Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?

Trận thua đậm 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil vào tối qua (10.6) cho thấy nhiều mặt hạn chế của đội tuyển Việt Nam, như lối chơi thiếu biến hóa, hay lực lượng không còn đủ chiều sâu để cạnh tranh với những đối thủ 'thay da đổi thịt' từng ngày như Malaysia.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên11/06/2025

Chấn thương đáng tiếc của Thành Chung

Trước sức ép tứ phía của chủ nhà Malaysia, từ áp lực trên khán đài đến dàn cầu thủ nhập tịch sung mãn (9/11 cầu thủ đá chính của Malaysia là nhập tịch), đội tuyển VN đã chọn cách nhập cuộc biết mình biết người.

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?- Ảnh 1.

Thành Chung (16) và hàng thủ VN đã thất bại hoàn toàn

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?- Ảnh 2.

Đội tuyển VN bất lực giữa vòng vây các cầu thủ cao to của Malaysia

Ảnh: NGỌC LINH

Dù trên lý thuyết, HLV Kim Sang-sik dùng sơ đồ 3-4-3, nhưng với 3 mũi tấn công gồm Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Châu Ngọc Quang, chẳng khác nào đội tuyển VN đá chấp… tiền đạo, khi không cầu thủ nào có xu hướng đá cắm. Ý đồ của ông Kim là sử dụng hàng công pressing liên tục nhằm ngăn Malaysia triển khai bóng từ hàng thủ.

"Cây đinh ba" tấn công cũng chính là tuyến phòng ngự đầu tiên của đội tuyển VN, với mục tiêu duy nhất: cùng với tuyến dưới tạo ra khối đội hình chặt chẽ và "cô đặc", ngăn mọi đường lên bóng của Malaysia.

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?- Ảnh 3.

HLV người Úc của Malaysia đã có chiến thắng quá đỉnh

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?- Ảnh 4.

Cầu thủ Malaysia (áo vàng) rất tỉnh táo

Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển VN đã phong tỏa Malaysia hiệu quả trong nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên, chấn thương của trung vệ Nguyễn Thành Chung (ông Kim phải tung Phạm Xuân Mạnh vào thế chỗ) khiến hệ thống phòng ngự của đội khách lung lay. Vắng trung vệ giỏi chỉ huy và bọc lót tốt, đội tuyển VN đã lúng túng trong những pha chuyền vượt tuyến lẫn xẻ biên của Malaysia, đặc biệt ở 15 phút cuối hiệp 1.

Đồng thời, trước những cầu thủ gốc gác Nam Mỹ và châu Âu vốn nhanh và khỏe, các cầu thủ VN dường như đuối trong tranh chấp, cả trong bóng bổng lẫn bóng sệt. Tình huống thể hiện rõ nhất chênh lệch sức vóc diễn ra cuối hiệp 1, khi thủ quân Đỗ Duy Mạnh để Arif Aiman dễ dàng vượt qua rồi đối mặt khung thành.

Trong suốt hiệp đấu bị Malaysia áp đảo, điểm sáng của đội tuyển VN là thủ môn Nguyễn Filip với 2 pha cứu thua xuất sắc. Người gác đền mang hai dòng máu VN - CH Czech bay người ngoạn mục để ngăn pha đánh đầu cận thành của Joao Vitor Figueiredo, hay sau đó sửa sai cho Duy Mạnh với pha vung tay ngăn Aiman bấm bóng hiểm hóc.

Đội tuyển Việt Nam sụp ĐỔ

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik phải thay thêm một miếng ghép hàng thủ nữa, khi rút trung vệ Bùi Tiến Dũng rời sân để trao cơ hội cho tài năng trẻ Phạm Lý Đức. Trận ra mắt của cầu thủ trẻ sinh năm 2003 lại là màn so tài "khó thở" tại Bukit Jalil, trong bối cảnh đội tuyển VN bị chủ nhà dồn ép.

Với trục dọc đội hình quá tốt, khi Facundo Garces đá trung vệ, Hector Hevel đá tiền vệ trung tâm còn bộ đôi Holgado, Figueiredo khuấy đảo tuyến trên, Malaysia chơi nhuần nhuyễn, tốc độ, khiếnđội tuyển VN vỡ đội hình. Những bàn thua đến như lẽ tất yếu khi cự ly không còn được giữ, trong khi những ngôi sao như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Tuấn Hải chơi hời hợt.

Thất bại đậm khởi đầu với cú sút đập chân Duy Mạnh đổi hướng vào lưới của Figueiredo ở phút 49, tiếp nối với tình huống trượt chân vô duyên, để Holgado băng xuống đánh bại Nguyễn Filip ở phút 59. Hy vọng có điểm chấm hết ở phút 67, khi La'Vere Corbin Ong khép lại pha phối hợp đẹp mắt của Malaysia với pha đệm lòng cận thành. Phút 88, Dion Cools ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia với pha lắc đầu chuẩn xác.

Thất bại bẽ bàng của đội tuyển Việt Nam: Vé đi VCK Asian Cup sẽ vào tay Malaysia?- Ảnh 5.

Nỗi buồn lớn...

Ảnh: Ngọc Linh

Chất lượng ưu việt của dàn sao nhập tịch giúp Malaysia chơi lấn lướt toàn diện và dễ dàng xé lưới Nguyễn Filip. Tuy nhiên, phải thừa nhận đội tuyển VN đã có trận đấu dưới sức và bạc nhược. Hình ảnh Holgado tăng tốc đuổi bóng ở phút 76 đến mức… lao thẳng vào biển quảng cáo, dù Malaysia đã dẫn đến 3-0, cho thấy đội chủ nhà đã thắng cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Trong khi đội chủ sân Bukit Jalil quyết tâm đuổi bóng đến cùng và chắt chiu từng pha bóng, đội khách VN gần như buông xuôi. Cái hất tay yêu cầu đồng đội tiếp tục chiến đấu của Cao Pendant Quang Vinh chỉ như viên đá bất lực ném xuống mặt hồ, để lại đôi chút gợn sóng rồi biến mất.

Đội tuyển VN cố gắng dồn lên trong những phút cuối khi Nguyễn Tiến Linh vào sân, nhưng Malaysia đã phòng ngự tốt để giữ vững trận địa. Nỗ lực xử lý đơn độc của Tuấn Hải, Tiến Linh chỉ mang lại vài cơ hội ít ỏi.

Thắng đội tuyển VN với tỷ số đậm 4-0, Malaysia vươn lên ngôi đầu với 6 điểm và hiệu số +6. Đội tuyển VN có 3 điểm và hiệu số -1, trong khi Lào cũng có 3 điểm và hiệu số -4. Để có vé vào VCK Asian Cup 2027, đội tuyển VN phải thắng 4 trận còn lại, trong đó phải thắng đậm Malaysia ở màn tái đấu vào tháng 3.2026. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/that-bai-be-bang-cua-doi-tuyen-viet-nam-ve-di-vck-asian-cup-se-vao-tay-malaysia-18525061023091059.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Đấu trí
Đấu trí