích được tắm mát sau mỗi lần luyện tập. |
Đây là giống ngựa Mông Cổ, có sức khỏe, dẻo dai, thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |
Lượng cỏ cung cấp cho mỗi chú ngựa hằng ngày bằng 10% trọng lượng cơ thể chúng. |
Thay móng mới giúp ngựa không bị biến dạng chân khi luyện tập. |
Đội kỵ binh trong lần hợp luyện với các khối diễu binh tại sân bay Biên Hòa. |
Nguồn: https://nhandan.vn/ren-vo-thep-giua-nang-thang-tu-post873285.html
Bình luận (0)