6 giờ sáng, cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mèo Vạc xuất phát từ Trung tâm huyện Mèo Vạc đến xã Lũng Pù. Bạn đồng hành của tôi là Thiếu tá Làn Văn Sơn, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện với biết bao câu chuyện thú vị. “Đội anh đi nhiều thành quen rồi em ạ! hôm thứ Bảy vừa rồi, đơn vị anh cũng vừa vào thôn giúp bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát…”, Thiếu tá Làn Văn Sơn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mèo Vạc (Hà Giang) di chuyển vào thôn giúp người dân cải tạo vườn tạp. 

Câu chuyện giúp chúng tôi quên đi quãng đường ngoằn ngoèo dài hơn 25 km với những dãy núi cao đá chồng trên đá, dựng đứng, xám ngắt, nối tiếp nhau trải dài vô tận; thấp thoáng giữa mỏm đá tai mèo ở 2 bên đường chúng tôi thấy bóng dáng của đồng bào đang phát cỏ, cày nương để gieo trồng ngô.

Tham gia giúp bà con cày nương. 

Được biết, Lũng Pù là xã núi đá của huyện Mèo Vạc, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ với hơn 6.300 nhân khẩu; hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó, chủ yếu là người dân tộc Mông. Giao thông không thuận tiện, thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào làm nương và chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ; do địa hình chủ yếu là núi đá, thiếu đất, thiếu nước nên ảnh hưởng lớn đến việc canh tác của bà con dẫn đến tình hình kinh tế, đời sống người dân còn rất khó khăn. Nhằm hỗ trợ bà con nơi đây, Ban CHQS huyện Mèo Vạc đã triển khai các hoạt động như: Trao tặng giống cây trồng, gia súc, tặng quà học sinh, hộ nghèo, các công trình an sinh xã hội, phối hợp với các đơn vị, bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh cho bà con…

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mèo Vạc giúp gia đình anh Sùng Mí Nà, thôn Lũng Lình A, xã Lũng Pù làm cỏ, xới đất làm nương. 

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển, thôn Lũng Lình A hiện ra thật thơ mộng và yên bình. Trước mỗi ngôi nhà là hàng rào đá với những gốc đào rừng to khỏe, mốc sần nhưng tràn đầy sức sống bởi lộc non, chồi biếc, xa xa là những ngọn núi đá tai mèo. Đón chúng tôi với nụ cười tươi là anh Sùng Mí Nà, hộ gia đình được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện hỗ trợ cải tạo vườn tạp.

Anh Sùng Mí Nà (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mèo Vạc chuẩn bị cho trồng khoai sọ. 

“Hôm nay, gia đình rất vui khi được các chú bộ đội vào giúp và hướng dẫn trồng khoai sọ. Hy vọng đây sẽ là cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cải thiện đời sống của gia đình tôi”, anh Sùng Mí Nà bày tỏ.

Gia đình anh Sùng Mí Nà là người dân tộc Mông, có 6 nhân khẩu, thuộc hộ cận nghèo của thôn, đời sống còn nhiều khó khăn; đợt này, gia đình anh Nà được Ban CHQS huyện Mèo Vạc hỗ trợ 200kg giống khoai sọ. Đồng thời, trực tiếp xuống gia đình hướng dẫn, hỗ trợ trồng, chăm sóc cây giống.

 
Mỗi người một phần việc giúp gia đình anh Sùng Mí Nà cải tạo vườn tạp. 

“Thời tiết hôm nay thuận lợi quá, mấy hôm trước trời vừa mưa, giờ đất ẩm trồng sẽ tốt lắm đây”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Mèo Vạc nói.

Sau câu mở lời của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường thì cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mỗi người một phần việc, người thì giúp xới cỏ, người thì cày nương, trộn phân, đào hố, xuống giống khoai…

Giây phút nghỉ ngơi sau khi giúp bà con cải tạo vườn tạp của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mèo Vạc. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, là đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện vùng cao biên giới, những năm qua, Ban CHQS huyện Mèo Vạc không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mà còn gắn bó mật thiết với nhân dân, đơn vị luôn tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân với những việc làm cụ thể như: Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để bà con phát triển kinh tế, cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống thôn, hộ gia đình “cầm tay chỉ việc” giúp bà con trong phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; hỗ trợ nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát; kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng các công trình nước sạch… với mong muốn để đồng bào an cư, lạc nghiệp.

Ở nơi gian khó này, nhờ sự cần cù, chịu thương, chịu khó của đồng bào và bộ đội Cụ Hồ hết lòng vì nhân dân, rẻo cao Mèo Vạc được ấm no, hạnh phúc và bình yên. 

Tiếng cuốc xẻng cùng tiếng nói cười của những người lính Cụ Hồ và bà con vang vọng khắp núi rừng. Từ đây, những mầm xanh, những cây trồng mới tiếp tục hiện hữu ở bản người Mông, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào sẽ giúp xanh ruộng đồng, xanh nương rẫy, cho một năm mới ấm no và hạnh phúc hơn trên rẻo cao Mèo Vạc.

Bài, ảnh: HÀ LINH