Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ấm lòng bệnh nhân

Chia sẻ, giúp bệnh nhân ấm lòng trong lúc khó khăn bằng những hộp cơm, suất cháo nghĩa tình là cách làm thiết thực của những bếp ăn từ thiện. Hành động bình dị ấy lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tình yêu thương, tiếp sức để những bệnh nhân nghèo thêm niềm tin, sự lạc quan đối với cuộc sống.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ17/07/2025

Bệnh nhân và thân nhân người bệnh đến nhận cơm tại bếp ăn “0 đồng” nằm trong khuôn viên Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng.

Bếp ăn “0 đồng” nằm trong khuôn viên Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng do bà Trần Mỹ Vân thành lập đã trở thành “điểm tựa” của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Suốt 13 năm qua, cứ tầm 10 sáng, đều đặn mỗi ngày từ thứ hai đến Chủ nhật, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến để nhận những bữa ăn trưa miễn phí. Giá trị mỗi suất ăn tuy không lớn nhưng giúp những bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn trong hành trình “chiến đấu” với bệnh tật.

Bà Lương Thị Tám - “khách quen” của bếp suốt nhiều tháng qua, chia sẻ: “Con cái đều phải mưu sinh nên tôi nằm viện một mình, tự đi xin cơm. Nhận được những suất cơm, tôi cảm giác ấm áp như đang ở nhà...”. Cầm suất cơm nóng hổi trên tay, chị Dương Thị Sởi cảm động nói: “Tôi đi nuôi người thân bị bệnh được mấy ngày rồi, bữa nào cũng xin cơm từ thiện. Có chỗ phát cơm từ thiện mọi người tiết kiệm được chi phí, cũng đỡ lo phần nào trong lúc khó khăn”.

Từ khi bếp ăn từ thiện đi vào hoạt động, bà Vân là một trong những người tham gia đứng bếp và quản lý bếp cơm. Bình quân, mỗi ngày bếp ăn chuẩn bị 200-250 suất cơm. Bà Vân tâm sự: “Nơi đây không chỉ trao những bữa cơm từ thiện mà còn là nơi sẻ chia yêu thương tới những số phận kém may mắn trong cộng đồng”. 

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, định kỳ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bếp ăn từ thiện lại đỏ lửa, nhiều người cùng tất bật chuẩn bị các suất cơm, cháo miễn phí tặng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, hàng trăm bệnh nhân, thân nhân người bệnh đến nhận các suất cơm từ thiện từ bếp ăn. Ông Lâm Buôl đang nuôi vợ điều trị tại từ khoa Nội của Bệnh viện, kể: “Vợ tui đau ốm triền miên. Được cho cơm miễn phí, hai vợ chồng khỏi phải lo tiền ăn nữa, đỡ được nhiều thứ lắm!”.

Từ đầu năm đến nay, hàng chục ngàn suất ăn miễn phí đã được trao tận tay người bệnh. Bà Mã Tố Phương, chủ bếp từ thiện, cho biết: “Mỗi ngày nhìn thấy các suất cơm, thức ăn được phát hết, chúng tôi rất phấn khởi vì thấy mình góp được chút gì đó giúp bà con trong lúc bệnh tật. Mong rằng thời gian tới, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ để bếp ăn từ thiện có thể duy trì lâu dài, giúp đỡ được nhiều người hơn”.

Bài, ảnh: HUỲNH NHƯ

Nguồn: https://baocantho.com.vn/am-long-benh-nhan-a188576.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm