
Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam ở Cụm công nghiệp An Hòa, phường Hương An, thành phố Huế vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Nước rút chậm, hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn ngập sâu
Dù nước đã rút nhưng đến sáng 5/11, khoảng 80% địa bàn phường Hóa Châu vẫn còn ngập lụt; trong đó, có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu, có nơi đến 1,2m. Khoảng 50% tuyến đường liên tổ dân phố, liên xóm của phường cũng bị ngập 0,5-1,5m; số còn lại ngập từ 0,2-0,5m.
Gần 5.360/9.743 ngôi nhà của phường Hóa Châu bị ngập lụt; trong đó, khoảng 30% ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-1m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã sơ tán 127 hộ dân với 214 nhân khẩu cùng 20 nhân khẩu đang sinh sống ở phòng trọ tại tổ dân phố Triều Sơn Đông đến nơi an toàn.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hóa Châu Phan Trọng Nghĩa, phường đã huy động lực lượng tại chỗ, phản ứng nhanh với khoảng 240 người để sẵn sàng kịp thời ứng cứu cho người dân. May mắn, trên địa bàn phường không xảy ra bất cứ vụ tai nạn thương tâm nào, mà chỉ có thiệt hại về hạ tầng giao thông và sản xuất. Phường cũng đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, trường học và người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Không chỉ Hóa Châu, phường Dương Nỗ cũng là một trong những "điểm nóng" của các đợt lũ vừa qua. Đỉnh điểm mưa lũ từ ngày 25/10 đến 3/11 đã khiến 19/19 tổ dân phố cùng tỉnh lộ 2 trên địa bàn phường bị ngập. Có nơi ngập sâu 0,4-1,5m như tổ dân phố Hải Thanh, Quy Lai, Mậu Tài... Dù mực nước trên các sông đã hạ, nhưng người dân của 100 hộ thuộc tổ dân phố Hải Thanh vẫn đang phải vật lộn với nước lũ trong 10 ngày qua. Đời sống bị xáo trộn, lũ chồng lũ, người dân chưa kịp dọn dẹp thì nước lại dâng.
Bị chia cắt bởi lũ dữ, nhiều hộ neo đơn, già yếu không thể tự xoay xở qua các đợt lũ nối tiếp nhau. Cứ thế, lương thực và nhu yếu phẩm dần cạn kiệt. Tuy nhiên, trong hoạn nạn, họ lại nhận được những "chiếc phao" cứu sinh từ sự đùm bọc của láng giếng và các đợt hỗ trợ của chính quyền cùng các đoàn thiện nguyện.
Khắp các vùng thấp trũng của thành phố Huế, nơi đâu cũng có sự xuất hiện của các đoàn thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh... Họ cố gắng có mặt, tiếp cận những địa bàn xa, trũng, bất kể ngày đêm để ứng cứu cho người dân. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã tiếp thêm sức mạnh để các hộ dân tiếp tục bám trụ được với thiên tai cho đến nay và chờ đợi ngày nước rút.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự thành phố Huế, mưa đang có xu hướng giảm nhưng toàn thành phố vẫn còn hơn 10.500 ngôi nhà bị ngập thuộc 15/40 phường xã, phường ngập sâu từ 0,3-0,5m, có nơi cao hơn chủ yếu tập trung ở các địa bàn xung yếu như Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Thanh Thủy, Phú Hồ. Các lực lượng cứu hộ, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên vẫn đang túc trực, sẵn sàng ứng cứu. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng phối hợp dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn ở các vùng nước rút để đảm bảo phòng dịch bùng phát sau lũ lụt.
Chủ động thích ứng
Huế là một trong những địa phương miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Tuy nhiên, trong khó khăn ấy, người dân chịu thương, chịu khó nơi đây càng rắn rỏi, thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ qua mọi nghịch cảnh. Họ đã quá quen với mưa lũ và rút ra nhiều kinh nghiệm để "sống chung với lũ".
Người dân Huế sẵn sàng phối hợp chính quyền địa phương di dời, sơ tán khi có tin bão lũ tới. Người ở lại thì dự trữ lương thực, thực phẩm, đèn pin, nến và các nhu yếu phẩm cần thiết để chủ động ứng phó. Đối với họ, nhà có thể không rộng lớn nhưng ưu tiên xây nền cao, cốt vững chắc. Trong các thôn, xóm "rốn lũ", một vài hộ dân cũng trang bị và thành thạo việc chèo ghe để đi lại hoặc giúp đỡ bà con xóm giềng khi đường đi, ruộng lúa hay kênh mương chìm trong màu vàng đục của nước lũ.
Gia đình ông Ngô Văn Quốc, thôn Thủ Lễ Nam, xã Quảng Điền không khá giả. Ngôi nhà ông đơn sơ, chỉ rộng chừng 20m2 với các bức tường chưa được rát xi măng, nhưng vẫn được xây cao, lắp ván để có thêm một gác lửng nhỏ. Ông Quốc cho hay, mỗi khi nước dâng, mọi người chuyển đồ đạc quan trọng lên hết rồi trú ngụ trên gác. Trẻ con trong nhà cũng sớm được gửi ở những gia đình có nhà cao tầng. Nhờ đó, cả gia đình vẫn an toàn trong hơn một tuần qua.
Tinh thần chủ động còn thể hiện rõ trong cách phản ứng nhanh của các tổ dân phố, thôn xóm và chính quyền xã, thành phố. Mỗi khi có tin báo mưa lớn, các cán bộ tại cơ sở đều kịp thời có mặt tại khu vực xung yếu để hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, người yếu thế đến nơi an toàn. Hệ thống loa truyền thanh phường, xã hoạt động liên tục để cập nhật tình hình thời tiết cho bà con.
Những ngày qua, đã có 560 trường hợp ứng cứu được kết nối với Chủ tịch UBND của 40 xã, phường thông qua mạng lưới 19001075 và 137 trường hợp qua chức năng SOS trên ứng dụng Hue-S. Sau khi tiếp nhận, các địa phương đã có phương án tiếp cận để hỗ trợ các trường hợp cấp cứu như: người bệnh nguy kịch, thai phụ sắp sinh, trẻ đang ốm cần chuyển viện... Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cần hỗ trợ nhu yếu phẩm cũng đã sớm được hỗ trợ. Tỷ lệ hỗ trợ thành công đạt 100%.
Trung tâm Giám sát và Điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC) đã đăng tải 165 bài viết về tình hình mưa lũ và ghi nhận hàng triệu lượt xem, tiếp cận và quan tâm, tương tác. Nền tảng ứng dụng Hue-S cũng ghi nhận hơn 15 nghìn lượt truy cập của người dân.
Chính ý thức chủ động và sự đồng hành của chính quyền và xã hội là "chỗ dựa tinh thần" lớn nhất cho người dân vùng lũ trong lúc gian khó. Sự đoàn kết, tương thân tương ái ấy đã giúp nhiều địa bàn thấp trũng thành phố Huế vượt qua các đợt thiên tai khốc liệt mà không hoang mang, bi quan. Bởi, giữa dòng nước xiết, họ biết rằng, ngoài kia vẫn luôn có những bàn tay dang rộng sẵn sàng giúp đỡ họ.
Bản lĩnh, sự bền bỉ của người dân Huế như "tấm khiên" vững vàng giúp họ không chỉ chống chọi mà còn sống hài hòa cùng thiên nhiên khắc nghiệt. Ngay sau khi nước rút, hàng chục nghìn hộ dân đang còn ngập nước hôm nay sẽ lại khẩn trương dọn dẹp, khắc phục thiệt hại để sớm trở về cuộc sống thường nhật.
Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-hue-chu-dong-kien-cuong-truoc-nuoc-lu-van-bao-vay-20251105203027766.htm






Bình luận (0)