Ba Chúc là địa danh gắn liền với lịch sử, từng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Hôm nay, mảnh đất này lại một lần nữa chứng kiến sự hiện diện của những người lính, nhưng trong một dáng hình khác: Họ không mang theo súng đạn, mà mang đến niềm tin, niềm vui cho nhân dân qua những việc làm thiết thực.
Con đường dân sinh dài 2km nối liền An Bình với An Hòa B vốn lâu nay chỉ là đường đất, nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Người dân bao đời mong ước có được tuyến đường kiên cố để thuận tiện đi lại, học hành, vận chuyển hàng hóa. Bởi vậy, khi nghe tin Bộ đội K93 sẽ cùng chính quyền xã tham gia làm đường, niềm vui lan tỏa khắp xóm làng.
Ông Chau Hương, 62 tuổi, một người dân ấp An Bình, xúc động chia sẻ: “Bà con nơi đây quen cảnh đi lại khó khăn từ bao năm. Nay bộ đội về giúp, ai nấy đều phấn khởi. Có con đường mới, học sinh đi học đỡ vất vả, nông sản của bà con cũng dễ dàng vận chuyển hơn. Chúng tôi biết ơn bộ đội nhiều lắm”.
Bộ đội K93 cùng nhân dân Ba Chúc, tỉnh An Giang xây dựng con đường mới. |
Theo kế hoạch, trong hai ngày 25 và 26-9, Đội K93 đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ địa phương, những chiếc xe tải chở đầy vật liệu và quyết tâm trong trái tim người lính.
Thượng tá Lê Văn Sáng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Hoạt động làm đường dân sinh tại xã Ba Chúc không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, mà còn là nhịp cầu gắn kết tình quân-dân, là cách để lực lượng vũ trang thực hiện trách nhiệm hậu phương Quân đội. Đây cũng là dịp để giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lớp trẻ, biết trân trọng, chia sẻ khó khăn với nhân dân”.
Đặc biệt, qua việc làm cụ thể, thiết thực này, bà con càng thêm tin tưởng và gắn bó với bộ đội. Trong những buổi nghỉ giải lao, nhiều người dân lớn tuổi đã tranh thủ kể lại cho cán bộ, chiến sĩ nghe những ký ức về một thời bom đạn, những địa điểm nghi ngờ còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đó là những thông tin quý báu, góp phần giúp Đội K93 thuận lợi hơn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Dưới nắng vàng tháng 10, từng thành viên Đội K93 hăng hái trộn bê tông, san đất, đẩy xe cát. |
Những lời nói ấy đã được hiện thực hóa trong từng việc làm cụ thể. Dưới nắng vàng tháng 10, từng nhóm bộ đội hăng hái trộn bê tông, san đất, đẩy xe cát. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo ướt đẫm lưng, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui. Xen kẽ bên cạnh là những nụ cười của bà con, những bàn tay nắm chặt, cùng nhau làm nên công trình ý nghĩa.
Hạ sĩ Đoàn Thanh Hiền (quê xã Ô Lâm) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động giúp dân quy mô lớn. Nhìn bà con phấn khởi, tôi thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Chúng tôi được sống gần dân, hiểu dân hơn, và càng thêm tự hào khi khoác trên mình màu áo lính”.
Không chỉ là những bước chân cần mẫn trên con đường đất mới, hình ảnh người lính còn hiện hữu trong từng cử chỉ giản dị. Đó là khi họ cùng bà con bưng từng thúng đá, khi họ dìu cụ già qua đoạn đường gập ghềnh, khi họ nhường suất nước uống cho trẻ nhỏ đứng xem. Mỗi chi tiết nhỏ bé đều góp phần khắc họa rõ hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Đặc biệt, Đội K93 vốn nổi tiếng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp các chiến trường. Việc tham gia xây dựng đường dân sinh tại Ba Chúc vì thế càng thêm ý nghĩa: Trên mảnh đất từng in dấu chân đồng đội năm xưa, hôm nay những người lính tiếp tục gieo mầm sự sống, dựng xây niềm tin.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc Huỳnh Hoài Hận, bày tỏ: “Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của lực lượng vũ trang. Bộ đội không chỉ làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, mà còn luôn sát cánh cùng địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hoạt động này càng củng cố tình đoàn kết quân - dân, giúp xã nhà thêm vững bước”.
Chiều muộn, khi những mẻ bê tông cuối cùng được hoàn tất, tuyến đường mới dần hiện ra. Không còn là lối đi lầy lội quen thuộc, con đường bê tông phẳng phiu mở ra trước mắt bà con, như lời hứa hẹn về một cuộc sống đổi thay.
Những cái bắt tay chặt, những ánh mắt lưu luyến giữa bộ đội và nhân dân đã để lại dư âm khó quên. Tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng trên con đường mới, tiếng xe lăn bánh êm đềm tất cả như minh chứng cho thành quả của sự đồng lòng.
Thượng tá Trần Văn Thao, Phó đội trưởng Đội K93, xúc động nói: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy bà con hạnh phúc. Con đường này không chỉ nối liền hai ấp, mà còn nối gần hơn trái tim quân-dân. Chúng tôi coi đây là món quà tri ân vùng đất Ba Chúc anh hùng”.
Từ câu chuyện ở Ba Chúc, có thể thấy rõ, tình đoàn kết quân-dân luôn là sức mạnh lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những con đường, cây cầu, mái nhà nghĩa tình… mà bộ đội góp sức xây dựng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn vun đắp nên niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên ở mỗi vùng quê.
Con đường dân sinh ở An Bình, An Hòa B không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, mà còn mở ra những nhịp cầu tin cậy để người dân chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến mộ chí, hài cốt liệt sĩ. Chính sự đồng hành ấy càng tiếp thêm động lực cho Đội K93 hoàn thành tốt nhiệm vụ “tri ân quá khứ, vì tương lai”.
Bài và ảnh: HỮU ĐẶNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/an-giang-bo-doi-k93-cung-nhan-dan-ba-chuc-xay-dung-con-duong-moi-848139
Bình luận (0)