Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Xúc động với hành trình đánh thức ký ức của người cựu binh Việt Nam

Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina đăng tải hình ảnh và bài viết xúc động về cựu chiến binh Trần Văn Thanh, 76 tuổi, vượt 1.200km bằng xe máy để tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

VietnamPlusVietnamPlus25/04/2025

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina đã dành những lời trân trọng và xúc động khi đưa tin về hành trình đầy cảm hứng của cựu chiến binh Trần Văn Thanh, người đang vượt hơn 1.200km từ thành phố Vinh (Nghệ An) tới Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trong bài viết đăng tải ngày 24/4, Prensa Latina đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh người lính già trong bộ quân phục phai màu thời gian, trên chiếc xe máy cũ kỹ, cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên suốt hành trình.

Hành trang của ông Thanh vô cùng đơn sơ: một vali quần áo và thùng đồ nấu ăn.

Theo Prensa Latina, chuyến đi ở tuổi “xưa nay hiếm” của cựu chiến binh Việt Nam đã trở thành hiện tượng truyền cảm hứng. Cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc xúc động về hành trình của ông, liên tục cập nhật thông tin, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và gửi lời chúc ông “vạn dặm bình an.”

Hãng tin Prensa Latina cho biết ông Thanh (76 tuổi) là cựu chiến binh Tiểu đoàn K3-Tam Đảo thuộc tỉnh Quảng Trị.

Từ năm 1968-1974, ông cùng đồng đội từng chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - một trong những chiến trường ác liệt nhất lúc bấy giờ.

Người cựu chiến binh Việt Nam đã lên đường từ ngày 17/4, mỗi ngày ông đi được từ 150-200km. Điều đặc biệt là ông giấu gia đình, chỉ nói sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách để xem diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 30/4.

Tuy nhiên, giờ đây khi hình ảnh ông được mọi người khắp nơi đưa lên mạng xã hội thì giờ ông di chuyển tới đâu, ai cũng biết.

Ông Thanh nói: “Vào quán ăn thì họ không lấy tiền, nước uống được họ mua tặng. Ai cũng động viên, ủng hộ, giúp đỡ để tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh cho kịp 30/4.”

Trên đường vào Nam, người cựu chiến binh đã dừng chân tại nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh và chiến trường xưa Thành cổ Quảng Trị để thắp nén hương tưởng niệm đồng đội từng hy sinh ở bờ Bắc sông Bến Hải.

Prensa Latina dẫn lời ông Thanh chia sẻ: “Tôi muốn đi xe máy ngoài việc thăm lại chiến trường xưa, còn muốn chứng kiến sự phát triển, đổi thay của những làng quê, tỉnh, thành dọc tuyến đường đi sau 50 năm đất nước thống nhất. Thời tiết mấy ngày nay nắng nóng tuy có hơi mệt, nhưng tôi rất vui vì thấy cảnh vật quê hương, đất nước mình ngày càng phát triển, văn minh hơn.”

Hành trình xúc động của ông Thanh không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn trở thành biểu tượng sống động về sự gắn kết giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, minh chứng cho lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh người cựu chiến binh già vượt núi băng ngàn để về với đồng đội trở thành thông điệp mạnh mẽ về sức sống bền bỉ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khiến độc giả Mỹ Latinh không khỏi xúc động và ngưỡng mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/xuc-dong-voi-hanh-trinh-danh-thuc-ky-uc-cua-nguoi-cuu-binh-viet-nam-post1034910.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Sài Gòn - Ký ức về đô thị 300 năm tuổi
Chênh vênh Sa Mù
Hồn Việt
Người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc mừng ngày 30/4 lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm