Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tình nguyện xuyên biên giới

Dù chỉ mới 16, 17 tuổi và không phải thợ xây chuyên nghiệp, nhưng nhóm học sinh đến từ Mỹ đã không ngần ngại xắn tay áo, khiêng gạch, trộn xi măng, cầm bay xây nhà tặng người dân Quảng Ngãi. Với các em, đó là một mùa hè tình nguyện đặc biệt.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng06/07/2025

Cứ đến khoảng tháng 7, nhóm học sinh Mỹ lại đến vùng đất Quảng Ngãi để giúp người dân nghèo nơi đây xây dựng ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn. Các em tự tay khiêng gạch, trộn xi măng, cầm bay đặt từng viên gạch như những người “thợ xây”. Đây là năm thứ 17 chương trình tình nguyện quốc tế hè được tổ chức tại Quảng Ngãi, hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với tổ chức Putney Student Travel (Mỹ) thực hiện.

HỌC SINH MY (27).jpg
Thợ xây xã Vạn Tường đang hướng dẫn học sinh Mỹ cách căn chỉnh viên gạch xây tường nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm nay, chương trình được triển khai tại xã Vạn Tường và Tịnh Khê, từ ngày 1-7 đến 23-7, với sự tham gia của 31 học sinh tình nguyện Mỹ, chia làm 2 đoàn.

Tại đây, các học sinh hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng 6 căn nhà nhân ái, tổng trị giá 450 triệu đồng, trao tặng các hộ nghèo, neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu với thanh niên địa phương, sinh hoạt cộng đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai đất nước.

HỌC SINH MY (8).jpg
Hoạt động tình nguyện hè xây dựng nhà ở Quảng Ngãi là trải nghiệm thú vị và đáng nhớ của học sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG
HỌC SINH MY (1).jpg
Học sinh Mỹ được học cách xây dựng nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã Vạn Tường có 15 học sinh Mỹ tham gia xây dựng nhà, các em chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách xây dựng 1 căn nhà. Em Hannah (17 tuổi, Canada) chia sẻ: “Em từng tham gia chương trình của Putney Student Travel tại 4 quốc gia, và lần này em chọn Việt Nam vì rất ấn tượng với hoạt động tình nguyện xây nhà cho người dân. Khi tìm hiểu trên website của tổ chức, em đã biết đây sẽ là một trải nghiệm đặc biệt và thực sự đúng như vậy.”

Hannah nói thêm, điều khiến em cảm thấy thích thú nhất là được làm việc cùng các bạn học sinh Việt Nam, cùng xây nhà, cùng học hỏi những kỹ thuật xây dựng rất riêng mà chỉ ở Việt Nam mới có.

HỌC SINH MY (5).jpg
Một học sinh Mỹ đang học cách đúc trụ xi măng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
HỌC SINH MY (28).jpg
Một nam học sinh Mỹ cảm thấy vui vẻ khi được đẩy xe rùa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhờ sự hướng dẫn người dân địa phương, các em đã xây những bức tường gạch, quét sơn làm mới những ngôi nhà cũ. Đối với Stephen (16 tuổi), em có cơ hội đi 2 quốc gia trong chương trình của Putney Student Travel và lần này em cũng chọn Việt Nam.

HỌC SINH MY (31).jpg
Học cách trộn xi măng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
HỌC SINH MY (38).jpg
Sau vài ngày, các học sinh đã thành thạo các công đoạn xây dựng nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Stephen cho biết: “Trước khi sang Việt Nam, em cũng có chút lo lắng, không biết đồ ăn Việt Nam sẽ như thế nào, có hợp với mình không. Thế là em tìm đến vài cửa hàng Việt tại Mỹ để thử trước và may mắn là em thấy rất ổn. Khi đặt chân đến Quảng Ngãi em thấy thật thú vị khi người dân có thói quen uống cà phê và ăn bánh mì vào buổi sáng, là nét văn hóa độc đáo mà em rất thích”.

HỌC SINH MY (36).jpg
Một nữ học sinh đang tỉ mỉ cân chỉnh viên gạch theo sợi dây. Ảnh: NGUYỄN TRANG
HỌC SINH MY (34).jpg
Nhiều nữ học sinh chia sẻ rằng, trong các công đoạn làm nhà, họ thích công đoạn xây gạch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Phạm Thị Nhàn (thôn Tân Hy, xã Vạn Tường) cho biết: “Căn nhà cũ của tôi đã xây từ lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão đến, tôi luôn sống trong lo âu, phải đi ở nhờ khắp nơi vì sợ nhà sập. Nay được hỗ trợ xây căn nhà mới, tôi thật sự rất mừng”.

HỌC SINH MY (22).jpg
Sơn lại, làm mới những căn nhà cũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Hồ Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Chương trình giao lưu tình nguyện quốc tế hè là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh Mỹ và thanh niên Quảng Ngãi, lan tỏa tinh thần tình nguyện, sẻ chia vì cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực”.

HỌC SINH MY (14).jpg
Hoạt động tình nguyện hè tại Quảng Ngãi sẽ là hành trình đáng nhớ của học sinh Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã đón 17 đoàn học sinh tình nguyện quốc tế, tham gia xây dựng 64 căn nhà và trường học, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng. Gần 1.000 học sinh Mỹ đã nối tiếp nhau đến Quảng Ngãi qua từng mùa hè, mang theo sức trẻ, tấm lòng thiện nguyện và tình hữu nghị chân thành, đoàn kết quốc tế.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tinh-nguyen-xuyen-bien-gioi-post802651.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm