Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Binh đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, hình thành những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, xây chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
Bài học giữ dân, giữ đất, giữ buôn làng
Tây Nguyên là mái nhà chung của nhiều dân tộc, đồng thời là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Nơi đây không chỉ giàu tiềm năng tài nguyên mà còn là tuyến “phên giậu” bảo vệ Tổ quốc từ phía Tây. Vì vậy, xây dựng Tây Nguyên vững mạnh toàn diện, nhất là củng cố “thế trận lòng dân” luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi kinh nghiệm về xây dựng “thế trận lòng dân” với già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn Tây Nguyên. |
Hơn 40 năm trước, vùng đất biên giới các xã Đức Cơ, Ia Grai (Gia Lai), Mô Rai (Kon Tum, nay thuộc Quảng Ngãi) điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, trong đó gần 40% hộ thiếu ăn quanh năm. Đất đai khô cằn, bạc màu, người dân chủ yếu sống phụ thuộc vào nương rẫy. Vậy mà hôm nay, dọc biên giới đã phủ kín màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê, hồ tiêu. Thành quả ấy không chỉ hồi sinh vùng đất hoang mà còn gắn kết tình nghĩa quân dân, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ-bộ đội của dân.
Từ Pleiku, ngược Quốc lộ 14C gần 150km, chúng tôi mới đến Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 78. Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng nhớ lại: “Ngày đầu thành lập, từ Binh đoàn hành quân lên đơn vị phải mất 2-3 ngày, mùa mưa lũ chia cắt hoàn toàn. Đơn vị phải dự trữ gạo sấy khô dài ngày. Địa bàn Mô Rai đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có, dân trí thấp, tập tục lạc hậu, khí hậu khắc nghiệt. Bà con thấy bộ đội về làng đều lạ lẫm...”.
Già làng A Meo ở làng Kênh kể: “Người Rơ Măm chỉ biết đốt nương làm rẫy, hết đất lại đi chỗ khác nên thiếu ăn, nhiều bệnh. Nhưng từ ngày có bộ đội về, mọi thứ khác hẳn...”.
Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 chia sẻ: “Ngay từ Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ nhất (ngày 1-9-1986), nhiệm vụ xuyên suốt đã được xác định: Cùng địa phương và các ngành đóng góp xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn chỉ đạo các Đoàn KT-QP 72, 74, 75, 715... cử cán bộ, đảng viên xuống cơ sở bám dân, bám rừng, bám buôn làng, mở rộng diện tích vườn cây, tuyển con em đồng bào làm công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống nhân dân”.
Theo phương châm “phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó”, các công ty huy động lao động tại chỗ cùng nhiều lực lượng, lấy bộ đội làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ. Bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, bộ đội nói dân nghe, bộ đội làm, dân làm theo. Những mô hình trồng lúa hai vụ, ngô lai, cà phê, cao su dần hình thành, góp phần giải quyết triệt để nạn đói.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà tặng các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. |
Đặc biệt, Binh đoàn đã sáng tạo công thức “suối-dân-bộ đội”, nghĩa là đất gần nguồn nước, thuận lợi thì giao cho người dân sản xuất, đất khó hơn để bộ đội đảm nhận. Cách làm này chỉ có thể bắt nguồn từ tình cảm và trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, tất cả vì dân. Vì vậy, Binh đoàn 15 đã biến rừng hoang, đất “trắng dân” thành “phòng tuyến xanh” vững chắc, những buôn làng trù phú, một chiến lược “biên giới mềm”, dựa chắc vào dân để giữ đất, giữ làng.
