
Nghệ sĩ hài Hữu Thạch tặng mì cho vợ chồng ông Trung - bà Tuyết để phục vụ cho quán mì 0 đồng.
Vừa chạy xong cuốc xe ôm lúc 19 giờ 30 phút, ông Lê Văn Cường, ngụ phường Ninh Kiều, ghé vào quán mì 0 đồng. Ông tâm tình: “Từ lúc biết ở đây có mì miễn phí, khi nào chưa kịp ăn cơm hoặc khuya về đói quá, tôi đều tới đây. Nhờ quán mì mà những người lao động như tôi đỡ lắm!”. Còn bà Út bán vé số hơn 70 tuổi, kể rằng bà và con gái ở trọ, đi bán vé số mưu sinh. Bà không biết chữ nên không đọc được bảng hiệu 0 đồng, cứ tưởng quán bán thu tiền nên không dám vô. Nay chủ quán mua vé số xong kêu ăn mì mới biết là không tốn tiền, từ nay bà sẽ thỉnh thoảng đến đây nếu đi bán ngang qua.
Tô mì có xương hầm, thịt bằm, trứng cút… đầy đủ dinh dưỡng là phần ăn ngon, làm ấm lòng cho bao người ghé quán: từ những người lao động khó khăn đến học sinh, sinh viên hay bất cứ ai có nhu cầu, quán đều vui vẻ phục vụ. Bà Huỳnh Hồng Tuyết, chủ quán mì, cho biết: “Gia đình chúng tôi có làm kinh doanh, cũng muốn góp một phần việc thiện với cộng đồng. Lúc đầu, nhà tôi đặt một thùng trà đá miễn phí trước cửa cho người đi đường, sau chồng tôi thấy có nhiều người đi làm vất vả, muốn giúp họ có được bữa ăn tử tế nên chúng tôi thống nhất làm mì 0 đồng. Lúc đầu, tôi chỉ nấu nước đổ vô mì gói có gia vị sẵn, thêm trứng cút và xúc xích, sau thấy chưa vừa ý nên mua thêm xương ống hầm nước cho ngọt, làm thêm thịt bằm để ngon hơn, cho thêm 2 cái trứng cút”. Để tiện lợi vợ chồng bà Tuyết đầu tư mua một nồi áp suất bằng điện lớn để hầm xương nấu nước súp. Nấu xong, cứ ghim điện để giữ nước nóng suốt, khi có khách, chỉ cần bỏ vắt mì vô tô, cho nước súp và thịt, trứng, xương vào là xong.
Quán mì được mở từ tháng 5 đến nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Một số bạn bè, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động ý nghĩa này nên đóng góp mì ăn liền, gia vị... vì bà Tuyết không nhận tiền. Hôm chúng tôi đến, tình cờ gặp nghệ sĩ hài Hữu Thạch (ở TP Hồ Chí Minh) ghé ủng hộ mấy thùng mì cho quán. Nghệ sĩ Hữu Thạch cho biết: “Tôi là bạn của anh Trung chủ quán, mỗi lần có việc về Cần Thơ đều ghé nhà chơi. Biết vợ chồng ảnh làm quán mì 0 đồng, tôi thấy rất hay vì giúp được nhiều người khó khăn một bữa ăn ngon nên ủng hộ mì hoặc những gì cần thiết. Mong rằng anh chị sẽ duy trì quán lâu dài và có thêm nhiều người chung tay ủng hộ để giúp được nhiều người hơn”.
Bên cạnh mì 0 đồng, mỗi dịp rằm, bà Tuyết còn làm cơm tấm Long Xuyên hoặc cơm chay phát tặng cho bà con tại nhà mình. Mỗi đợt khoảng 200 hộp cơm. Khi có nhiều người ủng hộ, bà còn tặng kèm 10 gói mì cho 1 phần cơm. Ngoài ra, trong nhà bà bao giờ cũng để sẵn các bao gạo 5kg, hễ thấy người nào quá khó khăn, bà đều gửi tặng gạo cho họ. Bà Tuyết tâm tình: “Mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, khi có thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ mì, gạo, nguyên vật liệu thì tôi lại tặng nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn!”.
Bài, ảnh: LỆ THU
Nguồn: https://baocantho.com.vn/am-long-mi-0-dong-a193466.html






Bình luận (0)