Thái Nguyên - Miền đất của truyền thống và khát vọng
Ông Đinh Quang Ấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên. |
Sinh ra trong những năm đầu của nền độc lập dân tộc, tôi chỉ được nghe về Cách mạng Tháng Tám qua lời kể của cha ông và những nhân chứng lịch sử. Nhưng may mắn lớn nhất trong đời tôi là được lớn lên trên mảnh đất Thái Nguyên, nơi từng là căn cứ địa cách mạng, Thủ đô kháng chiến, nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc.
Suốt hơn 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gắn bó với hai nghề giáo dục và công tác tổ chức cán bộ, điều tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm là: Mọi thành công đều bắt nguồn từ con người. Như Bác Hồ từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi công việc.
Nhìn lại lịch sử, mỗi thế hệ Việt Nam đều gánh trên vai một sứ mệnh thiêng liêng. Thế hệ giành độc lập năm 1945 là những con người tuyệt vời, dám hy sinh tất cả vì tự do. Thế hệ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới tiếp nối tinh thần ấy, hiến dâng tuổi trẻ và trí tuệ cho Tổ quốc. Hàng triệu người đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay.
Hôm nay, Thái Nguyên có nhiều lợi thế: Giao thông, công nghiệp, du lịch, kinh tế rừng đều phát triển mạnh. Nhưng để đi nhanh và đúng hướng, điều cốt lõi là phải có những quyết sách kịp thời, quản trị xã hội dựa trên pháp chế và hợp lòng dân, đồng thời xây dựng được một đội ngũ cán bộ xứng tầm. Khi niềm tin của nhân dân được củng cố, đó sẽ là sức mạnh vô biên, tiếp nối tiếng vọng mùa Thu độc lập năm xưa.
Khúc tráng ca không phai màu
Nhà thơ Trần Cầu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. |
Tôi không thể quên được năm học đầu tiên sau ngày độc lập. Hôm ấy, cô giáo đã đọc cho chúng tôi nghe bức thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Tôi còn bé, chưa hiểu hết lời Bác, nhưng cảm nhận rõ sự thiêng liêng và xúc động. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết đất nước mình đã sang một trang mới.
Quê tôi ở Hưng Yên. Sau này, khi khoác áo lính, tôi đã đi qua nhiều chiến dịch, trong đó có cả Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Năm 1959, tôi ra quân, rồi về Thái Nguyên công tác và gắn bó cho đến tận hôm nay. Ngày tôi đến, cả tỉnh mới chỉ có một "doanh nghiệp" nhỏ chuyên đan cót. Vậy mà giờ đây, Thái Nguyên đã phát triển ngoạn mục, trở thành trung tâm công nghiệp, giáo dục lớn của cả nước.
Trong 182 bài thơ đã in, có tới 73 bài tôi viết về hai miền quê: Hưng Yên - nơi chôn rau cắt rốn, và Thái Nguyên - nơi tôi sống, công tác và dựng xây hạnh phúc gia đình. Với riêng Thái Nguyên, tôi đã viết 56 bài. Bởi với tôi, xứ sở không chỉ là nơi sinh ra, mà còn là nơi mình gắn bó, sẻ chia, chứng kiến từng thăng trầm của đất nước. Chính vì vậy, tôi luôn coi Thái Nguyên là quê hương thứ hai, miền quê của ân tình và thủy chung.
Bây giờ, khi nhìn thế hệ trẻ hăng hái khởi nghiệp, dấn thân vì cộng đồng, tôi tin mạch nguồn tháng Tám vẫn chảy mãi. Độc lập hôm nay không còn là cầm súng ra trận, mà là giữ vững chủ quyền, phát triển đất nước, làm rạng danh Tổ quốc bằng tri thức và sáng tạo.
