Gần Nha Trang, phương tiện giao thông khá thuận lợi, nếu đi bằng xe buýt cũng chỉ mất chưa tới hai giờ, lại nằm ven biển, nên Vạn Giã những năm gần đây là nơi thu hút du khách bởi vẻ đẹp còn nhiều hoang sơ và rất yên bình, pha trộn hài hòa giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống. Khách sạn, nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi ở đây xuất hiện rất nhiều và cuộc sống dân dã nhưng sôi động, hiếu khách của người dân đã tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, khám phá nhiều điều.
Bình minh trên biển Vạn Giã. Ảnh: Internet |
Đang giữa hè, trời xanh như ngọc, từ sáng tới chiều dưới ánh nắng chan hòa, Vạn Giã luôn hiện ra trước mắt chúng tôi như một bức tranh thủy mặc. Những rặng dừa xanh, lao xao trong gió, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh xa khơi, tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình và thơ mộng. Với chúng tôi, điều ấn tượng nhất đó là bức tranh sinh hoạt vào lúc sáng sớm tại thị trấn này. Khi đất trời còn đang mờ mờ trong màu sương đã thấy ở công viên bờ biển dọc đường Trần Hưng Đạo người dân đi tập thể dục rất nhộn nhịp. Còn ở phía biển, mặt trời bắt đầu như quả cầu lửa đỏ rực từ từ nhô lên nhuộm hồng cả vùng trời và mặt nước. Bình minh ở bãi biển Vạn Giã thật đẹp. Mấy anh chị bạn tôi, ai nấy đều trầm trồ, lấy điện thoại ra lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian thoảng mùi mằn mặn nồng nồng của biển cả, giữa âm thanh êm êm do những con sóng từng đợt vỗ vào bờ.
Một cảng cá nhỏ của thị trấn nằm cách công viên không xa, chỉ đi bộ một lát là tới. Ở nơi này, từ chiều hôm trước, gần cả trăm chiếc thuyền đánh cá lưới trũ ra khơi để sáng sớm lại cập vào bờ với những thúng cá đầy ắp. Mấy anh bạn ở Tây Ninh vốn sống ở những nơi nơi toàn núi đồi, nên nhìn thấy những thùng cá còn tươi rói ai cũng thích thú, muốn tìm hiểu về nghề đi biển ở đây. Có người xin chụp hình chung với mấy ngư dân, có người chụp cảnh mua bán cá đang diễn ra tấp nập… Một anh lái tàu còn rất trẻ cho chúng tôi biết: “Hải sản ở Vạn Giã không những nhiều mà có đủ loại, nhất là tại chợ thị trấn. Ngoài cảng nhỏ dành cho thuyền đánh lưới trũ, ở đây còn có cảng cá Quảng Hội khá lớn, cách thị trấn chừng 3km, hằng ngày cung cấp hải sản không những cho các chợ ở địa phương mà cho cả nhiều nơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.
Ở Vạn Giã, ngoài việc dễ dàng tham quan nhiều cảnh đẹp trong vùng như: Vịnh Vân Phong, bán đảo Sơn Đừng, đảo Điệp Sơn, gành Cổ Mã…, du khách có thể đến tham quan nhiều di tích ngay trong thị trấn hoặc ở các xã lân cận với hàng chục lăng, đình, chùa cổ kính, trong đó có đình Phú Cang - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đình được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII, hiện vẫn còn lưu giữ những giá trị độc đáo về kiến trúc, văn hóa, lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt.
Ngoài làng nghề làm gốm ở Trung Dõng (xã Vạn Bình), khi đến Vạn Giã, chúng tôi đã tìm tới làng nghề xoi trầm ở xã Vạn Thắng. Từ xa xưa, Vạn Giã được coi là cái nôi chính của cây trầm, do vậy mới có câu ca dao: “Cây quế thiên thai mọc nơi khe đá/Trầm hương Vạn Giã hương tỏa sơn lâm/Đôi đứa mình đây như quế với trầm/Trời xui, đất khiến sắt cầm trăm năm”. Chính vì gắn bó với trầm hương nên làng nghề xoi trầm ở đây đã có trên 100 năm trước. Hiện làng có khoảng 400 hộ làm nghề. Đây là nghề cha truyền con nối. Đến làng nghề nổi tiếng này, thật lý thú khi được trực tiếp xem và trải nghiệm công việc của những người thợ xoi trầm, tìm hiểu quá trình tạo trầm trên cây dó bầu cho đến quy trình sơ chế, gia công các sản phẩm rất tinh xảo từ trầm.
Có điều hấp dẫn nữa khi khám phá ở điểm đến Vạn Giã đó là ẩm thực. Nếu vào chợ, ta dễ dàng chọn mua những con cá hồng, cá thu, cá bớp hay tôm, mực còn tươi óng ánh được bày bán với giá rất phải chăng, thì ở đây các món ăn được chế biến từ hải sản được các hàng quán bày bán khắp nơi. Nào lẩu cá, lẩu mực; nào sò huyết nướng, mực hấp gừng; nào bún cá, bánh canh chả cá; nào bánh căn, bánh xèo tôm mực… Rất nhiều món, món nào cũng thắm đượm hương vị biển.
Do cách thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) chỉ 60km và cách TP. Nha Trang cũng vậy, nên khách du lịch đến với Vạn Giã khá nhiều. Mấy hôm đến đây, nhóm chúng tôi gặp nhiều khách Nga, Pháp tản bộ khám phá ở khắp các con phố và cả trong chợ. Đối với những người bạn của tôi, khi chia tay, ai cũng bảo lần sau sẽ trở lại Vạn Giã để được đi, được tìm hiểu nhiều nơi hơn…
HOÀNG PHÚ LỘC
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/du-lich/202506/van-gia-diem-den-ly-thu-7dd253d/
Bình luận (0)