Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sẵn sàng sẻ chia

BPO - “Sẵn sàng phá dỡ hàng rào để có đường chung rộng lớn cho mọi người đi lại thuận tiện, để xóm làng khang trang, sạch sẽ hơn. Bởi tôi nghĩ cho đi là còn mãi. Đường sá rộng thênh thang sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển”. Đó là chia sẻ của bà Thị Bé (dân tộc S’tiêng) ở ấp Sóc Ruộng, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản khi vừa hiến đất mở rộng đường. Tấm lòng chân thành của bà tỏa sáng nơi sóc nhỏ, giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm gần nhau hơn.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước11/05/2025

Bà Thị Bé trên con đường mới có sự góp sức của mình

“Hàng rào trước đây được tôi xây dựng cẩn thận, tô trát và sơn sửa rất đẹp. Để làm được hàng rào, tôi vay ngân hàng 100 triệu đồng. Phải phá đi, thực sự rất tiếc. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình phải biết hy sinh vì cái chung. Khi có con đường mới khang trang, sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là các cháu học sinh đến trường. Người dân chở hàng buôn bán cũng dễ dàng, nông sản bán được giá cao hơn. Mình hy sinh một chút, nhưng bà con trong xóm được hưởng lợi, vậy là quý rồi” - bà Thị Bé chia sẻ.

Chồng mất cách đây 8 năm, một mình bà Thị Bé nuôi 5 người con, sống nhờ thu nhập từ 5 sào điều và 3 sào cao su, chắt chiu, dành dụm nuôi các con khôn lớn. Cuộc sống dù còn nhiều lo toan với mức thu nhập trung bình nhưng bà Thị Bé đã tự nguyện hiến khoảng 200m² đất cùng hàng cao su đang khai thác, tạo điều kiện để người dân có được con đường khang trang, sạch đẹp hơn.

Khi Nhà nước triển khai làm đường nhựa liên xã từ ngã ba xã Minh Đức đến xã Đồng Nơ, chính quyền phải vận động nhiều hộ dân 5 lần 7 lượt mới được, nhưng với bà Thị Bé, chỉ một lần là đủ. Khi nhiều người dân còn phân vân, cân nhắc, bà lại là người rộng lòng chia sẻ. Bởi bà hiểu, con đường ấy không chỉ mở trên đất mình mà còn là con đường dẫn đến tương lai, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Từng chứng kiến con đường nhỏ, trơn trượt, là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông, điều đó thôi thúc bà cho đi mà không chút đắn đo, suy nghĩ.

Hành động đầy nhân văn của bà Thị Bé đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Chị Lê Thị Hương, người tự nguyện hiến hơn 200m² đất và 15m hàng rào kiên cố để Nhà nước làm đường chia sẻ: “Bà Thị Bé là người rất tốt bụng, hiền lành, thương người, biết hy sinh vì tập thể. Việc bà hiến đất, phá dỡ hàng rào không chỉ là sự đóng góp thiết thực cho cộng đồng mà còn là tấm gương sáng cho người dân noi theo. Một người phụ nữ hiểu biết, sẵn sàng chịu thiệt thòi để cống hiến cho cái chung, thật đáng quý”.

“Ban đầu, nhiều hộ dân chưa đồng thuận việc hiến đất làm đường. Nhưng từ hành động của bà Thị Bé, nhiều người đã thay đổi. Có gia đình đã hiến 500m2 đất như hộ bà Thị Phát, hay có hộ sẵn sàng chặt bỏ 30-60 cây cao su đang khai thác để hiến đất làm đường. Đó là minh chứng cho sức lan tỏa từ một việc làm đẹp”.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức HOÀNG VĂN TOÁN


Không chỉ hiến đất, bà Thị Bé còn mở cửa nhà mình làm điểm sinh hoạt cho ấp khi chưa có nhà văn hóa. Ngôi nhà nhỏ của bà là nơi người dân thường tập trung họp bàn công việc của ấp; là nơi mỗi lần hội họp bà Thị Bé lại tự tay pha trà, rót nước mời khách. Chân thành từ những việc nhỏ nhất, bà đã trở nên gần gũi, thân thương trong lòng cộng đồng.

Nhiều lần, ngôi nhà của bà còn được chọn làm điểm tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bà Thị Bé kể: “Nhà tôi ở vị trí trung tâm. Bà con đi lại cũng tiện. Hễ có việc, anh Điểu Lành, Trưởng ấp đến nhờ là tôi đồng ý thôi”.

Căn nhà của bà Thị Bé cũng là nơi hội họp trước khi chưa có nhà văn hóa ấp

Anh Điểu Rê, con rể bà Thị Bé chia sẻ đầy tự hào: “Những việc làm của mẹ là tấm gương để chúng tôi noi theo. Một người làm tốt thì trăm người nhìn vào cũng thấy được giá trị. Nhờ vậy mà ấp ngày càng phát triển hơn”.

Bà Thị Bé là tấm gương sáng giữa đời thường, việc làm của bà đã thắp lên niềm tin vào sức mạnh cộng đồng, vẽ nên bức tranh đẹp của vùng quê đổi mới, đoàn kết, tinh thần “mình vì mọi người” nơi vùng đất khó.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172521/san-sang-se-chia


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nhiều bãi biển ở Phan Thiết rợp cánh diều gây ấn tượng cho du khách
Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm