Alexander Zverev trở thành hạt giống số một tại Canadian Open 2025 sau khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vắng mặt, anh đang tìm kiếm danh hiệu thứ hai trong năm sau chiến thắng tại ATP 500 ở Munich vào tháng 4. Tay vợt người Đức từng 7 lần vô địch Masters 1000 và đăng quang tại Canadian Open ở Montreal năm 2017, anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về các đối thủ và những trận đấu đáng quên trong sự nghiệp.

Zverev đang là hạt giống số một tại Canadian Open (Ảnh: Getty).
Trong buổi phỏng vấn trên podcast "Nothing Major" cùng các cựu ngôi sao quần vợt Mỹ John Isner, Sam Querrey và Steve Johnson, Zverev đã không ngần ngại gọi tên Daniil Medvedev là đối thủ "khó chịu nhất" mà anh từng đối mặt.
“Với tôi, câu trả lời rõ ràng nhất là Daniil Medvedev. Thành thật mà nói, tôi đã thua anh ấy khoảng 78 lần rồi (cười). Ngay cả bây giờ, tôi vẫn xếp hạng 3 thế giới và anh ấy xếp hạng - tôi không biết chắc, 14 - và tôi vẫn thua anh ấy ở Halle. Anh ấy trở thành Novak Djokovic đỉnh cao mỗi khi đấu với tôi và tôi tự hỏi: "Mình thậm chí còn không chơi tệ đến thế. Tại sao mình lại thua?"”, Zverev chia sẻ.
Thành tích đối đầu của Zverev trước Medvedev là 7-13, trong đó anh đã thua 12 trong 14 lần chạm trán gần nhất với tay vợt người Nga. Tại Toronto, Zverev đang dẫn trước 6-4, 1-0 trong trận đấu vòng 4 với Francisco Cerundolo khi tay vợt người Argentina buộc phải bỏ cuộc.
Zverev cũng tiết lộ Cerundolo là một đối thủ khác khiến anh gặp khó khăn trước trận đấu của họ ở Canada.
“Tôi sẽ nói cho anh biết về Cerundolo. Tôi đang có thành tích 0-3 trước anh ấy và tôi chỉ thắng anh ấy một set trong ba trận. Tất cả đều trên sân đất nện, nhưng lại là hai lần ở Madrid", Zverev cho biết.
“Tôi đã thua bốn trận ở Madrid trong suốt sự nghiệp, hai trong số đó là trước anh ấy. Và cả hai đều là những set trắng. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc, không biết mình đang làm gì nữa”, tay vợt người Đức nói thêm.

Medvedev trở thành đối thủ đáng sợ với Zverev (Ảnh: Getty).
Khi được Querrey yêu cầu chọn ra trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp, Zverev đã có câu trả lời đầy hài hước và thẳng thắn.
Zverev nói: “Tôi nghĩ là bất kỳ trận đấu nào trong năm nay cũng vậy (cười). Có một vài trận đấu mà tôi nhớ ra. Có một khoảng thời gian tôi không thể giao bóng hai trên sân. Trong khoảng một năm rưỡi, tôi mắc khoảng 20 lỗi giao bóng kép mỗi trận.
Nhưng một trong những trận đấu tệ nhất năm ngoái, anh ấy sẽ ghét tôi vì điều đó, nhưng tôi đã chơi với người đồng hương của mình ở Acapulco. Tôi đã đấu với Daniel Altmaier. Đó là trận đấu quần vợt tệ nhất mà tôi từng chơi trong suốt cuộc đời mình.
Bạn biết đấy, đó là một trong những trận đấu như thế này, cú giao bóng của bạn không hiệu quả, cú thuận tay của bạn rất tệ, dù cú thuận tay của tôi luôn không tốt, nhưng hôm đó thì tệ thật. Tôi không thể vô lê, tôi chẳng làm được gì cả. Đó là một trận đấu kinh hoàng”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/zverev-tiet-lo-doi-thu-kho-chiu-nhat-tung-doi-dau-20250804085756227.htm
Bình luận (0)