Obi giúp MU khỏi bẽ mặt. |
Sau trận thua Asean All Stars, HLV Ruben Amorim tung Bruno Fernandes vào sân ngay từ đầu. Với sự xuất hiện của "nhạc trưởng" người Bồ Đào Nha, MU tạo thế trận lấn lướt trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc).
Hàng loạt cơ hội được nhà đương kim á quân Europa League tạo ra nhưng lần lượt Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes đều không thể tận dụng.
Phút 36, Bruno đối mặt thủ môn nhưng anh lại thực hiện pha rabona điệu đà khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Đến khi MU đưa được bóng vào lưới chủ nhà, bàn thắng bằng đầu của Casemiro lại bị từ chối vì lỗi việt vị.
Ở chiều ngược lại, Hong Kong (Trung Quốc) chỉ cần đúng một đợt tấn công để thu về bàn mở tỷ số. Phút 19, Juninho thoát xuống, tung cú sút không quá hiểm nhưng Tom Heaton lại đẩy bóng vào lưới.
Hàng công MU tiếp tục có màn trình diễn tệ hại. |
Sang hiệp hai, Hojlund bị thay ra để nhường chỗ cho Chido Obi. Mason Mount, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte cũng vào sân. MU tăng tốc và có bàn gỡ hòa ở phút 50. Sau đường chuyền của Ugarte, Obi tung cú sút bằng chân trái đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn cơ hội cản phá.
Sau bàn gỡ, tưởng chừng MU sẽ tạo thêm đột biến nhưng không, thầy trò Amorim chơi lúng túng, thậm chí còn suýt nhận bàn thua thứ 2, sau một pha phản công của chủ nhà ở phút 69.
Đến phút 82, Chido Obi lại lên tiếng với pha chọn vị trí, bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa đầy hiểm hóc, giúp MU hoàn tất cú lội ngược dòng. Người kiến tạo là Mason Mount. Phút bù giờ cuối, mành lưới chủ nhà rung lên lần thứ 3, sau cú đánh đầu của Ayden Heaven.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho MU. Trận giao hữu tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford diễn ra vào ngày 19/7. Đối thủ của họ là Leeds, CLB vừa giành chức vô địch giải hạng Nhất Anh.
Nguồn: https://znews.vn/tien-dao-sinh-nam-2007-cuu-mu-khoi-tran-thua-muoi-mat-post1557042.html
Bình luận (0)