Hoàng hậu Zita đã mang viên đá quý đến Canada khi Đức Quốc xã chiếm đóng châu Âu vào những năm 1940, và từ đó đến nay, nó vẫn nằm yên trong kho của một ngân hàng ở Canada.
Trong thời kỳ đỉnh điểm của Ngày trận chiến nước Anh, khi chính phủ Anh cần một địa điểm bí mật để cất giữ 186.332 thỏi vàng, họ đã chọn Canada làm nơi an toàn.
Những thỏi vàng được vận chuyển qua Đại Tây Dương và cất giữ dưới một kho được dựng vội ở thành phố Montreal, Canada. Chiến dịch này đã trở nên nổi tiếng không chỉ bởi khối lượng vàng khổng lồ mà còn vì mức độ bảo mật tuyệt đối. Từ đó, người ta tin rằng Canada và các ngân hàng của nước này có thể giữ kín những bí mật lớn nhất.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một viên kim cương nổi tiếng, từng được cho là đã biến mất vĩnh viễn trong lịch sử, nay bất ngờ xuất hiện sau nhiều thập kỷ nằm trong két ngân hàng ở Canada.
Đó chính là viên kim cương Florentine, viên đá hình quả lê nặng 137 carat, tỏa sáng với sắc vàng chanh tinh tế. Viên ngọc này từng tô điểm cho các triều đại hoàng gia châu Âu suốt nhiều thế kỷ, trước khi biến mất bí ẩn vào cuối Thế chiến thứ hai.
Trong nhiều năm, các nhà sử học và chuyên gia cho rằng nó đã bị đánh cắp, cắt nhỏ hoặc bị mang đến Nam Mỹ.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Hoàng đế Charles I đã gửi những viên ngọc quý của mình đến Thụy Sĩ để bảo đảm an toàn trước nguy cơ nổi dậy của phe Bolshevik. Sau đó, ông và gia đình phải lưu vong tại Thụy Sĩ.
Đến năm 1940, khi Đức Quốc xã chiếm phần lớn châu Âu, vợ ông là Hoàng hậu Zita, đã mang theo tám người con trốn khỏi lục địa. Bà mang theo những viên ngọc quý đựng trong một chiếc vali, vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ, rồi sang Canada và định cư tại Quebec.
Karl von Habsburg-Lothringen, cháu trai của Charles I, kể lại cảm giác của bà mình: "Bà tôi cảm thấy rất an toàn, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Ông cho biết thêm, chiếc vali nhỏ chứa đựng tài sản đã được đưa vào két sắt ngân hàng và yên vị tại đó từ thời điểm đó.
Bí mật về nơi cất giấu viên kim cương chỉ được truyền lại cho hai người con trai của Hoàng hậu Zita là Robert và Rodolphe. Hoàng hậu đã yêu cầu họ giữ kín cả về địa điểm và sự tồn tại của viên kim cương. Trước khi qua đời, hai anh em đã tiếp tục truyền lại thông tin này cho các con trai của họ.
Hoàng hậu Zita trở về châu Âu vào năm 1953, nhưng bà đã để lại những viên ngọc quý tại ngân hàng ở Quebec. Bà qua đời gần bốn thập kỷ sau đó, hưởng thọ 96 tuổi.
Lịch sử của viên kim cương Florentine
Lịch sử của viên Florentine đầy biến động và huyền bí. Nó từng thuộc về Charles the Bold, có thời gian nằm trong tay gia đình Medici ở Florence, và sau đó trở thành tài sản của Hoàng tộc Habsburg.
Hình dáng bát giác độc đáo với 126 mặt cắt khiến các chuyên gia tranh luận liệu nó được chế tác theo phong cách Ấn Độ cổ hay bởi thợ kim hoàn người Flemish Lodewyk van Bercken.
Sự biến mất của viên kim cương cũng dấy lên hàng loạt giả thuyết. Có người cho rằng nó nằm trong số trang sức Áo bị Hitler tịch thu, có người tin quân đội Mỹ đã thu hồi và trả lại Vienna, hoặc rằng nó bị cắt nhỏ, bán tại Mỹ.
Một giả thuyết khác cho rằng hoàng tộc Habsburg, do khó khăn tài chính sau khi đế chế sụp đổ, đã bán viên kim cương để trang trải chi phí.
Thậm chí, có ý kiến cho rằng viên kim cương 99 carat của Shah of Persia chính là phần được cắt lại từ viên Florentine. Năm 1981, một viên đá tương tự được rao bán tại Geneva cũng từng được đồn là viên Florentine thất lạc.
Christoph Köchert của AE Köchert, thợ kim hoàn triều đình Áo ngày trước, đã xác nhận rằng viên kim cương được tìm thấy ở Canada chính là "viên kim cương Florentine đích thực, mang tính lịch sử."
Về phía gia đình sở hữu, họ tuyên bố viên kim cương sẽ không được rao bán và cũng không tiết lộ giá trị thực của nó. Tuy nhiên, họ có kế hoạch trưng bày báu vật này tại một bảo tàng ở Canada trong vài năm tới.
Nguồn: https://congluan.vn/vien-kim-cuong-huyen-thoai-tai-xuat-sau-gan-100-nam-that-lac-10317001.html






Bình luận (0)