Với chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" (tạm dịch: Nghệ thuật may đo của người da màu), Lisa đã có màn xuất hiện đầy táo bạo với chiếc áo khoác đen bó sát xuyên thấu hoàn toàn bằng ren lấp lánh kết hợp với túi xách Louis Vuitton Speedy màu đen, giày cao gót đen và chuỗi phụ kiện ngọc trai.
Không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội cho rằng, lựa chọn của nữ thần tượng sinh năm 1997 là quá gợi cảm, thậm chí "nhức mắt" trong khuôn khổ một sự kiện thời trang mang tính biểu tượng như Met Gala.
Thậm chí, một số khán giả còn hiểu lầm một trong những chân dung thêu trên bodysuit (áo liền quần) này là hình ảnh của biểu tượng dân quyền Rosa Parks.


Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, phía Louis Vuitton vừa lên tiếng khẳng định, loạt chân dung này không đại diện cho bất kỳ nhân vật lịch sử cụ thể nào. Thay vào đó là những người có ý nghĩa cá nhân đặc biệt đối với nghệ sĩ Henry Taylor - họa sĩ nổi tiếng người Mỹ (Ảnh: Getty).
Để thực sự hiểu câu chuyện đằng sau diện mạo nổi bật của Lisa tại Met Gala 2025, mọi người cần nhìn kỹ hơn vào sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và thời trang.
Trang phục của Lisa tại Met Gala 2025 là kết quả từ sự hợp tác giữa thương hiệu Louis Vuitton, giám đốc sáng tạo Pharrell Williams và nghệ sĩ Henry Taylor.

Không chỉ là một thiết kế thời trang, bộ trang phục còn mang đậm ý nghĩa nghệ thuật và văn hóa, phản ánh đúng chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" của sự kiện năm nay (Ảnh: Getty).
Các họa tiết mang tính biểu tượng của Louis Vuitton được thêu tay tỉ mỉ dọc theo hai bên tay áo, tạo điểm nhấn tinh tế và ôm trọn thân hình mảnh mai của Lisa một cách khéo léo. Bộ trang phục là minh chứng cho trình độ thủ công đỉnh cao, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và kỹ thuật hiện đại.
Toàn bộ thiết kế được chế tác kỳ công từ chất liệu ren cao cấp, đính sequin lấp lánh, tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật trên thảm đỏ. Chi tiết đắt giá và thu hút nhất chính là những chân dung phụ nữ được thêu nổi bật trên thân áo.

Chia sẻ trong video hậu trường do Vogue thực hiện, Pharrell Williams cho biết: "Thiết kế này được thực hiện dành riêng cho Lisa và được lấy cảm hứng từ chính chủ đề năm nay của Met Gala (Ảnh: Vogue).
Tất cả chi tiết thêu trên thân áo của Henry Taylor đều giống nhau. 3 tiêu chí tôi hướng đến khi thiết kế là sang trọng, dễ mặc và chất lượng cao.
Theo yêu cầu riêng của Lisa, chúng tôi đã thêm thắt nhiều chi tiết lấp lánh trên toàn bộ trang phục. Hôm nay, cô ấy diện trên người một tác phẩm nghệ thuật".
Những bức chân dung của Henry Taylor được thêu trên thân áo của Lisa là một phần trong thiết kế đầy sáng tạo của Pharrell Williams - người đã chịu trách nhiệm tạo ra bộ trang phục cho cô.

Trước đó, trong buổi trình diễn đầu tiên của Williams tại Louis Vuitton, những phiên bản thu nhỏ của các chân dung Henry Taylor cũng đã được khâu lên bộ vest và phụ kiện (Ảnh: X).
Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi họa tiết tường thuật này lại xuất hiện trên thảm đỏ của một sự kiện quan trọng như Met Gala - nơi thời trang và nghệ thuật giao thoa.
Henry Taylor là họa sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bức chân dung đậm màu sắc và mạnh mẽ, đặc biệt chú trọng vào việc phản ánh đời sống của người da màu tại Mỹ.
Các tác phẩm của Taylor đã được trưng bày tại nhiều bảo tàng và phòng tranh nổi tiếng. Còn Taylor được công nhận là một trong những nghệ sĩ đương đại có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Trong một video hậu trường do Vogue thực hiện, Lisa bày tỏ cảm xúc tích cực khi lần đầu nhìn thấy thiết kế do Pharrell Williams lên ý tưởng. Giọng ca Rockstar chia sẻ rằng, cô cảm thấy mạnh mẽ và tràn đầy tự tin khi khoác lên mình bộ trang phục này (Ảnh: Instagram nhân vật).
Bên cạnh đó, em út nhóm Blackpink cũng không giấu được sự ngưỡng mộ trước những đường thêu tinh xảo của nghệ sĩ Henry Taylor, đặc biệt là cách các chi tiết thủ công góp phần kể nên câu chuyện sâu sắc, mang đậm dấu ấn cá nhân và nghệ thuật trong thiết kế.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/su-that-ve-trang-phuc-goi-cam-bi-nem-da-cua-lisa-tai-met-gala-20250507120839455.htm
Bình luận (0)