Mỗi nét cọ là một lời tri ân
Hoạ sĩ Nguyễn Gia Bảy. |
Mỗi dịp Quốc khánh 2-9, phố phường Thái Nguyên cũng như cả nước rợp sắc cờ hoa, pano, tranh cổ động với gam màu rực rỡ, tươi vui. Các họa sĩ Thái Nguyên, bằng sự nhạy cảm và trách nhiệm công dân, đã hòa nhịp cùng cả nước trong việc sáng tác, quảng bá những tác phẩm hội họa hướng về Tổ quốc.
Với cá nhân tôi, mỗi khi tháng Tám về, trong tôi lại trỗi dậy một cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là niềm tự hào về một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận, thúc đẩy tôi cầm cọ, cầm bút để ghi lại khí thế hào hùng ấy qua màu sắc và hình khối. Mỗi tác phẩm không chỉ là một thông điệp nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay.
Nghệ thuật hội hoạ chính là nhịp cầu để kết nối con người hôm nay với quá khứ vĩ đại của dân tộc. Trong từng bức tranh cổ động, từng tấm pano, từng mảng màu tương phản mạnh mẽ là sự kết tinh của niềm tin, khát vọng độc lập và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam.
Lịch sử gần hơn khi chạm vào cảm xúc
Tiến sĩ Dương Thị Huyền, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. |
Là một nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử 15 năm, mỗi lần nhắc đến Cách mạng Tháng Tám, tôi luôn cảm thấy tràn đầy sự tự hào và xúc động sâu sắc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9 là hai mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân, của khát vọng độc lập, tự do và ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam.
Tôi luôn xem việc giảng dạy về Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một nội dung chuyên môn, mà là sứ mệnh truyền cảm hứng. Sự kiện ấy đã đưa đất nước ta từ kiếp thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một bước ngoặt mang tầm vóc lịch sử không chỉ với Việt Nam mà còn với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Điều khiến tôi luôn xúc động khi giảng về thời khắc ấy chính là tinh thần đồng lòng của dân tộc. Trong cơn đói, rét, hàng triệu người dân vẫn đứng lên theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, để giành lấy quyền làm chủ vận mệnh đất nước.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu và nước mắt. Với tôi, đó là động lực để tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, và truyền tình yêu lịch sử cho thế hệ sinh viên hôm nay, những người sẽ tiếp bước con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Nhịp cầu nối ký ức và khát vọng
Nghệ sĩ Ưu tú Mai Thanh, Phó Giám đốc Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. |
Khi được giao nhiệm vụ xây dựng, biên đạo, dàn dựng các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước nói chung, chương trình kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nói riêng, tôi luôn tự nhủ: Phải làm sao để khán giả không chỉ nghe, thấy, mà còn được sống lại khí phách hào hùng của dân tộc, của mùa Thu lịch sử.
Trong từng cảnh diễn, tôi lựa chọn những hình ảnh tái hiện thời khắc lịch sử còn in đậm trong tâm trí nhiều người dân Thái Nguyên, như: Đội Việt Nam Giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến về thị xã Thái Nguyên, ngày 19-8 tới Thịnh Đán. Tại chùa Đán, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã phổ biến kế hoạch tác chiến và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.
Điều khiến tôi trăn trở là làm sao để người xem, nhất là thế hệ trẻ, cảm nhận được rằng Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng tự do của cả dân tộc. Vì vậy, trong nhiều màn hợp xướng, tôi thường đưa cao trào trùng với những câu hát khiến ai nghe cũng rưng rưng: "Mười chín tháng Tám/ Ánh sao tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng...".
