Thấu hiểu điều đó, chương trình “Giao nắng, Chuyển yêu thương” do 247Express khởi xướng đã nhanh chóng lên đường đến với các em học sinh vùng lũ Lạng Sơn. Trong hành trình mới nhất, đoàn đã dừng chân tại điểm trường Thâm Mò - Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & trung học cơ sở Phú Xá, xã Đồng Đăng.
Chương trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương tổ chức tại điểm trường Thâm Mò
Tại đây, lớp học của các em được sơn sửa lại, làm mới trần, cải tạo bếp ăn và xây dựng mái hiên di động để che mưa nắng. Nhờ đó, không gian học tập trở nên khang trang, an toàn và ấm áp hơn. “Mỗi lớp học được hoàn thiện là một niềm tin nhỏ được gieo thêm cho các em – rằng dù khó khăn đến đâu, con đường đến trường vẫn luôn được tiếp nối”, đại diện chương trình chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc cải tạo cơ sở vật chất, đoàn còn tổ chức một đêm Trung thu muộn đầy ý nghĩa cho học sinh. Sau nhiều ngày mưa lớn, tiếng trống rộn ràng, ánh đèn lồng lung linh và nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ đã làm bừng sáng sân trường vùng cao.
Các em học sinh đón Trung thu muộn trong lớp học mới được 247Express cải tạo
Đặc biệt, Hoa hậu Bảo Ngọc – người đồng hành cùng chương trình – đã hóa thân thành chị Hằng trong đêm hội, cùng các em phá cỗ, ca hát và tặng quà. Cô chia sẻ: “Ngọc nghĩ Trung thu không chỉ là niềm vui, mà còn là món quà tinh thần giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương. Dù Trung thu năm nay đến muộn, nhưng chưa bao giờ là quá trễ để mang niềm vui đến cho các em”.Ngoài tổ chức phá cỗ, chương trình còn tài trợ trang phục để các em thiếu nhi còn có thể giao lưu văn nghệ, mang thêm niềm vui đến cho các em. Mỗi món quà nhỏ là một lời động viên, giúp các em tạm quên đi nỗi lo sau bão, vững bước trên hành trình học tập.
Hoa hậu Bảo Ngọc là khách mời đồng hành cùng dự án “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” tại Lạng Sơn
Theo đại diện 247Express, “Giao nắng, Chuyển yêu thương” không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cam kết đồng hành dài lâu với trẻ em vùng cao, biên giới. Mỗi chuyến đi, mỗi món quà trao tặng là một niềm vui, sự động viên để các em học sinh vững bước trên con đường học tập. Đại diện 247Express khẳng định: “Chúng tôi tin những điều nhỏ bé trao đi sẽ là ngọn lửa thắp sáng tương lai các em. Mỗi chuyến xe Giao Nắng Chuyển Yêu Thương đi qua không chỉ mang đến sự giúp đỡ về vật chất mà còn là niềm tin trong lòng các em nhỏ: sau bão giông, nắng sẽ lại về. Để các em hiểu rằng, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Khi những tia nắng chiều muộn len qua khung cửa lớp mới sơn, tiếng cười của các em học sinh vang lên giòn tan giữa sân trường. Đó là khoảnh khắc giản dị nhưng đủ để thấy rõ ý nghĩa mà “Giao nắng, Chuyển yêu thương” mang lại – không chỉ là hỗ trợ cải tạo một mái trường, mà là xây niềm tin, khơi dậy ước mơ cho những trái tim nhỏ bé vùng cao.
Niềm vui của các em học sinh khi tham gia đêm Trung thu muộn do 247Express tổ chức
Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.
Nguồn: https://baolangson.vn/sau-lu-lut-hoc-sinh-vung-cao-lang-son-don-trung-thu-muon-trong-lop-hoc-moi-5062270.html
Bình luận (0)