Những mùa vàng trĩu hạt
Giờ đây, trên khắp vùng đất đỏ bazan ở Tây Nguyên, những cánh rừng cao su, vườn cà phê, hồ tiêu xanh tốt trải dài. Nhịp sống mới hiện hữu, mang hơi thở của sự đổi thay căn bản. Vùng đất từng xác xơ bởi chiến tranh, nghèo đói nay đã rộn rã mùa vàng.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định: “Gắn bó máu thịt với đồng bào Tây Nguyên từ những ngày đầu gian khó, chúng tôi luôn coi trọng việc tổ chức sản xuất gắn với dân vận và an sinh xã hội. Binh đoàn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, hỗ trợ gạo mùa giáp hạt, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phát quà tặng bà con; phát động ủng hộ các chương trình nhân đạo như "Trái tim cho em", "Ngày vì người nghèo", trao sổ tiết kiệm tặng học sinh nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo...”.
Không chỉ giúp dân về lương thực, y tế, giáo dục, các đơn vị còn sát cánh cùng đồng bào trong những thời điểm khó khăn nhất như thiên tai, dịch bệnh. Mỗi khi lũ quét, hạn hán, bộ đội lại có mặt kịp thời, dựng nhà, sửa đường, chuyển nước về buôn làng. Chính sự tận tâm ấy đã xây dựng niềm tin vững chắc: “Có bộ đội là có chỗ dựa”.
Đại diện Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 kiểm tra vườn lúa của người dân được mượn đất tái canh trên vườn cao su kiến thiết cơ bản. |
Các công ty, đơn vị luôn chắt chiu từng nguồn lực, phối hợp với địa phương xây dựng nông thôn mới. Binh đoàn đã đầu tư xây dựng 450km đường điện trung-hạ thế, 95 trạm biến áp, 1.500km đường giao thông, hàng trăm cầu cống, hàng chục hồ đập thủy lợi, hệ thống nước sạch; xây dựng 8 trường tiểu học, THCS, 10 trường mầm non với 140 điểm trường, 1 trường tiểu học bán trú, 1 trường THCS bán trú, 1 bệnh viện hạng 2, 11 bệnh xá quân dân y kết hợp. Nhờ vậy, hạ tầng được đồng bộ, dân trí nâng cao, sức khỏe cộng đồng được chăm lo.
Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: "Dấu ấn nổi bật là mô hình “gắn kết hộ”-kết nối hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Mục tiêu là đoàn kết, lấy tình làng, nghĩa xóm gắn kết như anh em ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Đến nay đã có 4.269 cặp hộ gắn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ đất, giữ làng. Nhiều hộ đồng bào vươn lên khá giả, thu nhập 200-300 triệu đồng/năm.
Mô hình đã thay đổi căn bản phương thức sản xuất truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững. Với chủ trương “phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng hạ tầng, khu dân cư đến đó”, Binh đoàn đã cùng địa phương đưa gần 13.000 hộ với hơn 50.000 nhân khẩu về xây dựng 266 cụm dân cư dọc 251km biên giới, xóa tình trạng “trắng dân”. Các cụm dân cư được bố trí xen kẽ với 271 thôn, làng, gắn với các khu sản xuất tập trung, trở thành những “pháo đài” bảo vệ biên cương. Ở đó, mỗi người dân là một “cột mốc sống”, mỗi công nhân là một “chiến sĩ” cùng cấp ủy, chính quyền và LLVT tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc.
Gắn bó và phát triển bền vững
Từ chủ trương lớn của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân” đến thực tiễn của Binh đoàn 15 là sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả. Trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nhân dân chính là nhân tố quyết định việc giữ đất, giữ làng, giữ biên giới. Bộ đội giúp dân có cuộc sống ấm no thì nhân dân lại giúp bộ đội có điểm tựa vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là mối quan hệ máu thịt, gắn bó hai chiều, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên cương.
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, trong nhiệm kỳ tới, cán bộ, đảng viên, người lao động Binh đoàn 15 tiếp tục gắn bó, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. “Thế trận lòng dân” vì vậy ngày càng vững chắc, là nền tảng quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - THANH QUÝ
Nguồn: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/the-tran-long-dan-tren-dia-ban-chien-luoc-tay-nguyen-842602
Bình luận (0)