50 năm giải phóng Đà Nẵng: Vang mãi hào khí tháng ba!
Từ cuối năm 1974, thời cơ cách mạng chung của miền Nam đã bắt đầu xuất hiện. Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã phát huy phương châm hai chân, ba mũi giáp công, đẩy mạnh tiến công địch cả về quân sự và chính trị; tích cực chuẩn bị mọi mặt cho giải phóng Đà Nẵng.
Đây là bức mật điện đồng chí Võ Chí Công gửi cho Bộ Chính trị lúc 23g ngày 18/3/1975: “Có hiện tượng địch rút Huế, lực lượng tổng dự bị cũng rút, đề nghị Bộ Chính trị điều quân tấn công giải phóng Đà Nẵng.
Lập tức Bộ Chính trị chỉ đạo là: “Nếu thấy làm được thì giải phóng Đà Nẵng đi”.
Theo chủ trương của Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà, Đảng bộ Đà Nẵng tập trung lãnh đạo bám sát phương châm “Tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”; các ban cán sự bí mật vào thành phố vận động quần chúng, xây dựng lực lượng.
Ngày 26/3, Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng bắt đầu. Các lực lượng của ta tấn công những huyện, thị vùng ven. Lực lượng biệt động và tự vệ thành phố triển khai kế hoạch đánh chiếm các vị trí theo phương án đã vạch ra.
Đến trưa ngày 29/3, từng đoàn xe của ta nối đuôi nhau tiến về Đà Nẵng… 11 giờ 30 phút, biệt động thành phố và đại đội R20 của Trung đoàn 96 tiếp quản Tòa Thị chính. Lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Tòa Thị chính và nhiều địa điểm khác.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong bài nói chuyện nhân dịp thăm cán bộ trung cao cấp ở Khu V và thành phố Đà Nẵng vào tháng 7-1975 nhận xét: “Chiến thắng ở Đà Nẵng là chiến công mở đầu đưa đến thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng Miền Nam, đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam ta”.
Các đánh giá này thể hiện đúng tính chất trong việc lãnh đạo tiến công và nổi dậy giải phóng Đà Nẵng năm 1975.
50 năm sau ngày giải phóng và gần 30 năm là thành phố trực thuộc Trung ương – Đà Nẵng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, để đổi mới, sáng tạo vươn lên, từ “chiếc nôi của cách mạng miền Trung” trở thành thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung. Tròn nửa thế kỷ trong hòa bình, hào khí tháng Ba năm xưa sẽ còn vang mãi, tiếp thêm sinh lực để Đà Nẵng ngày càng có bước phát triển mới./.
Văn Hùng, Đình Hiền
Nguồn: https://danangtv.vn/view.aspx?ID=156564
Bình luận (0)