Sau gần 10 ngày bị cô lập, tuyến đường qua điểm sạt lở khổng lồ núi Đá Đen (nóc ông Vân, thôn 2, xã Trà Giáp), giáp ranh xã Trà Giác cũ vừa được thông tuyến tạm. Tuy vậy, hệ thống đường nội bộ liên thôn chỉ khôi phục được 4/5 thôn, riêng thôn 3 vẫn hoàn toàn bị cô lập bởi hàng chục điểm sạt lở lớn. Đất đá vùi lấp, xói mòn lòng đường khiến việc tiếp cận làng Boa gần như bất khả thi.
Ông Nguyễn Thái Bàng, Trưởng thôn 3, xã Trà Giáp cho biết, địa phương có 256 hộ với 988 nhân khẩu. Mưa vừa ngớt, các đoàn công tác của xã liền cắt rừng, vượt suối tiếp cận để thăm hỏi, hỗ trợ thực phẩm, mì tôm và nhu yếu phẩm. Bốn hộ dân là Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyn, Nguyễn Thị Thúy Trang bị sập nhà hoàn toàn, mất hết tài sản; ba người bị thương nặng được sơ cứu kịp thời.
Điện lưới tại Trà Giáp cơ bản được khôi phục, nhưng mạng viễn thông vẫn chập chờn, mất liên lạc thường xuyên. Sóng di động phải dò bắt từ phía giáp ranh Quảng Ngãi, các xã Trà Tân, Trà Vân rất yếu và không ổn định.
Toàn xã Trà Giáp có 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 6 nhà sập hoàn toàn, 5 người bị thương nặng, 2 ca nguy kịch may mắn được cứu sống. Trong những ngày mưa lũ, địa phương đã sơ tán 620 người dân. Đến ngày 5/11, nhiều hộ vẫn chưa thể trở về do nhà bị sập, nứt núi phía sau tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Khu vực suối Toong (thôn 2) bị thiệt hại rất nặng nề, nhiều nhà cửa vùi trong bùn đất, vật dụng hư hại. Đoạn kè kiên cố dọc suối Toong cũng bị nước lũ phá hủy. Không chỉ mất nhà cửa, phần lớn diện tích lúa nước trên toàn xã bị đất đá bồi lấp, xóa sổ ruộng canh tác, nhiều thửa ruộng biến thành dòng suối.
Ứng phó với bão số 13
Chiều 4/11, xã Trà Giáp họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13, dự báo sẽ gây mưa lớn từ khuya ngày 6 đến ngày 8/11. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thanh Long cho biết, thiệt hại do đợt lũ chồng lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 gây thiệt hai nặng nề đối với vùng cao Trà My; dù các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực hết sức, nhưng con đường phục hồi vẫn còn ngổn ngang, trong khi bão số 13 sắp tới là thách thức rất lớn.
Ông Long ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không quản ngại gian khó của các lực lượng tại chỗ trong những ngày mưa lũ; đồng thời nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được xác định là then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.
Lãnh đạo xã yêu cầu các tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể tăng cường tuyên truyền, di dời dân vùng nguy hiểm, chủ động chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh; UBND và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự trực 24/24, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, kiểm tra các điểm sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân; lực lượng công an, quân sự chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho dân; thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo sát địa bàn được phân công, chủ động chỉ đạo, báo cáo kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Nguồn: https://baodanang.vn/vung-cao-tra-my-ngon-ngang-sau-thien-tai-3309296.html






Bình luận (0)