Sau bão lũ, tiểu thương Yên Bái đếm ngược ngày trở lại
Báo Lao Động•17/09/2024
Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, TP Yên Bái có mưa to, kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Thao dâng cao, tuyến phố như Thanh Niên, Điện Biên, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải bị ngập lụt nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 17.9, sau khi nước rút, tại các tuyến phố này, nhiều gia đình đang tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.
Đang tất bật lau rửa, sửa soạn lại đồ đạc, chị Bùi Thị Xuân (24 tuổi, nhân viên cửa hàng điện thoại tại phường Hồng Hà) cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, may mắn sơ tán kịp đồ đạc nên không có thiệt hại gì đáng kể. Sau khi nước rút, trong nhà toàn là bùn đất, nên công tác dọn dẹp khá nhiều khó khăn.
“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã mở cửa bán hàng, hôm nay chỉ còn một số đồ phụ kiện nhựa cần lau chùi“, chị Xuân nói.
Cũng giống như cửa hàng chị Xuân, bà Trần Thị Sử (Ki-ốt 20, chợ TP Yên Bái) cũng đang gấp rút lau dọn để cửa hàng bán đồng hồ có thể hoạt động trở lại.
Bà Sử không giấu nổi vẻ lo lắng: “Hầu hết toàn bộ đồng hồ của cửa hàng đều ngập nước hư hỏng, bây giờ tôi và chồng lau chùi xem còn cứu được chiếc nào không để sớm hoạt động trở lại".
Người phụ nữ tất bật lau dọn những giá treo đồng hồ tại cửa hàng.
Các tiểu thương chợ TP Yên Bái cùng hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả sau bão.
Ngay khi nước rút, cùng với các lực lượng chức năng, các hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã tích cực dọn dẹp vệ sinh, lau rửa đồ đạc, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhiều hộ gia đình đã cùng giúp nhau ổn định cuộc sống.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, tính đến chiều 17.9, mưa bão trên địa bàn làm 50 người chết do sạt lở đất, 3 người chết do ngập lũ, 1 người mất tích và 42 người bị thương.
Bên cạnh đó, 25.263 nhà ở của người dân bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi.
Ước thiệt hại theo thống kê sơ bộ khoảng 4.635 tỉ đồng.
Bình luận (0)