Với tôi, những chương trình này không chỉ là biểu diễn nghệ thuật. Đó là những bản trường ca bán sử thi, kết hợp ca, múa, nhạc, hoạt cảnh và lời bình, qua đó tôn vinh hào khí cách mạng, bản sắc vùng đất, ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Mỗi chương trình là một nhịp cầu nối ký ức và khát vọng, để khí phách mùa Thu độc lập tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Truyền lửa trong từng tiết học
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Tràng Xá. |
Hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống ngoại xâm như dân tộc Việt Nam. Để có được "độc lập, tự do", cha ông ta đã kiên cường chiến đấu, hi sinh cả tính mạng, tuổi xuân, nhuốm máu đào trong màu cờ Tổ quốc. "Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc/ Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới" - bài quốc ca Việt Nam vang lên sao mà thiêng liêng và tự hào đến thế.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên đấu tranh. Chỉ trong thời gian ngắn, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trong cả nước. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
80 năm đã trôi qua, thế hệ hôm nay cần cảm nhận tinh thần Cách mạng Tháng Tám để lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến lớp lớp thế hệ mai sau. Là người giáo viên lịch sử, tôi luôn cố gắng truyền ngọn lửa yêu nước cho các em học sinh, chỉ cho các em thấy rằng mỗi người dân Việt Nam là một phần của Tổ quốc thân yêu.
Tôi kết hợp khai thác thông tin trong sách vở với các nền tảng điện tử, tham quan trải nghiệm thực tế qua các hoạt động kỷ niệm, các ca khúc cách mạng, tích cực tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với Cách mạng Tháng Tám ở Thái Nguyên, để các em thấm thía giá trị của độc lập tự do và viết tiếp câu chuyện hòa bình cho dân tộc.
Bước chân hòa nhịp con tim
Anh Lưu Văn Bích, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn diễu binh. |
Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được chọn tham gia đội hình diễu binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là một sự kiện trọng đại của đất nước là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại lịch sử hào hùng, tôn vinh những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.
Với tôi, được bước đều qua Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ lớn là niềm vinh dự lớn lao, là khoảnh khắc không bao giờ quên trong cuộc đời. Trước đó, từ ngày 6/6/2025, chúng tôi đã bước vào đợt huấn luyện nghiêm túc.
Chúng tôi bắt đầu luyện tập từ 6 giờ sáng và nỗ lực không ngừng để đảm bảo đội hình đều, đẹp, chính xác từng động tác. Buổi sáng tập đứng nghiêm, căn chỉnh từng hàng, buổi chiều rèn luyện bước đi đều tăm tắp. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tay mỏi rã rời, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Có những lúc mệt mỏi, tôi lại tự nhủ đây là trách nhiệm, là danh dự của một người chiến sĩ dân quân. Mỗi bước chân tôi đi không chỉ thể hiện kỷ luật và sức mạnh tập thể, mà còn là lời khẳng định lực lượng Dân quân tự vệ luôn sẵn sàng góp sức bảo vệ Tổ quốc, dựng xây quê hương.
Thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống
Sinh viên Tô Minh Hiếu, lớp Ngữ văn K57B, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. |
Với thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là sinh viên sư phạm, Cách mạng Tháng Tám không chỉ là trang sử vàng để tự hào mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm kế tục. Khí phách ấy hun đúc cho chúng tôi niềm tin vào lý tưởng, ý thức tự chủ, khát vọng cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho đất nước. Là sinh viên Khoa Ngữ văn, tôi nhận thấy trách nhiệm của bản thân là học tập tri thức chuyên môn và gieo hạt giống tư tưởng, tình yêu tiếng Việt và văn hóa dân tộc cho các thế hệ học trò sau này.
Là đảng viên trẻ, tôi càng ý thức rõ nghĩa vụ phải sống xứng đáng, kiên định lý tưởng, lan toả tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong từng việc làm. Chúng tôi sinh ra khi đất nước hòa bình, nhưng mỗi khi đọc lại những trang sử, vẫn thấy rưng rưng xúc động. Thắng lợi mùa Thu năm 1945 chứng minh sức mạnh lòng yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân và khát vọng tự do bất diệt.
Khí phách tháng Tám không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là ngọn lửa soi sáng hôm nay, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ đem tri thức, nhiệt huyết dựng xây quê hương giàu mạnh, văn minh.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202509/tieng-vong-mua-thu-doc-lap-20e6036/
Bình luận (0)