Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vượt biển ra đảo trong đêm giông gió cấp cứu sản phụ nguy kịch

Giữa đêm giông gió, sóng gió cấp 6 - cấp 7, một kíp cấp cứu của Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã dũng cảm vượt hơn 20 hải lý ra đảo Thắng Lợi, đưa sản phụ chuyển dạ khó sinh về đất liền an toàn.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên06/08/2025

Khoảng 22 giờ khuya 5.8, Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) nhận tin báo khẩn từ Trạm y tế xã Thắng Lợi về trường hợp sản phụ B.T.A (29 tuổi, thai 37 tuần 2 ngày, mang thai lần đầu) có dấu hiệu ngôi thai bất thường, nguy cơ sinh khó, không thể đỡ tại trạm y tế tuyến xã.

Vượt biển ra đảo trong đêm giông gió cấp cứu sản phụ nguy kịch- Ảnh 1.

Xuyên đêm giông gió vượt biển, cấp cứu sản phụ nguy kịch

ẢNH: THẾ THIÊM

Ngay lập tức, Trung tâm đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ" ngoại viện, huy động kíp cấp cứu gồm 5 thành viên, do bác sĩ  Bùi Thanh Tuấn, phụ trách Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, làm trưởng kíp, khẩn trương đưa bệnh nhân rời đảo.

Theo bác sĩ Tuấn, thời điểm trên, xuồng cấp cứu rời bờ trong điều kiện khắc nghiệt: mưa lớn, sấm chớp dày đặc, sóng cao dữ dội. Sau gần 2 giờ vượt biển, rạng sáng 6.8, kíp cấp cứu đã tiếp cận đảo, phối hợp thăm khám và xác định sản phụ ngôi đầu cao, khung chậu hẹp, bắt buộc phải mổ lấy thai. Ngay sau đó, kíp cấp cứu đã đưa sản phụ về đất liền, vừa di chuyển vừa truyền dịch, chống co, theo dõi sát tình trạng mẹ và thai nhi.

Lúc 1 giờ 30, sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế đặc khu Vân Đồn an toàn. Ca mổ khẩn cấp ngay sau đó đã thành công, bé gái nặng 2,4 kg chào đời khỏe mạnh. Hiện sức khỏe mẹ con sản phụ đều ổn định.

Đáng chú ý, trong kíp có bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Trung, người vừa nhận công tác tại trung tâm. Dù ít kinh nghiệm thực địa, anh vẫn tình nguyện tham gia hành trình nguy hiểm xuyên đêm, thể hiện tinh thần dấn thân và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trẻ.

Vượt biển ra đảo trong đêm giông gió cấp cứu sản phụ nguy kịch- Ảnh 2.

Cháu bé chào đời mạnh khỏe trong niềm vui hạnh phúc của người thân và các y bác sĩ

ẢNH: THẾ THIÊM

Bác sĩ Tuấn chia sẻ: "Giữa sóng dữ, mọi quyết định đều phải tính đến an toàn của mẹ con sản phụ và cả kíp. Khi em bé cất tiếng khóc chào đời, đó là phần thưởng vô giá".

Theo Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn, ca cấp cứu đặc biệt này cho thấy hiệu quả của việc đầu tư xuồng cấp cứu chuyên dụng, khẳng định quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", dù ở nơi xa xôi và khó khăn nhất trên biển đảo Quảng Ninh.

Nguồn: https://thanhnien.vn/vuot-bien-ra-dao-trong-dem-giong-gio-cap-cuu-san-phu-nguy-kich-185250806100739859.htm


Chủ đề: Quảng Ninh

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm