“Sông Hồng gọi, đại ngàn reo” là một trong những chương trình đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Nơi tiếng cồng chiêng của núi rừng được hòa quyện cùng hơi thở của mãnh đất nghìn năm văn hiến, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc và ấm áp.
Các tiết mục tại đêm diễn được vang lên dưới ánh đèn của sân khấu hiện đại, khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc của núi rừng với tiết mục cồng chiêng mở màn, khuấy động đêm diễn của nhóm nhạc Tarzan Tây Nguyên phối hợp cùng nhóm Cồng chiêng Gia Lai; tiếp đó là các tiết mục quen thuộc như Bóng cây Kơnia, Ngọc lửa cao nguyên, Đôi mắt Pleiku... được thể hiện bởi các NSND Rơ Chăm Phiang, NSƯT Ploong Thiết, NSƯT Thùy Anh, ca sĩ Brice Liêm, Khang Ngọc và ban nhạc Mộc Gia Lai.
Đồng thời, chương trình kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (25/11/2005 - 25/11/2025). Chỉ sau Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể thứ hai của Việt Nam được tôn vinh là di sản của thế giới.
Những giai điệu của đại ngàn được vang vọng giữa lòng Thăng Long - Hà Nội đã đem đến sự giao thoa ấm áp với nhau. Qua đó góp phần tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hóa, gắn chặt tình đoàn kết dân tộc.
Đêm nhạc khép lại với bản hòa ca “Nối vòng tay lớn” được các nghệ sĩ ngân vang, đêm diễn khắc họa thông điệp gắn kết nền văn hóa giữa các vùng miền, nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc con người Việt Nam.
Nguồn: https://congluan.vn/song-hong-goi-dai-ngan-reo-ban-hoa-ca-di-san-giua-long-thang-long-10316914.html






Bình luận (0)