DI CHUYỂN “TỔ ẤM”
Anh Võ Quốc Sĩ, công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, cùng vợ là chị Đặng Thị Bích Trâm, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh, đã nhanh chóng thu xếp hành lý, phương án chăm sóc các con để chuyển đến phường Mỹ Tho làm việc.
Bữa cơm ấm áp của gia đình anh Võ Quốc Sĩ và chị Đặng Thị Bích Trâm cùng hai con nhỏ tại nơi ở mới sau giờ làm việc. |
"Tổ ấm" mới của anh Sĩ, chị Trâm là một phòng trọ có gác xếp nhỏ nằm trong con hẻm thuộc phường Đạo Thạnh. Căn trọ nhỏ chỉ vài chục mét vuông, nhưng nơi đây đã trở thành mái nhà ấm áp, nơi mỗi buổi chiều anh Sĩ và chị Trâm sum họp cùng hai con nhỏ.
Vừa qua, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời thông qua một chính sách vô cùng nhân văn, đó là hỗ trợ chi phí sinh hoạt và lưu trú, một quyết định kịp thời thể hiện sự đồng hành sâu sắc của chính quyền tỉnh nhà. Theo chính sách này, mỗi cán bộ sẽ nhận được 5,1 triệu đồng/tháng, bao gồm: 2,6 triệu đồng cho chi phí đi lại và 2,5 triệu đồng cho chi phí lưu trú. Sự hỗ trợ này sẽ được duy trì trong suốt 24 tháng đầu tiên, với tổng kinh phí dự kiến gần 56 tỷ đồng mỗi năm. Đây không chỉ là một con số, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, là sự sẻ chia thiết thực nhằm giảm bớt áp lực tài chính, giúp những người con đã không ngần ngại rời xa "tổ ấm" quen thuộc có thể yên tâm công tác, ổn định cuộc sống gia đình. |
Tâm sự về những ngày đầu chuyển đến, anh Sĩ chia sẻ: “Dù con còn nhỏ, một bé 4 tuổi, một bé mới 8 tháng tuổi, dù biết rằng việc di dời từ phường Cao Lãnh về phường Mỹ Tho rất vất vả cho gia đình nhỏ, nhưng khi nhận được chỉ đạo từ cấp trên, vợ chồng đã cố gắng thu xếp để nhanh chóng chuyển đến nơi ở mới để tiếp tục công tác”.
Đối với những gia đình trẻ như anh Sĩ và chị Trâm, việc chuyển đến nơi ở mới đồng nghĩa với sự xáo trộn lớn trong cuộc sống. Anh Sĩ tâm sự, chi phí sinh hoạt ở Mỹ Tho cao hơn so với ở Cao Lãnh, do đó việc chi tiêu của gia đình bị ảnh hưởng không ít. Với tinh thần chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, gia đình sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.
Câu chuyện của gia đình anh Sĩ, chị Trâm không phải là trường hợp cá biệt, có những người phải tạm gửi con lại ở quê cho người thân vì chưa ổn định nơi ăn, chốn ở. Những hình ảnh vội vã sau giờ làm, những cuộc gọi video trò chuyện với con qua màn hình điện thoại đã trở thành chuyện thường ngày, khắc họa rõ nét những hy sinh thầm lặng của cán bộ, công chức, viên chức.
VỮNG VÀNG VỚI NHIỆM VỤ MỚI
Một trong những nỗi lo lớn nhất của các gia đình cán bộ trẻ, đặc biệt là các bà mẹ phải nuôi con một mình, chính là việc tìm trường học ổn định cho con. Chị Võ Ngọc Linh, công tác tại Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, dù sớm thích nghi tốt với môi trường làm việc mới, được lãnh đạo và đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ, nhưng nỗi lo về con vẫn luôn thường trực trong lòng chị.
Bữa trưa nấu vội của chị Võ Ngọc Linh sau giờ làm. |
“Điều mà tôi quan tâm hiện nay là việc chuyển trường, tìm chỗ học cho con. Tôi hy vọng xin cho con được vào ngôi trường gần cơ quan làm việc, để thuận lợi hơn trong việc đưa rước con” - chị Linh bộc bạch.
Còn với anh Trần Võ Trung Cường, hiện đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, khi di chuyển xa, chi phí phát sinh nhiều hơn ở Cao Lãnh. Dẫu vậy, anh Cường vẫn khẳng định: “Gác lại mọi khó khăn ban đầu, mình bắt tay vào làm việc rất tích cực. Sự hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan, anh em đồng nghiệp cũng giúp mình phần nào vượt qua khó khăn, sớm ổn định tâm lý để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước phân công”.
Sự chủ động, đồng lòng và hỗ trợ lẫn nhau đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những người con Đồng Tháp đi xa quê để công tác. Một tháng qua, nhiều đồng nghiệp cùng cơ quan đã trở thành hàng xóm, cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống.
Từ việc cùng nhau tìm kiếm nơi ở, cùng nhau đi chợ, nấu ăn đến việc chăm sóc con cái, những người đồng nghiệp đã trở thành "một nhà", giúp họ vượt qua giai đoạn đầu đầy bỡ ngỡ. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ấy đã làm dịu đi những khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để các cán bộ, công chức, viên chức vững vàng thực hiện nhiệm vụ.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết: “Hơn 1 tháng qua, dù buổi đầu các cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc, nơi ăn, chốn ở mới, nhưng vượt qua những khó khăn đó, cán bộ, công chức, viên chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Những nỗ lực đó rất đáng trân trọng, bởi đó là tinh thần vượt khó và sự chủ động thích nghi của cán bộ, công chức, viên chức. Các đồng chí đã chấp hành tốt chủ trương của lãnh đạo tỉnh, của Trung ương, để phục vụ tốt cho Nhân dân”.
Khi những hy sinh thầm lặng được thấu hiểu, những lo toan đời thường được sẻ chia, hành trình “ở trọ” sẽ không còn đơn độc. Sự hỗ trợ của chính quyền đã trở thành điểm tựa vững chắc, biến những thử thách ban đầu thành động lực để cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục cống hiến, phát huy tinh thần tận tụy vì Nhân dân, sự phát triển mới của tỉnh nhà.
MỸ LÝ
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202508/to-am-o-vung-dat-moi-1047758/
Bình luận (0)