Bức tường thép của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa
Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bước vào trận bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO trong bối cảnh được đánh giá trội hơn đối thủ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Thầy trò HLV Nguyễn Công Thành bất bại từ đầu giải, sạch lưới 3 trong 4 trận đã đấu và sở hữu một dàn hảo thủ được tập luyện bài bản.
Tuy nhiên ở trận bán kết diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (14.3), chính Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM mới là đội để lại ấn tượng mạnh hơn.
Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone chơi ấn tượng
Đại diện phía nam đã phòng ngự chặt chẽ trong hiệp 1, rồi bung ra tấn công dồn dập để làm chủ cuộc chơi trong hiệp 2. Màn thể hiện bùng nổ nhất từ đầu giải của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã khiến Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bất ngờ. Chính HLV Nguyễn Công Thành thừa nhận đối thủ đã chơi hay, phối hợp tốt và đá nhanh, đá khéo.
Thế nhưng, phiên bản tốt nhất của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sau cùng cũng không thắng được phiên bản dưới sức Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Bởi đại diện phía bắc còn có bức tường vững chãi trong khung thành mang tên Thatsaphone Xaiyasone.
Chàng trai người Lào học năm cuối của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chơi ấn tượng. Thay vì đóng vai trò thầm lặng như những trận trước, Thatsaphone Xaiyasone đã bước ra ánh sáng để trở thành nhân vật chính trong chiến thắng của đội nhà.
Trên chấm luân lưu, Thatsaphone Xaiyasone đá thành công lượt đá thứ tư nhờ cú sút lạnh lùng. Sau khi sút thành công, thủ môn người Lào ngước lên khán đài với ánh mắt ngạo nghễ. Có lẽ chính sự tự tin của Thatsaphone Xaiyasone đã tạo ra sức nặng tâm lý, để rồi ở tình huống ngày sau đó, người gác đền của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã đổ người nhanh như chớp, cản được quả luân lưu của đối thủ.
Đây cũng là pha cứu thua quyết định, đưa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vào chung kết.
Pha cứu thua quyết định của Thatsaphone Xaiyasone giúp Trường ĐH VH-TT-DL thắng trên chấm luân lưu
Thủ môn hay bậc nhất giải đấu
Chuyện thủ môn cản phá thành công trên chấm 11 m không hiếm trong bóng đá. Nhưng được như thủ môn Thatsaphone Xaiyasone, vừa sút 11 m thành công xong cản phá quả 11 m của đối thủ, rõ ràng là câu chuyện đầy cảm hứng.
HLV Nguyễn Công Thành khẳng định đó là đấu pháp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã soạn sẵn. "Tôi đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản đá luân lưu. Ở vòng loại, chúng tôi thắng Trường ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu, nhưng nên nhớ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã đá hỏng cả hai quả đầu tiên", ông Thành nhớ lại.
"Điều đó rất lạ, bởi cả hai bạn đều đá rất tốt trong trận, nhưng vào loạt đá 11 m lại sút vọt xà ngang. Do đó, đội đã chuẩn bị con người kỹ hơn. Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone đã từng đá luân lưu rồi. Chúng tôi biết rõ điều đó nên đã điền tên vào loạt đá".
Bức tường vững chãi của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa
Mấu chốt làm nên sức mạnh cho Thatsaphone Xaiyasone nằm ở khí chất. Thủ môn người Lào có sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Anh làm chủ hoàn toàn vòng cấm, ra vào hợp lý và chỉ huy hàng thủ chơi vững vàng.
Thatsaphone Xaiyasone không có quá nhiều pha cứu thua, nhưng đổi lại, anh chọn vị trí cực tốt để biến mọi tình huống trở nên nhẹ nhàng và đơn giản. Đồng thời với chiều cao tốt và sải tay dài, người gác đền của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trở thành "pháo đài bất bại" ở các tình huống tranh chấp trên không.
HLV Nguyễn Công Thành cũng đánh giá cao Thatsaphone Xaiyasone khi khẳng định: "Ở giải năm nay, thủ môn Thatsaphone Xaiyasone có đóng góp rất lớn trong khâu phòng ngự. Đồng ý là các hậu vệ chơi tốt, nhưng bản thân thủ môn Lào cũng có nhiều tình huống cứu thua quan trọng. Cậu ấy rất vững vàng và đến hiện tại xứng đáng là thủ môn hay nhất giải".
Nguồn: https://thanhnien.vn/ngau-nhu-thu-mon-lao-vua-sut-vua-day-11-m-dua-doi-nha-vao-chung-ket-185250314175853033.htm
Bình luận (0)