Ta phải sử dụng tấm vé một chiều này thế nào đây?
Một cô giáo độc thân, không vướng bận nhiệm vụ với chồng con. Những ngày về hưu của cô được “update” (cập nhật) hằng ngày trên trang cá nhân là: ngày thì ngồi với nhóm bạn cà phê; ngày đến các chùa để phụ hợ những phần việc công đức; ngày lại thấy cô xắn tay cùng với các câu lạc bộ từ thiện hoặc mạnh thường quân tham gia nấu, phát những suất ăn miễn phí cho người già, người cơ nhỡ, trẻ em mồ côi...
Còn trên trang cá nhân khác của một chị công chức về hưu, là hình ảnh những giò lan tươi sắc, những giàn dưa leo trĩu quả, nhiều loại trái cây “nhà trồng” căng mọng... Tất cả là thành quả của đôi tay săn sóc tỉ mẩn của chị hằng ngày.
Một đôi vợ chồng giáo viên về hưu, với tấm vé thư giãn một chiều, hành trình xuyên Việt mở ra cho hai người những chuyến đi phượt đến khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc...
Tham gia các hoạt động thể dục dưỡng sinh giúp trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh minh họa: H.T
Đó là cách khác nhau của mỗi người khi đang sở hữu tấm vé một chiều. Nếu trước đây, những chuyến du lịch với bè bạn, người thân là vòng tuần hoàn của sự nôn nao bắt đầu, tận hưởng lúc đang đi và hơi... ngao ngán khi trở về để bắt tay vào phận sự phải làm; thì giờ đây, những người về hưu sẽ không bận lo sự trở lại ấy. Không còn lo lắng về việc đi làm hằng ngày với ngổn ngang nhiệm vụ, khi nghỉ hưu ta có thể tìm nhiều cách để làm mới bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng mỗi người.
Chắc hẳn, nhiều người sẽ cho rằng khi về hưu, cuộc sống sẽ buồn chán, tẻ nhạt. Điều này cũng đúng một phần, vì mỗi người đều có chiếc đồng hồ sinh học của mình: trước đó, sáng ra mỗi ngày, mọi người đã quen với guồng quay công việc, là kế hoạch này, chuyến công tác kia... Thế nhưng, ta hoàn toàn có thể “chỉnh” lại chiếc đồng hồ theo cách của mình. Dành thời gian gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, hay đơn giản là hẹn nhau tìm những điểm có “view” đẹp để check-in, những người yêu thú cưng thì có thể tìm cho mình một con cún, chú mèo để chăm sóc... Những thú vui mới lấp khoảng thời gian mà nhiều người cho là hụt hẫng, trống trải chắc chắn sẽ giúp người ta nâng cao chất lượng cuộc sống. Lại có những người phụ nữ của gia đình cảm thấy vui khi trở về với nhiệm vụ nội trợ, chăm con, giữ cháu để con mình có thời gian phấn đấu ngoài xã hội. Đó cũng là niềm vui an yên của nhiều người. Dĩ nhiên, ở chiều ngược lại, con cháu cũng cần tạo điều kiện, khuyến khích ông bà, cha mẹ mình dành thời gian cho những yêu thích của bản thân, thỉnh thoảng là những chuyến du lịch với nhóm bạn hay du lịch gia đình để cùng nhau tận hưởng một điểm đến thú vị, tìm không gian thư giãn, vui vầy qua những chuyến đi...
Những nhóm tập dưỡng sinh, yoga, câu lạc bộ bóng bàn, cờ tướng... của các cô chú hưu trí cũng là sân chơi đầy niềm vui và mang lại sức khỏe dồi dào, giúp tâm trí mỗi người luôn lạc quan, yêu đời.
Nghỉ hưu là tấm vé một chiều để thư giãn. Biết chọn niềm vui cho bản thân, chỉnh lại đồng hồ sinh học một cách hợp lý, chắc chắn sẽ giúp những người sở hữu tấm vé này tận hưởng cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh nhất trong độ tuổi của mình.
NHẬT QUỲNH
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/cuoc-song-quanh-ta/tam-ve-mot-chieu-99908.html
Bình luận (0)