Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Viết tiếp hành trình cống hiến, xây dựng quê hương trong thời đại mới

BDK.VN - Chiến thắng 30-4-1975 đã trở thành mốc son chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Từ đó đến nay, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức chung tay xây dựng, kiến thiết quê hương, nhiều phong trào thi đua đã được tổ chức thực hiện, nhiều đóng góp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã được vinh danh nhằm ghi nhận công sức và tiếp tục lan tỏa, khuyến khích thi đua yêu nước.

Báo Bến TreBáo Bến Tre25/04/2025

Y sĩ Y học cổ truyền Trần Thị Phương - Nguyên Chủ tịch Hội Đông y huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

* Y sĩ Y học cổ truyền Trần Thị Phương - Nguyên Chủ tịch Hội Đông y huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào khi nhận được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Tôi mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ ghi nhớ những gì cao quý nhất mà các thế hệ cha ông đã hy sinh để ngày hôm nay quê hương, đất nước chúng ta có hòa bình và cuộc sống hạnh phúc. Là người gắn bó với y học cổ truyền 40 năm qua, tôi cũng mong rằng các thế hệ sau sẽ tiếp tục học tập, gìn giữ và phát huy hơn nữa ngành y học cổ truyền, rất mongNhà nước sẽ có những hỗ trợ hơn nữa về cơ sở vật chất để phát triển y học cổ truyền ngày càng tốt hơn.

Nhà văn Nguyễn Thảo Nguyên – hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

* Nhà văn Nguyễn Thảo Nguyên – hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu: Tôi rất vui và lấy làm vinh dự khi được nhận giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay. Đối với tôi, đây cũng là sự ghi nhận cho quá trình 30 năm gắn bó, cống hiến trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Càng thêm tự hào khi trên quê hương Bến Tre, văn nghệ sĩ chúng tôi được nhận giải thưởng mang tên Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Qua những thành tựu đạt được của ngành văn học nghệ thuật tỉnh nhà thời gian qua, tôi mong sao lớp trẻ tỉnh nhà hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy. Chúng ta cần quan tâm, có giải pháp để bồi dưỡng thế hệ tiếp nối. Thế hệ văn nghệ sĩ trẻ cần tiếp tục nâng niu đam mê của mình và nỗ lực cống hiến, tạo ra các tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống hiện đại để văn học nghệ thuật chạm đến công chúng và đồng hành cùng xã hội trong thời đại mới.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Cẩm Giang, Giáo viên Trường THCS thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú.

* Nhà giáo ưu tú Trần Thị Cẩm Giang, Giáo viên Trường THCS thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú: Nhận được giải thưởng cao quý Nguyễn Đình Chiểu trước hết tôi xin tri ân các cấp lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục cũng như sự đồng hành của quý phụ huynh và các em học sinh để bản thân tôi phấn đấu và gắn bó với nghề giáo và có các thành tích như hôm nay. Tâm tình với thế hệ trẻ hôm nay, tôi mong rằng thế hệ trẻ chúng ta cần tiếp tục học tập chuyên cần hơn, năng động hơn, phấn đấu hội nhập, riêng bản thân tôi sẽ tiếp tục rèn luyện về phẩm chất và năng lực của một nhà giáo để truyền lửa đến các em học sinh của mình.

 Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre Nguyễn Hoài Anh

* Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre Nguyễn Hoài Anh: Là một người con của Bến Tre – mảnh đất kiên cường trong chiến tranh, giàu bản sắc trong hòa bình – và cũng là một văn nghệ sĩ trẻ trưởng thành trong thời kỳ đất nước phát triển, tôi cảm thấy vinh dự và đầy trách nhiệm khi được tiếp bước các thế hệ cha anh, đóng góp cho quê hương bằng chính ngòi bút, giai điệu và cảm xúc của mình. 50 năm, Bến Tre không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn giàu lên về tâm hồn. Tất cả là kết quả của bao thế hệ đã đổ mồ hôi, công sức, và cả máu xương để dựng xây quê hương. Trong hành trình đó, văn nghệ không đứng ngoài cuộc. người trẻ chúng tôi luôn tự hỏi: “Mình sẽ viết gì, hát gì, vẽ gì… để xứng đáng với lớp cha anh, và để thế hệ mai sau vẫn còn tìm thấy hồn quê trong từng tác phẩm?”

Tôi tin rằng, trách nhiệm của lớp văn nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ là sáng tác, biểu diễn, mà còn là người gìn giữ ký ức, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có lý tưởng. Có thể chúng tôi chưa đi hết những chặng đường gian khó như cha ông, nhưng chúng tôi có trái tim yêu quê và một khát vọng lớn – khát vọng dựng xây Bến Tre không chỉ bằng bàn tay mà cả bằng tâm hồn và sáng tạo. chúng tôi muốn kể với thế giới về một Bến Tre không chỉ anh hùng, mà còn giàu nhân nghĩa, đậm đà tình người và đang vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới.

Anh Võ Tuấn Thông – Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn

* Anh Võ Tuấn Thông – Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn:

Hôm nay, trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử đầy tự hào của dân tộc và tỉnh nhà hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 50 năm giải phóng tỉnh Bến Tre, tôi rất vinh dự và tự hào khi được chứng kiến những thời khắc lịch sử này, tuổi trẻ tỉnh nhà xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ và giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước để thế hệ trẻ hôm nay được hưởng những thành quả đáng tự hào. Được xem lại những thước phim tư liệu và chương trình nghệ thuật đầy xúc động, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự gian khổ, mất mát và tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong hành trình giành lại độc lập.

Ngày 30-4-1975 không chỉ là dấu mốc lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát triển quê hương đất nước. và chính vì thế, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về vai trò của mình: phải học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đóng góp bằng tất cả nhiệt huyết và trí tuệ để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/viet-tiep-hanh-trinh-cong-hien-xay-dung-que-huong-trong-thoi-dai-moi-25042025-a145739.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Xem trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió trên bầu trời TPHCM
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Về với đại ngàn
Chênh vênh Sa Mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm