Galleria Vittorio Emanuele II là trung tâm mua sắm có lịch sử lâu đời ở Milan
Năng lượng tươi vui từ cư dân thành phố
Người ta vẫn nhận xét rằng người Ý sôi nổi, phóng khoáng, cởi mở, hướng ngoại và hòa đồng. Không hề sai với nhận định này ở điểm dừng đầu tiên mà tôi đặt chân đến Ý là Milan. Chuyến tàu muộn gần nửa đêm đến thành phố khiến chúng tôi khá hoang mang khi di chuyển đến điểm lưu trú. Dù homestay gần nhà ga nhưng trời mưa tầm tã làm chúng tôi lúng túng khi tìm đường. May mắn là một chàng trai trẻ gặp giữa đường vắng đã nhiệt tình trợ giúp và đưa chúng tôi đến homestay.
Những chuyến tàu điện ngầm hay xe bus di chuyển trong thành phố càng củng cố thêm nhận định về tính cách người Ý khi các chàng trai, cô gái bản địa thoải mái nói cười, thể hiện cảm xúc qua những động tác cơ thể cùng ngữ điệu. Chúng tôi lặng lẽ quan sát và như được lan tỏa năng lượng vui tươi từ họ qua những màn đối thoại rôm rả. Ở những điểm tham quan nhộn nhịp bậc nhất thành phố thì bầu không khí càng náo nhiệt hơn. Từ quảng trường Doumo tỏa ra các con phố nhỏ xung quanh, trong những tiệm cafe hay hàng bánh truyền thống nổi tiếng nhất Milan, ở đâu tôi cũng bắt gặp những khuôn mặt thanh tú, thân thiện đang trò chuyện vui vẻ. Họ luôn nhiệt thành đáp lời và chỉ dẫn tận tình khi chúng tôi hỏi thăm quán xá, đường đi.
Các công trình mang đậm dấu ấn trường phái Gothic ở quảng trường Duomo
Chốn phù hoa của nghệ thuật
Phải chăng có sự liên quan giữa đặc điểm tính cách của người Ý với sự thăng hoa trong nghệ thuật. Những tâm hồn giàu cảm xúc đã đưa các lĩnh vực nghệ thuật của nước Ý lên tầm nhân loại từ hội họa đến điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc… Và một phần tinh hoa nghệ thuật của nước Ý đã ngự trị ở Milan. Đến đây, để khám phá nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, nhất định phải tới quảng trường Doumo – trái tim của Milan – nằm ở trung tâm thành phố.
Quảng trường được gọi tên theo nhà thờ chính tòa Milan (tên đầy đủ tiếng Ý là Duomo di Milano). Nhà thờ này luôn nằm trong danh sách những thánh đường nguy nga, diễm lệ bậc nhất châu Âu và thế giới. Choáng ngợp là cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân tới quảng trường, ngắm công trình từ xa với hướng trực diện. Ngước lên mái nhà thờ, rừng tháp nhọn đá trắng vươn lên nền trời xanh ngắt là hình ảnh ngoạn mục in sâu vào tâm trí. Nhà văn – nhà báo người Mỹ Mark Twain lần đầu đến đây năm 1867 đã thốt lên: “Thật kì diệu! Thật hoành tráng, trang trọng, rộng lớn! Và thật tinh tế, thanh thoát, duyên dáng!” (What a wonder it is! So grand, so solemn, so vast! And yet so delicate, so airy, so graceful) (nguồn visit-Milano.net)
Ngoài những đường nét kiến trúc thanh nhã thì công trình này còn gây ấn tượng với hơn 3.000 bức tượng trang trí, trong đó có gần 100 tượng đầu linh vật. Với hơn 5 thế kỉ xây dựng, công trình mang phong cách Gothic này là sản phẩm trí tuệ của gần 80 kiến trúc sư châu Âu tài ba đến từ nhiều quốc gia.
Những tượng đá điêu khắc tinh xảo trên tường nhà thờ chính tòa Milan
Du khách có nhiều cách lựa chọn để khám phá nhà thờ như vào bên trong hay mua vé tham quan trên mái tầng thượng và ngắm Milan từ trên cao. Lượng khách đông nên sẽ phải chờ đợi khá lâu cho các khâu kiểm tra an ninh hay xếp hàng mua vé. Còn tôi thì chọn cách đi vòng quanh nhà thờ để ngắm được thật gần những đường nét tinh xảo chạm trổ trên đá. Và hơn nữa, đứng ở mặt tiền nhà thờ, dõi theo dòng người tấp nập trên quảng trường cũng là một trải nghiệm thú vị để cảm nhận Milan.
Cách nhà thờ vài bước chân là một khu phức hợp mang tên Galleria Vittorio Emanuele II. Đây là khu trung tâm mua sắm được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 nhưng kiến trúc của nó cũng đáng để chiêm ngưỡng và tìm hiểu. Công trình này cũng tựa như một cung điện nguy nga với lối đi bộ có vòm kính, sàn nhà được lát từ tranh đá khảm, cột trụ hay tường là vô số các bức tượng đắp công phu. Ở đây hội tụ các thương hiệu danh tiếng, xa xỉ mà bất cứ tín đồ shopping nào đều cảm thấy hài lòng, chỉ ngắm thôi cũng đã mắt. Galleria Vittorio Emanuele II còn là điểm hẹn nghệ thuật khi ở đây thường xuyên có các buổi trình diễn, là nơi gặp gỡ của giới nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc, thời trang…
Milan – thành phố năm ở phía bắc nước Ý còn nhiều điều để khám phá, còn nhiều nơi để tìm hiểu. Tháng 7/2025, dự kiến Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Milan. Ở thời điểm này, hãng đã mở bán với nhiều mức giá vô cùng hấp dẫn. Hãy tham khảo thông tin trên trang web www.vietnamairlines.com và lên kế hoạch du ngoạn Milan vào mùa hè sang năm bạn nhé.
Nguồn:https://heritagevietnamairlines.com/trai-tim-milan/
Bình luận (0)