Sáng 30/5, lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra. Khác hẳn với bảng A, cả 3 đội: U11 Đắk Mil, U11 Cư Jút và U11 Gia Nghĩa đều chia đều cơ hội vào vòng trong.
Trong đó, U11 Gia Nghĩa có lợi thế lớn nhất khi đã thắng hai lượt trận đầu. U11 Đắk Mil và U11 Cư Jút có 3 điểm nhưng chỉ số phụ của U11 Cư Jút tốt hơn.

U11 Đắk Mil nhập cuộc đầy chủ động, tạo sức ép khủng khiếp lên phía U11 Đắk Song. Các cầu thủ Đắk Song phải chống đỡ rất vất vả.
Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút thứ 9 của trận đấu.

Số 11 Lê Hưng của U11 Đắk Mil có pha đi bóng qua 2 hậu vệ của U11 Đắk Song. Hưng tung ra cú dứt điểm bằng mũi giày đưa bóng vào góc xa khung thành. U11 Đắk Mil vươn lên dẫn 1-0.
Sau bàn thua, U11 Đắk Song chống đỡ yếu dần. Đây cũng là cơ hội cho U11 Đắk Mil gia tăng cách biệt.

Số 12 Xuân Khanh liên tục có các bàn thắng ở phút thứ 11, 14 và 19. Chiếc chân trái sở trường của tiền đạo Đắk Mil liên tục khiến cho thủ môn U11 Đắk Song phải vào lưới nhặt bóng.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Đắk Mil.

Hiệp 2 vẫn là thế trận một chiều nghiêng về Đắk Mil. Số 14 Gia Khang có một cú đúp (phút thứ 5 và phút thứ 14). Cầu thủ Nguyên Khôi số 3 của U11 Đắk Mil có một bàn thắng vào phút thứ 13.
Sáu phút cuối trận, U11 Đắk Mil tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành U11 Đắk Song. Tuy nhiên, không có cơ hội nào được tận dụng thành bàn thắng.

Kết quả chung cuộc, U11 Đắk Mil giành chiến thắng 7-0 trước U11 Đắk Song. Với kết quả này, U11 Đắk Mil có 6 điểm sau hai lượt trận.
U11 Đắk Mil bằng điểm nhưng thua chỉ số phụ (+2) so với U11 Gia Nghĩa (+6) và U11 Cư Jút (+4). Đắk Mil chia tay giải đầy tiếc nuối dù có 2 trận đấu lượt cuối vòng bảng đầy thăng hoa.

Một số hình ảnh của hai đội tại trận đấu:




Nguồn: https://baodaknong.vn/u11-dak-mil-dak-song-thang-dam-7-ban-chia-tay-tiec-nuoi-254087.html
Bình luận (0)