Dân quân xã Hưng Điền gia cố đê bao tại các điểm xung yếu
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về khiến mực nước tại các xã vùng Đồng Tháp Mười dâng cao nhanh, gây ngập úng cục bộ nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp. Địa bàn xã Hưng Điền, trong những ngày này, nước lũ vẫn đang dâng cao. Tại ngọn Se Điển, sông Trăng, ấp Bưng Ràm, nước đã tràn qua đoạn đê bao dài hơn 2km, đe dọa khoảng 100ha lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa. Để kịp thời ứng cứu, ngăn nước tràn vào đồng, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hưng Điền, miệt mài vận chuyển đất gia cố đê bao, triển khai máy bơm dã chiến hút nước, kiên quyết không để ngập úng hoa màu của người dân.
Có những lúc mây đen vần vũ, trời nổi cơn dông hay giữa trưa nắng, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ để đào hàng trăm khối đất ngăn chặn dòng nước lũ đang chực chờ. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hưng Điền Phạm Huy Mạnh cho biết: “Chiến sĩ dân quân được cắt cử túc trực ngày đêm trên các đoạn đê xung yếu. Trong những ngày này, mọi người đều dồn sức, đồng lòng để cứu lúa giúp dân”.
Tại xã Vĩnh Châu, mực nước ở nhiều khu vực dâng cao, uy hiếp hàng trăm hécta lúa và hoa màu. Khu vực ấp Vĩnh Ân có gần 200ha lúa đang giai đoạn phát triển, còn ấp Rọc Năng là vùng trồng cây ăn trái chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Khi mực nước dâng nhanh, đe dọa tràn bờ, Ban CHQS xã huy động toàn bộ lực lượng dân quân khẩn trương làm việc suốt ngày đêm, quyết tâm bảo vệ hoa màu cho nông dân.
Từ sáng sớm đến trưa nắng gắt, người chiến sĩ vẫn hối hả chuyển từng bao đất đến những vị trí xung yếu. Dù vất vả, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ai nấy đều nỗ lực hết mình, quyết tâm không để dòng nước lũ tràn qua, cuốn trôi công sức của người dân.
Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Châu Lê Văn Tùng, đơn vị đã thành lập tổ phản ứng nhanh để chủ động xử lý các tình huống thiên tai, sự cố. Khi nhận được chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, đơn vị lập tức huy động lực lượng, phương tiện xuống địa bàn ứng cứu. Dù khó khăn đến đâu, LLVT xã vẫn sẵn sàng làm ngày, làm đêm để bảo vệ cuộc sống và tài sản của Nhân dân.
Dân quân xã Vĩnh Thạnh gặt lúa giúp dân
Gia đình ông Đỗ Phước Lộc (ngụ ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu) có 5ha mít đang vào kỳ thu hoạch. Những ngày nước lũ dâng cao, ông không khỏi lo lắng vì nguy cơ ngập úng toàn bộ vườn cây. Nhưng chỉ sau một buổi sáng, với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng dân quân, đoạn đê xung yếu đã được đắp cao, ngăn dòng nước tràn vào. Ông Lộc xúc động chia sẻ: “Nhờ các chiến sĩ dân quân hỗ trợ kịp thời, gia đình tôi bảo vệ được vườn cây và hoa màu. Thật sự cảm ơn các anh đã không ngại vất vả giúp dân trong lúc khó khăn!”.
14ha lúa của anh Lê Tấn Danh và Lê Thành Công (ngụ xã Vĩnh Thạnh) cũng đứng trước nguy cơ mất trắng do nước ngập sâu. Lực lượng dân quân, công an và hàng xóm nhanh chóng có mặt, cùng nhau thu hoạch lúa “chạy lũ”. Trên cánh đồng mênh mông nước, những đôi tay thoăn thoắt gặt lúa, gom buộc, vận chuyển. Mồ hôi hòa trong nước, bữa cơm vội giữa đồng vẫn chan chứa tình quân - dân thắm thiết.
Anh Danh xúc động nói: “Cả gia đình trông vào đám ruộng này. Nhờ sự giúp sức kịp thời của dân quân và hàng xóm, chúng tôi đã thu hoạch được một phần diện tích. Thật sự biết ơn sự tận tình giúp đỡ của LLVT địa phương”.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không quản ngại khó khăn, sát cánh cùng người dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, bảo vệ cuộc sống bình yên là minh chứng cho tình quân - dân bền chặt, đồng thời thể hiện phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới./.
Biện Cường
Nguồn: https://baolongan.vn/viec-gi-kho-co-sao-vuong--a204589.html
Bình luận (0)