BHG - “Một căn nhà xây kiên cố như bao người từng là điều mà vợ chồng tôi nghĩ chỉ có trong mơ. Nhưng cuộc đời thật diệu kỳ, giấc mơ ấy giờ đây thành sự thật...”. Lời tâm sự chân thành của chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Minh Thành (thị trấn Việt Quang) cũng là niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn huyện Bắc Quang – kết tinh từ hành trình hiện thực hóa ước mơ an cư để hộ nghèo vững bước lạc nghiệp.
Hơn 20 năm sống trong căn nhà vách tre với lớp xi măng phủ ngoài dần bong tróc, mái lá cọ úa màu theo năm tháng, vợ chồng chị Tươi (sinh năm 1980) chưa một lần dám nghĩ đến mái ấm khang trang, vững chãi. Ra ở riêng từ năm 2003, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khi năm 2017, anh Hoàng Hồng Khải, chồng chị Tươi bất ngờ bị tai biến, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động như trước. Mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai chị Tươi – người vợ tần tảo mưu sinh bằng đủ thứ nghề tự do nhưng thu nhập cũng chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng, vừa để chăm chồng, nuôi con ăn học, vừa gắng gượng lo toan sửa chữa căn nhà vốn đã xuống cấp sau bao mùa mưa, nắng.
Ngôi nhà cũ và ngôi nhà xây mới của chị Nguyễn Thị Tươi (thị trấn Việt Quang). |
Chị Tươi kể: “Khi lãnh đạo thị trấn Việt Quang thông báo có nguồn kinh phí 60 triệu đồng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ xây nhà ở mới kiên cố nhưng vợ chồng tôi ngậm ngùi từ chối. Không phải vì không cần mà vì sợ không thể lo nổi phần kinh phí đối ứng để hoàn thiện ngôi nhà. Nhưng rồi, được cán bộ nhiều lần vận động, được anh em, bạn bè cho mượn tiền, được bà con trong thôn hỗ trợ ngày công, ngôi nhà cấp IV vững chãi trị giá hơn 100 triệu đồng dần hoàn thiện trong niềm hạnh phúc khôn nguôi của gia đình”.
Chỉ chưa đầy 6 tháng (từ tháng 11.2024 – 4.2025) thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Bắc Quang đã đạt kết quả ấn tượng khi hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng, sửa chữa 721 căn nhà, về đích sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch. Trong đó: Hỗ trợ có 650 nhà xây mới, 71 nhà sửa chữa, mang lại cuộc sống ổn định cho 21 hộ người có công, 483 hộ nghèo và 217 hộ cận nghèo. Để có được kết quả trên, huyện Bắc Quang đã huy động tổng nguồn lực hơn 41 tỷ đồng để hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà ở “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Bên cạnh đó, toàn huyện còn đóng góp tới 16.000 ngày công lao động, tạo nên sức mạnh cộng đồng lan tỏa sâu rộng. Không ít người dân sẵn sàng gác lại việc nhà để giúp hộ khó khăn dựng xây mái ấm mới. Những mái đầu bạc tình nguyện bê gạch, trộn vữa; cán bộ cơ sở thường xuyên bám sát hiện trường để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng hạng mục. Tất cả làm nên một “chiến dịch” đầy nhân văn, vừa xây dựng mái ấm, vừa vun đắp niềm tin cho người nghèo về một tương lai sáng.
Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát còn in dấu những nghĩa cử cao đẹp từ các doanh nghiệp. Tiêu biểu như Công ty TNHH Một thành viên Hùng Lan (thị trấn Việt Quang). Đơn vị đã giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu như tôn, sắt, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh… và hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển đến từng hộ dân, bất kể quãng đường dài hay ngắn. Anh Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Kinh doanh cho biết: “Riêng tại thị trấn Việt Quang, chúng tôi đã hỗ trợ 17 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát; mỗi hộ được giảm trung bình khoảng 4 triệu đồng chi phí vật liệu xây dựng”. Với doanh nghiệp, số tiền ấy chưa phải là lớn nhưng với những hộ nghèo, đó là cả một tài sản, nguồn động viên quý giá giúp họ thêm vững bước trên hành trình “an cư lạc nghiệp”.
Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Phùng Viết Vinh chia sẻ: “Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là nguồn lực hỗ trợ tại chỗ còn hạn chế, trong khi nhu cầu thực tế về nhà ở rất lớn. Nhiều gia đình không đủ khả năng đối ứng kinh phí, thậm chí có hộ dù rất muốn cũng không thể triển khai vì quá khó khăn. Một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách, chưa chủ động phát huy nội lực để vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, địa hình hiểm trở, giao thông cách trở khiến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công thêm vất vả”. Tuy nhiên, với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân, huyện Bắc Quang đã linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, từng bước tháo gỡ khó khăn phát sinh. Nhờ đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ được đẩy nhanh tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng, mang lại niềm tin, sự ấm áp cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.
Trước đây, mỗi trận mưa to, gió lớn đều khiến gia đình ông Ma Đức Ất, thôn Xuân Thành (xã Đức Xuân) nơm nớp lo âu. Bởi căn nhà gỗ đã mối mọt, mái lá mục nát không còn đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. “Là hộ nghèo, thu nhập bấp bênh, dù rất mong mỏi nhưng chúng tôi không thể tự xây dựng căn nhà vững chãi cho riêng mình”, ông Ất nghẹn ngào nhớ lại. Nhưng giờ đây, nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông đã có mái ấm kiên cố, khang trang. “Từ ngày có nhà mới, các cháu yên tâm học hành, người lớn an tâm lao động sản xuất. Chúng tôi không còn nỗi lo mưa bão, càng thêm quyết tâm vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn”, ông Ất xúc động nói.
Với gia đình chị Tươi, ông Ất hay hàng trăm hộ dân khác, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, người yếu thế. Đây chính là ngọn lửa lan tỏa trong cộng đồng, tiếp sức để những ước mơ an cư hóa thành hiện thực, để hành trình lạc nghiệp thêm vững bền.
Bài, ảnh: THU PHƯƠNG
Nguồn: https://baohagiang.vn/chung-tay-xoa-nha-tam--nha-dot-nat/202506/uoc-mo-an-cu-thanh-hien-thuc-d132381/
Bình luận (0)