Bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) đi qua, để lại những “vết thương” chưa kịp lành ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trong khi người dân vùng rốn lũ vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả, ở Hưng Yên, hàng nghìn tấm lòng đang cùng hướng về đồng bào bằng những nghĩa cử chan chứa yêu thương.

Những tấm lòng sẻ chia
Từ cơn bão số 10 đến đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc nước ta đã để lại hậu quả nặng nề. Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng đến nay, mưa lũ đã khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích; hàng trăm người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoặc ngập sâu trong nước. Hệ thống giao thông tại nhiều tỉnh bị chia cắt, hàng nghìn héc-ta hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi khiến đời sống người dân vùng bão gặp vô vàn khó khăn... Nhiều xã đã bị cô lập hoàn toàn trong những ngày nước lũ dâng cao. Người dân không có điện, nước sạch, lương thực dự trữ cũng dần cạn kiệt. Một số trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chăm sóc y tế cơ bản.
Trong bối cảnh đó, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ. Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Cùng với đó, tại đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm. Hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp ngày lương, nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
“Ủy ban MTTQ tỉnh tha thiết kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Người có của góp của, người có công góp công; dù ít hay nhiều, mỗi đóng góp đều là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình người và nghĩa đồng bào sâu nặng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Cứu trợ tỉnh khẳng định sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến người dân bị thiệt hại”- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. |
Những chuyến xe nghĩa tình
Không chỉ các cơ quan, đơn vị, mà nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ và các cá nhân trong tỉnh cũng đã trở thành những “nhịp cầu kết nối yêu thương”, góp phần sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh lăn bánh xuyên đêm, đến những suất ăn nóng hổi được chuẩn bị bởi các nhóm thiện nguyện được gửi đến đồng bào. Tất cả đều thể hiện một tấm lòng chung “sẻ chia trong hoạn nạn”.

Anh Phạm Văn Hải Trường, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện tâm Thái Bình cho biết: Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 và 11 gây ra, câu lạc bộ đã phát động và kêu gọi Nhân dân khắp nơi chung sức, đồng lòng ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ngày 10/10, đoàn của câu lạc bộ xuất phát với 2,5 tấn rau củ, 2 tấn gạo, 2 tạ thịt lợn, 5.000 quả trứng, 500 lít nước mắm và dầu ăn cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Chúng tôi sẽ phân phối nguồn thực phẩm trên về các bếp ăn để nấu những suất cơm 0 đồng phục vụ bà con và lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần giúp đồng bào vùng bão lũ ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nhân văn trong cộng đồng.

Tại các xã: Khoái Châu, Triệu Việt Vương và Văn Giang, chỉ trong thời gian ngắn, các thầy, cô giáo trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, cơ sở Mầm non Ánh Dương cùng nhóm Tâm thiện Văn Giang đã kêu gọi người dân quyên góp, ủng hộ hàng trăm thùng nước lọc, dầu ăn, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác, trực tiếp vận chuyển và trao tận tay đồng bào ở những khu vực bị ngập sâu tại tỉnh Thái Nguyên.
Thầy Phạm Đức Hạnh, Tổng phụ trách trường THCS Nguyễn Thiện Thuật chia sẻ: Ngay sau khi bão số 11 đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề, chúng tôi đã nhanh chóng kêu gọi hỗ trợ và tổ chức 1 xe tải chở 2,5 tấn gạo và nhu yếu phẩm đến các bếp ăn 0 đồng, phục vụ bà con và lực lượng chức năng. Ngày 9 và 10/10, đoàn gồm 22 người, trong đó có 6 thầy, cô giáo trực tiếp vận chuyển hàng trăm thùng mỳ tôm, sữa, bánh các loại và nước lọc đến phường Cam Giá, phường Linh Sơn cùng một số xã khác của tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi mong rằng những phần quà thiết thực này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Không chỉ câu lạc bộ Thiện tâm Thái Bình hay những tấm lòng nhân ái ở các xã trên, tại nhiều điểm tiếp nhận trên địa bàn tỉnh, các cán bộ, tình nguyện viên và người dân cũng đang tất bật phân loại, đóng gói, đưa hàng lên xe, tất cả đều khẩn trương với tình cảm ấm áp. Những chuyến xe nghĩa tình sẽ lăn bánh đến vùng lũ, mang theo lương thực, thực phẩm và hơn hết là hơi ấm của tình người, nghĩa đồng bào.
Nguồn: https://baohungyen.vn/tam-long-cua-nguoi-dan-hung-yen-huong-ve-dong-bao-vung-lu-3186413.html
Bình luận (0)